jamaica20
New member
Lời đầu tiên xin phép chi mình gửi lời chào tới toàn thể anh em org
đã 8 tháng kể từ ngày vĩnh biệt em mồi yêu quý
kỷ niệm duy nhất em ấy để lại cho mình là 1 video sau hơn 6 năm gắn bó(kể từ ngày trọc mộc ở tiệm)
mình và em nó đã vi vu suốt hơn 3 năm dòng dã trải qua biết bao kỷ niệm
từ ngày dã từ em nó mình cũng không còn tâm trí nào nữa (biếu tặng và kỷ niệm hết toàn bộ 8 em)
sau 8 tháng không dính 1 tý gì với chim cò giờ (tuy trong lòng vẫn vương vấn rất nhiều)
giờ đây ngọn lửa đam mê lại được nhen nhóm nhưng phải nói là muốn tìm được 1 em mồi thật sự ưng ý thì quả là vô cùng khó
mình viết lên đây đôi lời tâm sự mong được dãi bày cho vơi bớt nỗi buồn
thật sự trong lòng mình vẫn còn vương vấn dất dất nhiều
chắc chắn rằng không thể có chú chim nào có thể thay thế được vị trí em nó trong lòng mình
đến bây giờ mình vẫn nhớ như in những ký niệm về em nó từ dáng bộ đến giọng hót rồi nước gọi nước dụ mà mình không sao quên được
em nó không phải mồi quá hay quá đắt tiền nhưng em nó đã gắn bó với mình từ ngày đầu tiên của sự nghiệp nuôi chim
hôm qua ông chú đã gửi lại 1 em do mình tặng ông ấy em này cũng là 1 trong số nhưng thành quả của em mồi yêu dấu
giờ đây lửa đam mê lại bắt đầu trỗi dậy trong lòng vui buồn đan sen lẫn nhau
không hẳn vui mà cũng không hẳn buồn
cảm giác rất khó tả
thôi em hơi dài dòng và có chút lạc đề tý
và đây là clip duy nhất mình quay được do không có điều kiện xắm máy quay may mắn là gần chỗ treo lồng có chỗ đặt điện thoại
đây là clip để tưởng nhớ về em nó
em viết lên đây đôi dòng tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn trong lòng chứ không có ý khoe khoang hay kể lể mà chỉ đơn thuần là chia sẻ cảm súc trong lòng mình thôi ạ
có gì không phải mong các bác bỏ quá cho
thân Thành Linh!
đã 8 tháng kể từ ngày vĩnh biệt em mồi yêu quý
kỷ niệm duy nhất em ấy để lại cho mình là 1 video sau hơn 6 năm gắn bó(kể từ ngày trọc mộc ở tiệm)
mình và em nó đã vi vu suốt hơn 3 năm dòng dã trải qua biết bao kỷ niệm
từ ngày dã từ em nó mình cũng không còn tâm trí nào nữa (biếu tặng và kỷ niệm hết toàn bộ 8 em)
sau 8 tháng không dính 1 tý gì với chim cò giờ (tuy trong lòng vẫn vương vấn rất nhiều)
giờ đây ngọn lửa đam mê lại được nhen nhóm nhưng phải nói là muốn tìm được 1 em mồi thật sự ưng ý thì quả là vô cùng khó
mình viết lên đây đôi lời tâm sự mong được dãi bày cho vơi bớt nỗi buồn
thật sự trong lòng mình vẫn còn vương vấn dất dất nhiều
chắc chắn rằng không thể có chú chim nào có thể thay thế được vị trí em nó trong lòng mình
đến bây giờ mình vẫn nhớ như in những ký niệm về em nó từ dáng bộ đến giọng hót rồi nước gọi nước dụ mà mình không sao quên được
em nó không phải mồi quá hay quá đắt tiền nhưng em nó đã gắn bó với mình từ ngày đầu tiên của sự nghiệp nuôi chim
hôm qua ông chú đã gửi lại 1 em do mình tặng ông ấy em này cũng là 1 trong số nhưng thành quả của em mồi yêu dấu
giờ đây lửa đam mê lại bắt đầu trỗi dậy trong lòng vui buồn đan sen lẫn nhau
không hẳn vui mà cũng không hẳn buồn
cảm giác rất khó tả
thôi em hơi dài dòng và có chút lạc đề tý
và đây là clip duy nhất mình quay được do không có điều kiện xắm máy quay may mắn là gần chỗ treo lồng có chỗ đặt điện thoại
đây là clip để tưởng nhớ về em nó
em viết lên đây đôi dòng tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn trong lòng chứ không có ý khoe khoang hay kể lể mà chỉ đơn thuần là chia sẻ cảm súc trong lòng mình thôi ạ
có gì không phải mong các bác bỏ quá cho
thân Thành Linh!