Bẫy chào mào Quảng Ngãi.

  • Người khởi tạo TVC
  • Ngày bắt đầu

TVC

New member
Chiến công đầu tiên của em mồi ngũ đoản Tây Trà.
Chiều nay xong việc, 3 giờ xách em mồi Tây Trà đứa em mới nhượng lại chạy ra rừng - nơi có 1 chú bổi quần với em mồi cũ cả tháng rồi nhưng không chịu đá. Chú này chọn nơi cư ngụ có khung cảnh thật đẹp.





Và đây là "đặc sản" của Sơn Tây - sơ hở 1 tí là em đeo bám liền... :)



Mấy hôm rồi trời mưa, hôm qua nay trời nắng đẹp nên chú bổi rừng đấu khá hăng. Hai con sổ bộng và ché vang cả một vùng nghe mà sướng lỗ tai, nghĩ bụng là nếu không bẫy được thì xem chim đấu cũng bõ công đi... :). Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chú bổi đã bị khuất phục... Chú này đang thay lông hay do mới nuôi con xong mà lông lá xấu quá.



Đi lên phía thượng nguồn khoảng 200m, treo mồi lên.... 5 phút sau một chú bổi về đứng trên cây bên cạnh sổ bộng chứ không chung cây. 30 phút, thấy trời đã sắp tối hạ mồi về nghỉ, cho mồi dưỡng sức mai đi chinh chiến tiếp...
 

thanhkt

New member
Quá tuyệt vời a Cường.
Những e cứng đầu vậy nuôi mới có cảm giác và nó sẽ đem lại hy vọng.
Chúc mừng anh. Quá hay.
E dạo này đi giao xi măng làm đường giao thông nông thôn, thấy chim đó mà ko có thời gian bẫy. Sáng nay thứ bẩy ngày 9/8 thấy e chim già khá hay,nhưng ko bẫy...
Mai ngày rằm rồi, anh em ta nghỉ tay thôi... hẹn qua rằm đi kaka
Chúc all ngủ ngon.
 

TVC

New member
..............thớt, bắt vắt cho mồi ăn sung lắm đó
kakakkkkk

Bác thử chưa, mình chắc ko dám thử... hehe.

Quá tuyệt vời a Cường.
Những e cứng đầu vậy nuôi mới có cảm giác và nó sẽ đem lại hy vọng.
Chúc mừng anh. Quá hay.
E dạo này đi giao xi măng làm đường giao thông nông thôn, thấy chim đó mà ko có thời gian bẫy. Sáng nay thứ bẩy ngày 9/8 thấy e chim già khá hay,nhưng ko bẫy...
Mai ngày rằm rồi, anh em ta nghỉ tay thôi... hẹn qua rằm đi kaka
Chúc all ngủ ngon.

Cảm ơn Thành. Mình thì tuần nào cũng đi cả. sáng sớm và chiều sau giờ làm việc. Niềm đam mê bẫy chim đi vào máu rồi, ko đi là thấy khó chịu... :). Bắt được em này cũng hên thôi, ko nghĩ là sẽ thu phục được vì lúc này chim đang thay lông khó nhảy lắm. Thành nhắc mới nhớ, mai là ngày rằm... keke. Chắc ngồi ở VP cafe nghe chim hót thôi.
 

thanhkt

New member
uhm, mai nghỉ bẫy để bình yên cho Sơn Tây a Cường nhé hihi,,,ngủ thôi:confused:
 

Tri Minh

New member
Ok, hi vọng có thời gian cafe với Chec ở Sơn Tây. Mình chỉ tranh thủ đi bẫy vào đầu giờ sáng (từ 5 giờ đến gần 8 giờ) cho đỡ ghiền... :), sau đó phải làm việc. Cuối tuần thì mình về nhà ở Đà Nẵng, thỉnh thoảng lắm mới ở lại. Nếu bạn muốn lên bẫy chim thì gọi cho mình trước, mình sẽ sắp xếp ở lại dẫn bạn đi. Sơn Tây nhiều chào mào lắm.
Số ĐT mình: 0979752479. Thân.

