Offline www.chaomao.org "Bắc - Trung - Nam" hội tụ

thaphuongkhach

Administrator
Hiza. đúng rồi anh tú ơi.

Ok! Vậy để anh dọn dẹp đoạn tám trên kẻo lộ thiên cơ chuyện anh em mình cởi truồng tắm mưa! Có dịp về Đà Nẵng hay lúc nào vào SG anh em mình gặp nhau, lúc đó chắc em sẽ biết anh là ai. Chúc sức khỏe chú em!
 

phutdn

Chào Mào Danh Dự
Nhiều lúc ngẫm lại thấy cảm giác những ngày đầu thật đáng quý! Chưa thấy mặt mũi nhau bao giờ vậy mà có lúc điện thoại tám chuyện cả tiếng, trao đổi - chia sẻ đủ thứ trên trời dưới đất, gửi tặng nhau con chim - cái lồng mà đôi khi chủ nhân nó biết là vô giá nhưng chẳng nghĩ đến chuyện thiệt hơn.

Cuộc đời cuốn anh em trôi xa quá rồi, giờ thú vui đã trở thành "cần câu cơm" của 1 vài ai đó, chính nó là nguyên nhân xô đẩy nhau đến nơi "huynh đệ tương tàn". 3 năm qua cũng chính là thời gian để nhìn lại, để yêu thương thay vì ganh ghét, để kết nối thay vì chia xa...

Mượn tạm mấy câu thơ này để nói lên ... ngày cuối tuần "đầy tâm sự" kakaka

"Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Còn chăng chỉ 1 tấm lòng mà thôi"

thaphuongkhach

Á đù...bữa ni làm thơ nữa chứ...kinh...

nguyệt nhật xa nhau mấy khi mới gặp,
nhật thực về anh em mình đoàn viên.

Thơ tự nghĩ như ri mới độc nè, nhưng tui k có ý ghép chữ nguyệt với chữ kinh đâu nghe mấy Pa.
TThấy ku Leo lấp La lấp ló rồi im im...rứa là ren mi hè ??? Đừng nói là ic nữa nghe.
Chú Leo coi nhân dịp này làm luôn chương trình sinh nhật ORG cho hoành tráng. Nha Trang rồi, SG rồi, tới DN là hợp lý.

Thân,
Phutdn
 

chaomaophongdien

New member
Ok! Vậy để anh dọn dẹp đoạn tám trên kẻo lộ thiên cơ chuyện anh em mình cởi truồng tắm mưa! Có dịp về Đà Nẵng hay lúc nào vào SG anh em mình gặp nhau, lúc đó chắc em sẽ biết anh là ai. Chúc sức khỏe chú em!
Tân Phú , ngày 10 tháng 08 năm 2012 em đả trộm nhìn anh tha phương khách ( Mr Tú) qua khung cửa sổ hai nhà cuối phố và đả thấy nhan sắc của anh rồi. anh rất rất là xứng đôi kết đôi cùng anh tinatino lắm rồi em không muốn là kẻ thứ ba. chúc 2 anh (thím) thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.Mà được gặp a thì củng là một phàn nào an ủi và niềm hạnh phúc của chúng em và sẻ giới thiệu những chiến hửu để a biết. xin chào và hẹn gặp lại 2 thím.
 

chaomaophongdien

New member
Nhiều lúc ngẫm lại thấy cảm giác những ngày đầu thật đáng quý! Chưa thấy mặt mũi nhau bao giờ vậy mà có lúc điện thoại tám chuyện cả tiếng, trao đổi - chia sẻ đủ thứ trên trời dưới đất, gửi tặng nhau con chim - cái lồng mà đôi khi chủ nhân nó biết là vô giá nhưng chẳng nghĩ đến chuyện thiệt hơn.

Cuộc đời cuốn anh em trôi xa quá rồi, giờ thú vui đã trở thành "cần câu cơm" của 1 vài ai đó, chính nó là nguyên nhân xô đẩy nhau đến nơi "huynh đệ tương tàn". 3 năm qua cũng chính là thời gian để nhìn lại, để yêu thương thay vì ganh ghét, để kết nối thay vì chia xa...

