chào bác dole, trước đây mình cũng có một con như bác nói ( khôn nhà dại chợ ) nhiều lúc muốn mở lồng cho nó bay đi nhưng thấy lại tiếc vì ở nhà nó ko sợ con nào đem về và chơi cực kì hay : xòe cánh, sàng cầu, cúp C,giọng 9-10 âm, với lại mua lại cũng kha khá tiền, nên bỏ thì tiếc, nên cố gắng trị em này. Mình làm như thế này có thể đó ko là tối ưu nhất nhưng mình đã làm thành công với chim của mình .Ngày đầu mình mang ra cội treo ở xa tít ngoài biên cách lồng gần nhất của cội là 5m ( vẫn trùm áo lồng nhé ). con của dole ko biết có hót ko nhưng con của mình lúc đó nó đã hót rồi. nhưng ác một cái mở áo lồng ra và đem vào gần lồng trong cội thì nó chỉ đứng nhìn và lâu lâu có wit wiu rồi wit wiu wiu. Sang lần thứ hai mình vẫn để khoảng cách đó mình vẫn trùm áo lồng cho em nó hót khí thế tầm khoảng 10 phút sau mình mở hé áo lồng ( lúc này em nó chơi ít hơn tí nhưng vẫn rất ngon, đôi lúc nó thò đầu ra ngoài xem mọi vật xung quanh và chim cò như thế nào, sau đó cứ để vậy tầm 1h sau thì trùm lồng mang về, lần thứ 3 mình mang chim ra vẫn để chổ củ , vẫn trùm lồng cho em nó chơi 5 tới 10 phút rồi mở hết áo lồng, ban đầu có hơi rụt rè nhưng sau đó nó củng chơi ngon lành, chơi 1h tới 2h sau mình trùm áo lồng lại và mang về, sang lần thứ 4 mình treo lồng lên mở áo lồng ra và cho em nó chơi ,chơi tầm 30 phút , sau đó mình xích lại gần cội 1m, và để em nó chơi , chơi rồi trùm lồng mang chim về, sang lần thứ 5,6,7,8 thì xích lại gần hơn ( nhớ là hôm trước nó chơi ngon ở vị trí treo lồng nào thì lần sau treo đúng chỗ đó ) nếu mình xích lại gần hơn mà nó ko chơi thì cứ để lại chỗ củ, chỗ nó chơi đó, và cứ từ từ kiên nhẫn thì nó sẽ chơi ngon.
Chúc bác sớm gặt hái thành công.
Mình cũng ko có kinh nghiệm gì nhiều , chỉ nói lên điều mình để trải nghiệm có thể chim của mình làm được, và chim của người khác không làm được.
Nếu được thì mời mình ly cafe giao lưu cũng được, còn không được thì mình cũng potay.com hihi