link_ken
New member
Tính là hôm qua đi bẫy về up lên cho mọi người đánh giá xem sao mà tối quá, do đi với mấy ng gác cu nữa, hôm qua em có vào vùng Bàu Tre thuộc Cẩm Đường - Đồng Nai, cm nơi đây ít cực kì mà ng dân nói chim hay lắm, em đi mãi tới trưa 11h thì vào vườn kia có cà phê có cây mận, mệt quá treo đại lồng lên cây mận, chim mình thì cũng đuối đó đi sớm 4h sáng đi từ HCM xuống, móc lên em mồi mới kêu nhẹ vài tiếng là 4 con ở đâu bay về, gặp e treo đại nên không thấy được cái lụp, chỉ thấy 4 con bổi sàng sàng bung cánh rồi chuyền cành lăng xăng lắm, tầm 5p sau e thấy 4 con bay vào đá mặt lụp, đang bu bu quá trời em sợ mặt lụp đập xuống hay sao mà bu ghê vậy, chạy ra thì thấy 3 con bu trên mặt lụp, 1 con thì đang nằm gọn trong lưới luôn, mừng quá chỉ chụp lúc e nó bỏ vào túi rút cho mọi ng xem thôi..đáng giá giùm em nhé 