Mượn tạm mấy câu thơ này để nói lên ... ngày cuối tuần "đầy tâm sự" kakaka

"Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Còn chăng chỉ 1 tấm lòng mà thôi"

thaphuongkhach
Anh tha phương khách thích thơ thế kia sao
Một cỏi đi về.
Vì có ta nên có đời sống.
Hay vì có đời sống nên có ta.
Chẵng ai hiểu ta và đời sống
Một quảng đường dài mơ mộng viễn vông.
Cứ viễn vông đi đời sống ạ
Ta mãi lang thang một cỏi đi về.
Đi về lối củ mòn như đá
Mà mòn vì một lời hứa tàn phai.
Tàn phai không phải vì một lối mòn như đá
Mà mòn vì một tiếng chim hót ngày mai.
Ngày mai Anh ạ..! Ngày mai nữa.
Một nữa đi xa nữa lối về.
 

tran van trinh

New member
hình ảnh lâu nay của org
 

Keebin6789

New member
đông vui quá các anh ak
mong là org sẽ ngày càng phát triển hơn nữa ;x
 

Leodevincy

Chào mào Việt
Á đù...bữa ni làm thơ nữa chứ...kinh...

nguyệt nhật xa nhau mấy khi mới gặp,
nhật thực về anh em mình đoàn viên.

Thơ tự nghĩ như ri mới độc nè, nhưng tui k có ý ghép chữ nguyệt với chữ kinh đâu nghe mấy Pa.
TThấy ku Leo lấp La lấp ló rồi im im...rứa là ren mi hè ??? Đừng nói là ic nữa nghe.
Chú Leo coi nhân dịp này làm luôn chương trình sinh nhật ORG cho hoành tráng. Nha Trang rồi, SG rồi, tới DN là hợp lý.

Thân,
Phutdn
Gì nữa đây cha 'đít bự', nhìn AE off khí thế quá mà sợ là Leo ko tham gia được rồi nên chỉ dám lấp ló rớt nước... :D Chúc AE ORG off vui vẻ bên những người bạn cùng đam mê, người thân và gia đình.

Chúc sức khoẻ,
Leodevincy
 

Phụng Nguyễn Tấn

nothing is impossible
Chúc các anh có một ngày off line vui vẻ. Em chỉ biết hóng thui chứ không thể tham gia cùng các anh được. Hẹn các anh một ngày gần nhất.

Phụng Nguyễn Tấn.
 

chaomaosathay

New member
để dành tiền, đủ "lúa" thì tham gia off với gia đình ORG cho vui. chúc anh em ORG có 1 cuộc off thành công vui vẻ và đoàn kết
chào thân ái quyết thắng
 

thaphuongkhach

Administrator
Thông tin tham khảo (xin ý kiến từ anh em thành viên diễn đàn):

Nhằm tạo không khí thư giãn, cũng như xem đây là 1 dịp để gia đình các thành viên chaomao.org đi nghỉ dưỡng - du lịch, kết hợp với offline diễn đàn. Mình đã dự kiến chương trình cụ thể như sau, anh em xem qua rồi đóng góp ý kiến để hoàn thiện:

- Ngay từ bây giờ, những anh em dự định mình và gia đình có thể tham gia "điểm hẹn" này vui lòng liên hệ đặt vé máy bay ngay để hưởng ưu đãi về giá tốt nhất. Dự kiến đến Đà Nẵng vào tối thứ 6 hoặc sáng thứ 7 là hợp lý.

- Thời gian lưu trú và tổ chức các hoạt động tập thể dự kiến vào ngày + đêm 16/5/2015. Anh em đến sớm mình sẽ liên hệ đặt phòng khách sạn thường để lưu trú để tiết kiệm chi phí, chúng ta chỉ ở resort chung 1 ngày - đêm là hợp lý nhất. Cụ thể:
+ Sáng 16/5: ăn sáng - uống cafe tại cafe Huế Xưa hoặc Phố Xưa và tham quan các danh lam thắng cảnh tại nội thành Đà Nẵng, những cây cầu nổi tiếng như: Cầu Rồng, Trần Thị Lý, Thuận Phước, Sông Hàn, cầu vượt Ngã Ba Huế, viếng những ngôi chùa với tượng Phật cao to nhất khu vực tại Ngũ Hành Sơn, Bãi Bụt...
Cafe + ăn sáng khoảng 50k/người, các điểm tham quan khác: miễn phí :)


