neo
New member
Tình hình là hôm qua có việc buổi sáng nên chiều xách chim chạy lên quận 9 xem con bổi khôn còn không , lên đến là 1h30 định gọi cho vũ quận 2 nhưng nghĩ thôi chắc nó về mà không đá , khỏi gọi mình chon chỗ tìm cây nguy trang lồng bẫy 2 giờ bắt đầu treo mồi lên mồi hót nghe chim bên kia đường hót nhao nhao bên đó đi qua nhìn thì ra 2 người 3 con mồi treo bên đó , thôi mình ra đường mua nước uống , đi vào thì thấy bổi đang đi ăn xa xa hót vọng lại mồi mình gọi , bít đủ kiểu , nó về từ từ gần sát mồi bung cánh , mồi bắt đầu nóng máy chéc kiên tục , nó xuống gần mồi và chỉ chơi cách mồi khoảng 1 mét nó và mái chuyền liên tục , lâu lâu nó bung cánh và chéc một phát khiêu khích rồi có lúc nó xuống sát mồi nhưng mồi dữ quá nó không dám tạt chỉ chơi giọng , mồi bán lông đòi đá nó lại chơi cánh và rút ra khá khôn , mình quan sát tháy con này khá nguội chim
khoảng 3 giờ hơn 2 bạn kia thấy bổi không về bên chim mồi bên đó nên qua chô mình rình chơi nói chuyện oang oang mình kêu nói nhỏ thôi , ông con đi tiểu ra chỗ trống mà con nói vong vào bổi nghe tiếng người rút vào lùm dừa nước bực mình quá mình kêu thôi về , mình đi ra chỗ xe lấy áo lồng thấy 2 người kia qua lấy chim ra xe minh đi vào chỗ mồi nhưng không lấy mồi xuống chờ 2 ông kia về minh ra rình tiếp rồi bổi quay về đứng xa xa trên ngọn cây chơi qua lại khoảng 4h30 thì con chao chảo này về đuổi bổi đi , và đứng nhìn một chút lao vào đuổi mồi hậụ quả là đây
dính bẫy kêu éc um xùm mình lấy mồi về
- sáng nay nhà có tiệc , ăn nhậu xong là 12 giờ nghĩ ngơi chút xong ra trốn người nhà xách mồi đi chay tới cầu phú mỹ biết quên điện thoại nên không gọi được ai hết ,
đến nơi là gần 2 giờ tìm chỗ treo mồi vì hôm nay đi con mồi số 2 nên không treo chỗ hôm qua mà phải dọn chỗ mới xong cũng đi mua nước uống đi vô thì thấy bổi đã về cây kê bên trên cao , mồi và bổi đấu um xùm rồi , mình tim chỗ núp coi bổi đấu , găp con mồi này thì non kinh nghiệm và dụ bổi hơi yếu nên con bổi hôm nay nó chủ động xuống nhanh hơn , chơi lấn át hơn và có thể nói là bổi ra hết nước luôn hình như là trả thù mồi già mình ngồi coi khoảng 30 phút , bổi và mái chuyền và ra cánh liên tục thỉnh thoảng tạt cái mồi quay lưng là nó tạt , nó đậu trên chúi mấy lần mình suýt đừng tim , con mái này đúng là kinh nghiệm khi trống tạt là nó cản , khi trống chúi cầu tử là nó bay cản có khi trống mái đá vờn nhau luôn , và thỉnh thoảng mái cũng tạt , mồi lúc này bắt đầu căng bám nóc lồng bổi tat hông , mồi xoay chụp lại bổi bay ra mồi xuống góc lồng bổi xuống theo hai con vờn nhau khoàng 10 phút , mồi có dấu hiệu đuối chụp nóc lồng bổi lên cầu tử chúi 2 lần mồi vẫn bán nóc , mái xuống dưới uống nước , mồi vừa nhảy xuống góc trước bổi lao xuống đá 1 phát dính luôn
thành quả sau 1 giờ 30 phút là đây
đá ngay góc này và nằm đây luôn
chiến đấu hết mình
mặt mũi khá ổn
mặt ác như cá thác lác
mình vừa bẫy xong cũng chưa chắc ăn lắm cất chim mồi và bổi xong lắng nghe coi bổi hay mái dính , mình lắng nghe tiếng hót gọi trống thỉnh thoảng wit liu , và sổ bọng luôn , rồi chắc ăn rồi . mới chạy ra đầu đường thì gặp 2 người hôm qua và 1 chú nữa đi 2 xe 4 con mồi va lưới nữa , chặn xe mình lại hỏi sao về sớm vậy mình nói hết chim rồi , ông đi một mình kêu con đó ông đánh được chịu gì tui cũng chịu mình giơ bổi lên mặt ông tái luôn , 2 ông kia nhìn nhau tiếc nuối , ông chạy xe nói tụi em theo cặp chim này từ 1 năm trước đây rồi và bẫy 1 lứa con của nó rôi , mình nói tui theo 9 thang rồi , ông đi một mình nói tui bẫy keo , bẫy lưới mà nó về thấy là đi mất chiều nay định vào coi chỗ nó ngũ để giăng lưới bắt mà ông bắt rồi , xong cái ông chạy xe nói anh để em còn 3-4 trăm ngàn lấy tiển đổ xăng đi nha , nhà em hết chim nuôi rồi , mình nói không bán và về mấy ông kia chay theo mình chay ra đến đường vô khu công nghê cao mình chay hết ga , chạy vào nguyễn xiển xuống nguyễn duy trinh chay chậm chậm về đến nhà là 4h30
nhận xét con này khá khôn ,ban đầu nó rất dè chừng sau đó nó bị cuốn vào nước chơi của mồi , rồi nó căng lên luôn , nó mà chỉ cần thấy bóng người là bay đi liền , và khi về nó chuyền tư từ quan sát thăm do nữa có thể do nhiều người bẫy quá , hay do mái bi mất nhiều trống quá
con này rất láo và nguội chim ,giọng vang xa , huấn luyện đi mồi thì tốt
hôm nay mình thật vui cảm ơn mồi số 2
vài lời chia sẽ cung anh em Org
Neo
khoảng 3 giờ hơn 2 bạn kia thấy bổi không về bên chim mồi bên đó nên qua chô mình rình chơi nói chuyện oang oang mình kêu nói nhỏ thôi , ông con đi tiểu ra chỗ trống mà con nói vong vào bổi nghe tiếng người rút vào lùm dừa nước bực mình quá mình kêu thôi về , mình đi ra chỗ xe lấy áo lồng thấy 2 người kia qua lấy chim ra xe minh đi vào chỗ mồi nhưng không lấy mồi xuống chờ 2 ông kia về minh ra rình tiếp rồi bổi quay về đứng xa xa trên ngọn cây chơi qua lại khoảng 4h30 thì con chao chảo này về đuổi bổi đi , và đứng nhìn một chút lao vào đuổi mồi hậụ quả là đây