Nhìn bác bay con boi dau gau thay ham qua uoc ji co 1 e nhu the
 

TVC

New member
Tuần vừa rồi mưa quá ko đi, hôm nay trời hửng nắng đẹp em mồi lại ghi chiến công mới, chỉ sau 30 phút "so găng" đã hạ nock-out đối thủ :)



M
ùa bẫy chim đến rồi, chúc anh em bội thu nhé.... :)
 

TVC

New member
Chú bổi khá già và hình như ko biết sợ người, vào lồng đã ăn chuối. Qua được ải đầu tiên!!!


 

Điếu Cày

New member
Chúc mừng a, chúc a 1 mùa bội thu, mà sao a hay bẫy được bổi già rừng thế,a có cách xác định bổi già rừng gì hay không chỉ em với???
 

TVC

New member
Xin chúc mừng. Lại là chim bổi già rừng.
Thanks Thành. Từ hôm bắt em bổi đến nay có đem mồi đi chiến nữa ko?

Chúc mừng a, chúc a 1 mùa bội thu, mà sao a hay bẫy được bổi già rừng thế,a có cách xác định bổi già rừng gì hay không chỉ em với???

Cảm ơn em. Bẫy được già rừng cũng hên xui thôi - con này mấy tháng trước đây anh đã vào thung nó bẫy mấy lần mà nó chỉ đấu giọng do đang mùa sinh sản. Hôm nay vào lại thì bắt được, cũng là may mắn thôi em chứ có bí quyết gì đâu.

Nếu em thường xuyên đi bẫy sẽ gặp nhiều cặp, nhiều thung. Không bẫy được thì ghi vào bộ nhớ lần sau chọn ngày đẹp trời chim rừng sung đến bẫy tiếp cơ hội thành công sẽ cao, chỉ vậy thôi!
 

thanhkt

New member
Từ hôm bẫy đến giờ chưa đi lại anh, dạo này công việc khá bận rộn nên không đi được.
Với lại, ở đây gió quá, nên cũng lười đi.
Thân
 

CMQNam

Vip Chào mào Quảng Nam
có nơi gần để bẩy sướng thất.sắp mùa bổi rồi, chúc bác thu phục nhiều chiến binh
 

TVC

New member
Sáng nay, 5 giờ sáng lại lên thăm chú bổi rừng - đã 2 tuần rồi chưa thu phục được chú. 5 giờ sáng treo mồi lên, mồi vừa sổ dạo vài tếng chào buổi sáng là cả nhà chú bổi có mặt ngay. Tổng cộng 5 con (2 bố mẹ và 3 chú tơ). Cả chú bổi phối hợp cùng hù dọa em mồi đủ kiểu. Chú bổi già rừng quá khôn, chỉ đến bên lồng bung cánh ché mà không đá lồng. Khoảng 20 phút, éc éc.... mừng quá chạy ra. Ôi không, là chú chim tơ đang nằm trong lưới. Hạ lồng gỡ vội chú chim tơ cho vào bao, treo mồi lên lại. Cả nhà lại về đấu tiếp. Nấp trong bụi hồi hộp, hi vọng chú bổi mất con sẽ tức tối lao vào đá mồi. Đang loai hoai đập muỗi... bổng éc éc... mừng quýnh chạy ra. Trời, lại một chú chim tơ.... hic.

Gỡ chú tơ thứ 2 xong lại treo lên, lần này cả nhà chú bổi chỉ đấu lảng vảng ở các cây bên cạnh mà khôgn sáp đến gần lồng nữa. Đã 7h30, đành thu mồi về.

Sáng hôm qua lên thăm lại cặp chim bố mẹ đã bị mình bắt 2 chú chim tơ. Treo mồi lên 1 lát chú bổi về, hôm nay mới nhìn kỹ, chú nhỏ, ngắn, dáng ngủ đoản. Đấu với mồi 3 giờ đồng hồ, đứng sát lồng bẫy mà không chịu nhảy cầu. Vợ nó thì cứ lởn vởn, lâu lâu bay tới phụ họa vài tiếng wit wiu.... rồi lại bay đi.
Sáng hôm nay lại lên thăm, vẫn kiểu đấu ấy. Hơn 1 giờ chán quá, đem mồi treo chỗ khác cách đó khoảng 100m bắt được 1 em má lỡ khá đẹp, gọi là cũng có thu hoạch... :)
Hình ảnh chú má lỡ đây các bác:




Và sau khi vào lồng:





C
húc ae thu phục được nhiều bổi. Thân!
 
Top