tinikonichiwa
Loving you Chào Mào
20 năm qua, không trung vệ nào để lại sự tiếc nuối từ người hâm mộ bằng Đỗ Khải. Có lẽ tất cả đều không thể quên hình ảnh một trung vệ thép rắn rỏi, mạnh mẽ... đã giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games 18 năm 1995.
Hiện tại anh đang có một cuộc sống không còn liên quan nhiều tới các công tác bóng đá. Không phải vì niềm đam mê với trái bóng trong anh đã hết, mà bởi vì chấn thương đầu gối đã xảy tới với anh vào năm 2001. Với anh, những ngày dài điều trị trấn thương và phải xem đồng đội thi đấu là thời gian buồn khủng khiếp. Anh tâm sự: "cuộc đời cầu thủ việc bị trấn thương cũng như giải nghệ là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi không nghĩ là việc ấy đến với tôi quá sớm như vậy. 28 tuổi là thời gian tôi còn đang rất máu lửa, còn muốn cống hiến nhiều hơn cho nền bóng đá nước nhà..."
Thú chơi chim "Yến Hót" của cựu danh thủ Đỗ Khải tại nhà riêng.
Kể từ sau khi đội bóng Hải Quan giải thể năm 2001, đồng thời với đôi chân đã hai lần lên bàn mổ thì anh đã không còn được trọn niềm vui với trái bóng. Mà cơ duyên cũng như điều kiện thực tế cuộc sống đã đưa anh tới với nghành Hải Quan. Anh chia sẻ: "những năm 2001, 2002 là những năm vất vả nhất của hai vợ chồng. Tôi thì trấn thương, bà xã mang bầu bé thứ hai, cuộc sống khá vất vả...."
Còn bây giờ cuộc sống của anh đã tốt hơn rất nhiều. Một cuộc sống an nhàn cùng vợ và hai con trai. Ngày ngày anh bận bịu công việc tại cụm cảng 4, nhưng anh vẫn dành thời gian cho thú chơi chim cảnh và quây quần bên vợ con.
Anh chia sẻ: đây chỉ là một số dòng của Yến Hót. Còn rất nhiều dòng nữa nhưng anh chưa sưu tầm được hết.
Dòng chim Yến hót này anh phải nhập từ châu Âu, Hà Lan.
Không chỉ dừng lại ở những chuồng chim như vậy, anh còn muốn tự ghép và mở rộng thêm nhiều lồng chim trên sân thượng nhà mình.
Bé "Bon" con trai út của cựu danh thủ Đỗ Khải.
Gia đình hạnh phúc sau bao thăng trầm của cuộc sống.
Ôn lại những kỷ niệm chương với con trai út.
Phụ "chị nhà" việc bếp núc.
Gian bếp nhỏ nhưng ấm cúng của gia đình Đỗ Khải.
Bà xã đảm đang, dễ thương của anh từng là một cô giáo mầm non, nhưng đã nghỉ để lo nội trợ cho gia đình.
Đầu bếp Đỗ Khải!
Nguồn 24h.com.vn
Hiện tại anh đang có một cuộc sống không còn liên quan nhiều tới các công tác bóng đá. Không phải vì niềm đam mê với trái bóng trong anh đã hết, mà bởi vì chấn thương đầu gối đã xảy tới với anh vào năm 2001. Với anh, những ngày dài điều trị trấn thương và phải xem đồng đội thi đấu là thời gian buồn khủng khiếp. Anh tâm sự: "cuộc đời cầu thủ việc bị trấn thương cũng như giải nghệ là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi không nghĩ là việc ấy đến với tôi quá sớm như vậy. 28 tuổi là thời gian tôi còn đang rất máu lửa, còn muốn cống hiến nhiều hơn cho nền bóng đá nước nhà..."

Thú chơi chim "Yến Hót" của cựu danh thủ Đỗ Khải tại nhà riêng.
Kể từ sau khi đội bóng Hải Quan giải thể năm 2001, đồng thời với đôi chân đã hai lần lên bàn mổ thì anh đã không còn được trọn niềm vui với trái bóng. Mà cơ duyên cũng như điều kiện thực tế cuộc sống đã đưa anh tới với nghành Hải Quan. Anh chia sẻ: "những năm 2001, 2002 là những năm vất vả nhất của hai vợ chồng. Tôi thì trấn thương, bà xã mang bầu bé thứ hai, cuộc sống khá vất vả...."
Còn bây giờ cuộc sống của anh đã tốt hơn rất nhiều. Một cuộc sống an nhàn cùng vợ và hai con trai. Ngày ngày anh bận bịu công việc tại cụm cảng 4, nhưng anh vẫn dành thời gian cho thú chơi chim cảnh và quây quần bên vợ con.

Anh chia sẻ: đây chỉ là một số dòng của Yến Hót. Còn rất nhiều dòng nữa nhưng anh chưa sưu tầm được hết.

Dòng chim Yến hót này anh phải nhập từ châu Âu, Hà Lan.

Không chỉ dừng lại ở những chuồng chim như vậy, anh còn muốn tự ghép và mở rộng thêm nhiều lồng chim trên sân thượng nhà mình.

Bé "Bon" con trai út của cựu danh thủ Đỗ Khải.

Gia đình hạnh phúc sau bao thăng trầm của cuộc sống.

Ôn lại những kỷ niệm chương với con trai út.

Phụ "chị nhà" việc bếp núc.

Gian bếp nhỏ nhưng ấm cúng của gia đình Đỗ Khải.

Bà xã đảm đang, dễ thương của anh từng là một cô giáo mầm non, nhưng đã nghỉ để lo nội trợ cho gia đình.

Đầu bếp Đỗ Khải!
Nguồn 24h.com.vn