cám ơn bạn nhiều,hy vọng e nó có tương lai.Bổi mới 9 tháng mà chơi vậy là khủng lắm rồi đó bác! xin chúc mừng bác
cám ơn bạn nhiều.Chúc mừng bạn, chúc em bổi ngày càng tỏa sáng hơn!
cám ơn bạn đã góp ý,với tiêu chí giao lưu và cọ xát,mình ko ngại đâu bạn.cẩn thận hư chim...
bác cứ kiên nhẫn sẽ ko phụ lòng bác đâu,cám ơn bác.Hơn 1 năm mà mình đi rợt còn mới được hơn 1 tiếng. Chim bác ngon ghê
cám ơn bạn.chúc mừng và chia vui cùng bạn!
bác khiêm tốn quá,cám ơn bác.ước zì em đc như anh ấy hjhj
Chúc mừng thớt nhiều hỉ, vậy là quá được rồimình vui quá ae ơi,tình hình là sáng nay mình co mang e bổi 9 tháng lồng đi thi(200 lồng),với tiêu chí cọ xát và giao lưu mình chỉ mong e nó vào vòng 3 là dc,nhưng ko ngờ e nó đã lọt vào tới vòng 7 làm mình vui quá,ae nhận xét vậy có tố chất ko ạ.hehehehe.thank ae.
Như vậy thì bác mát tay quá rồi , xin chúc mừng bác nha , nếu như có tấm hình để mọi người chiêm ngưỡng thì hay biết mấy
cám ơn các bạn rất nhiều,còn hình thì thông cảm nhé(đt cùi)Chúc mừng thớt nhiều hỉ, vậy là quá được rồi
Phải tự tin mới thấy tài năng bộc lộ.
cám ơn bạn đã góp ý.9thg cầm đi thi vô tới vòng 7,1thàh quả đáng ghi nhận thêm động lực tiếp tục chim cò,chúc mừng bác mà cũng đừng tự tin wa mà ép hỏng 1nhân tài.