thanhkt
New member
Tình hình đánh bổi thích quá, mình đi liên tục 2 tuần để lo công việc các tuần tiếp theo, gặp chú bổi này cách nhà với khoảng cách 27 đến 30 km,
Sáng 5h, cả đèn đường còn sáng...
Và đến nơi, sau khi treo lồng bẫy (mình thường dừng loại 2 mặt Đà Nẵng), nhưng chú bổi cứ đá bên hông, không hề đậu cầu tử, và có lấy lá cây,, che cầu tử lại, nhưng vẫn ko đá.
Khung cảnh vùng quê khá yên ả, được chủ nhà mời uống nước chè xanh Cao Nguyên
Đành lòng, chạy ra tiệm chim ngoài Huyện, mua 1 cái lồng bẫy chuyên trị chú bổi đá ngang này, và kết quả
Chiếc lồng này mới toanh, khai trương liền thu phụ em bổi này, rất tiếc ko có camera để quay lại, chú bổi này tới bung cánh, ché dọa nạt khá hung
hi hi chân chim khá già, màu lông của chú bổi chuyển sang màu hơi xám, có vẻ gần thay lông
Khuôn mặt chú bổi...
Có quà đây, quà đây, rễ cà phê thì rất nhiều, mình ko lấy về, a e nào lên Dak Lak mình dẫn đi lấy quà nhé...
Sáng 5h, cả đèn đường còn sáng...

Và đến nơi, sau khi treo lồng bẫy (mình thường dừng loại 2 mặt Đà Nẵng), nhưng chú bổi cứ đá bên hông, không hề đậu cầu tử, và có lấy lá cây,, che cầu tử lại, nhưng vẫn ko đá.
Khung cảnh vùng quê khá yên ả, được chủ nhà mời uống nước chè xanh Cao Nguyên

Đành lòng, chạy ra tiệm chim ngoài Huyện, mua 1 cái lồng bẫy chuyên trị chú bổi đá ngang này, và kết quả

Chiếc lồng này mới toanh, khai trương liền thu phụ em bổi này, rất tiếc ko có camera để quay lại, chú bổi này tới bung cánh, ché dọa nạt khá hung

hi hi chân chim khá già, màu lông của chú bổi chuyển sang màu hơi xám, có vẻ gần thay lông

Khuôn mặt chú bổi...

Có quà đây, quà đây, rễ cà phê thì rất nhiều, mình ko lấy về, a e nào lên Dak Lak mình dẫn đi lấy quà nhé...

Sửa lần cuối: