TVC
New member
oh anh đang làm dự án gì vậy anh ? em cũng muốn về Quê nè, hihi
Anh làm dự án phi chính phủ - cứu trợ nhân đạo em à.
oh anh đang làm dự án gì vậy anh ? em cũng muốn về Quê nè, hihi
Sáng nay có em bổi nào nhập đội ko anh Cường hjhj
luyện một con mồi chắc khó lắm anh TVC nhỉ
thèm 1 lần về quê và cùng anh đi rừng, để được sỏ hữu 1 em bổi tố chất. chứ giờ mua ở tiệm không tận mắt thấy không sướng cho lắmAnh thì ko luyện gì cả, nhưng phải gặp con có tố chất, và phải cho nó đi rừng thường xuyên để nó học các nết chơi, nết đấu của bổi rừng em à.
Bắt bổi nhiều rồi, giống như nó "nghiện" cái cảm giác thấy bổi bị nó hạ nockout vậy... mỗi khí đó thấy nó hứng chí lắm
Như con mồi của anh, nó thích ra rừng cực kỳ, đưa cái lồng bẫy vào là nó chạy sang ngay không cần đuổi gì cả...
thèm 1 lần về quê và cùng anh đi rừng, để được sỏ hữu 1 em bổi tố chất. chứ giờ mua ở tiệm không tận mắt thấy không sướng cho lắm
Mình cũng mong muốn về Sơn Tây - Quảng Ngãi một lần cho biết cảm giác như thế nào, nhưng rất tiếc...
Em xem bản đồ google map, huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi giáp huyện Nam Trà My - Quảng Nam đó anh Cường, như vậy dòng chim chào mào Sơn Tây này, nó cũng phải rất nổi tiếng như vùng Trà My chứ.
Chúc mừng anh đã khám phá ra vùng đất nhiều chào mào hay.
anh ơi hôm nào cho e mượn với nhé nửa ngày thôi.chứ mấy ngày mệt lắm k kham nổi.Hôm nào về anh cho em mượn mồi đi chiến 1-2 ngày, tha hồ nuôi há... keke
anh ơi hôm nào cho e mượn với nhé nửa ngày thôi.chứ mấy ngày mệt lắm k kham nổi.![]()
Sáng nay, 5 giờ sáng lại lên thăm chú bổi rừng - đã 2 tuần rồi chưa thu phục được chú. 5 giờ sáng treo mồi lên, mồi vừa sổ dạo vài tếng chào buổi sáng là cả nhà chú bổi có mặt ngay. Tổng cộng 5 con (2 bố mẹ và 3 chú tơ). Cả chú bổi phối hợp cùng hù dọa em mồi đủ kiểu. Chú bổi già rừng quá khôn, chỉ đến bên lồng bung cánh ché mà không đá lồng. Khoảng 20 phút, éc éc.... mừng quá chạy ra. Ôi không, là chú chim tơ đang nằm trong lưới. Hạ lồng gỡ vội chú chim tơ cho vào bao, treo mồi lên lại. Cả nhà lại về đấu tiếp. Nấp trong bụi hồi hộp, hi vọng chú bổi mất con sẽ tức tối lao vào đá mồi. Đang loai hoai đập muỗi... bổng éc éc... mừng quýnh chạy ra. Trời, lại một chú chim tơ.... hic.
Gỡ chú tơ thứ 2 xong lại treo lên, lần này cả nhà chú bổi chỉ đấu lảng vảng ở các cây bên cạnh mà khôgn sáp đến gần lồng nữa. Đã 7h30, đành thu mồi về.