dính bẫy kêu éc um xùm mình lấy mồi về
- sáng nay nhà có tiệc , ăn nhậu xong là 12 giờ nghĩ ngơi chút xong ra trốn người nhà xách mồi đi chay tới cầu phú mỹ biết quên điện thoại nên không gọi được ai hết ,
đến nơi là gần 2 giờ tìm chỗ treo mồi vì hôm nay đi con mồi số 2 nên không treo chỗ hôm qua mà phải dọn chỗ mới xong cũng đi mua nước uống đi vô thì thấy bổi đã về cây kê bên trên cao , mồi và bổi đấu um xùm rồi , mình tim chỗ núp coi bổi đấu , găp con mồi này thì non kinh nghiệm và dụ bổi hơi yếu nên con bổi hôm nay nó chủ động xuống nhanh hơn , chơi lấn át hơn và có thể nói là bổi ra hết nước luôn hình như là trả thù mồi già mình ngồi coi khoảng 30 phút , bổi và mái chuyền và ra cánh liên tục thỉnh thoảng tạt cái mồi quay lưng là nó tạt , nó đậu trên chúi mấy lần mình suýt đừng tim , con mái này đúng là kinh nghiệm khi trống tạt là nó cản , khi trống chúi cầu tử là nó bay cản có khi trống mái đá vờn nhau luôn , và thỉnh thoảng mái cũng tạt , mồi lúc này bắt đầu căng bám nóc lồng bổi tat hông , mồi xoay chụp lại bổi bay ra mồi xuống góc lồng bổi xuống theo hai con vờn nhau khoàng 10 phút , mồi có dấu hiệu đuối chụp nóc lồng bổi lên cầu tử chúi 2 lần mồi vẫn bán nóc , mái xuống dưới uống nước , mồi vừa nhảy xuống góc trước bổi lao xuống đá 1 phát dính luôn
thành quả sau 1 giờ 30 phút là đây

đá ngay góc này và nằm đây luôn

chiến đấu hết mình

mặt mũi khá ổn

mặt ác như cá thác lác
mình vừa bẫy xong cũng chưa chắc ăn lắm cất chim mồi và bổi xong lắng nghe coi bổi hay mái dính , mình lắng nghe tiếng hót gọi trống thỉnh thoảng wit liu , và sổ bọng luôn , rồi chắc ăn rồi . mới chạy ra đầu đường thì gặp 2 người hôm qua và 1 chú nữa đi 2 xe 4 con mồi va lưới nữa , chặn xe mình lại hỏi sao về sớm vậy mình nói hết chim rồi , ông đi một mình kêu con đó ông đánh được chịu gì tui cũng chịu mình giơ bổi lên mặt ông tái luôn , 2 ông kia nhìn nhau tiếc nuối , ông chạy xe nói tụi em theo cặp chim này từ 1 năm trước đây rồi và bẫy 1 lứa con của nó rôi , mình nói tui theo 9 thang rồi , ông đi một mình nói tui bẫy keo , bẫy lưới mà nó về thấy là đi mất chiều nay định vào coi chỗ nó ngũ để giăng lưới bắt mà ông bắt rồi , xong cái ông chạy xe nói anh để em còn 3-4 trăm ngàn lấy tiển đổ xăng đi nha , nhà em hết chim nuôi rồi , mình nói không bán và về mấy ông kia chay theo mình chay ra đến đường vô khu công nghê cao mình chay hết ga , chạy vào nguyễn xiển xuống nguyễn duy trinh chay chậm chậm về đến nhà là 4h30
nhận xét con này khá khôn ,ban đầu nó rất dè chừng sau đó nó bị cuốn vào nước chơi của mồi , rồi nó căng lên luôn , nó mà chỉ cần thấy bóng người là bay đi liền , và khi về nó chuyền tư từ quan sát thăm do nữa có thể do nhiều người bẫy quá , hay do mái bi mất nhiều trống quá
con này rất láo và nguội chim ,giọng vang xa , huấn luyện đi mồi thì tốt
hôm nay mình thật vui cảm ơn mồi số 2
vài lời chia sẽ cung anh em Org
Neo