DSC_3906_zps41847813.jpg


cau-rong-da-nang.jpg


4a5b2df4_424c77f4_cau thuan phuoc.jpg

chua-linh-ung-son-rtra.jpg




+ Ăn trưa tại nhà hàng hải sản Đà Nẵng hướng biển, sau đó di chuyển lên Bà Nà - Suối Mơ

ĐỐI TƯỢNGGIÁ VÉ DÀNH CHO KHÁCH
Người ngoại tỉnh
Người lớn và trẻ em cao trên 1m3500,000 VNĐ
Trẻ em cao từ 1m - 1m3400,000 VNĐ
Trẻ em cao dưới 1mMiễn phí
Người Đà Nẵng
Người lớn và trẻ em cao trên 1m3350,000 VNĐ
Trẻ em cao từ 1m - 1m3250,000 VNĐ
Trẻ em cao dưới 1mMiễn phí

  • Miễn phí cáp treo tuyến DeBay - Morin
  • Miễn phí vé vào cửa tham quan và một số trò chơi trong khu Fantasy Park như: Các trò chơi cảm giác mạnh, các trò chơi trẻ em, công viên khủng long, ngôi nhà kinh dị.
  • Không bao gồm các trò chơi dùng đồng xu và các trò chơi có thưởng.
  • Người Đà Nẵng: Người lớn mang theo giấy CMND, trẻ em mang theo giấy CMND hoặc giấy khai sinh.

832x600-0207.jpg


Cáp treo Bà Nà - Đà Nẵng.jpg




+ Khoảng 17g quay về Đà Nẵng, thưởng thức món bánh tráng cuốn thịt heo (65k/phần) hoặc đi chợ hải sản về resort vừa nấu ăn vừa thưởng thức.


banh-trang-cuon-tron-thit.jpg




+ Tối 16/5: lang thang phố đêm, thưởng thức cafe - nước giải khát các quán ven sông Hàn sau đó quay về resort offline theo chương trình sẽ lên lịch sau.
+ Sáng 17/5 sẽ áp dụng chương trình mua sắm tại các chợ, siêu thị nổi tiếng ở Đà Nẵng cho quý bà có nhu cầu, quý ông ghé giao lưu Hội thi chào mào Đà Nẵng mở rộng.
+ Ăn trưa và trả phòng, đưa ra sân bay...

Dịch vụ lưu trú tham khảo: Ocean Villas hoặc Premier Village Danang Resort


NZ1A9925-1-65ccf.jpg


ov23.jpg




Giá tham khảo:

Biệt thự hướng ra vườn: Mỗi căn cho 4 gia đình gồm: 8 người lớn và trẻ em giới hạn dưới 12 tuổi là 10.492.000đ.

Anh em xem qua và cho ý kiến thêm để xây dựng 1 chuyến du lịch thật sự ý nghĩa cho cả đại gia đình chaomao.org nhé!

thaphuongkhach
 
Sửa lần cuối:

vinhdq

New member
Nhiều lúc ngẫm lại thấy cảm giác những ngày đầu thật đáng quý! Chưa thấy mặt mũi nhau bao giờ vậy mà có lúc điện thoại tám chuyện cả tiếng, trao đổi - chia sẻ đủ thứ trên trời dưới đất, gửi tặng nhau con chim - cái lồng mà đôi khi chủ nhân nó biết là vô giá nhưng chẳng nghĩ đến chuyện thiệt hơn.

Cuộc đời cuốn anh em trôi xa quá rồi, giờ thú vui đã trở thành "cần câu cơm" của 1 vài ai đó, chính nó là nguyên nhân xô đẩy nhau đến nơi "huynh đệ tương tàn". 3 năm qua cũng chính là thời gian để nhìn lại, để yêu thương thay vì ganh ghét, để kết nối thay vì chia xa...

Mượn tạm mấy câu thơ này để nói lên ... ngày cuối tuần "đầy tâm sự" kakaka

"Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Còn chăng chỉ 1 tấm lòng mà thôi"

thaphuongkhach
Bác này làm thơ thâm thúy quá, hình như nghe mấy câu thơ này ở đâu rồi. Đáng để suy ngẫm và thức tĩnh cho những cho những nghệ nhân chơi chim trong thời buổi cái gì cũng thị trường hiện nay.
Thích quá mà không có điều kiện hẹn một ngày khôg xa sẽ tham gia.
Thân!
 
Top