Chào mào không chịu tắm

Trunghieu1997

New member
Như tiêu đề thí chào mào của em sao lúc vào lồng tắm thì nó không chịu tắm có ai chỉ cách cho em với .
 

cocghe

New member
bạn thiết kế cái cầu 1 đầu xuống nước là nó xuống thôi, cách này mình trị những e khó chịu rất hiệu quả, bác thử xem thế nào nhé
 

hlongruby

Đam mê chào mào
Như tiêu đề thí chào mào của em sao lúc vào lồng tắm thì nó không chịu tắm có ai chỉ cách cho em với .

Chào mào không chịu tắm hay tắm chậm đều rất mệt, thử cách này nhé như cũng phải kiên nhẫn :

_ Phơi nắng cho em nó.
_Cho em vào lồng tắm, cầu tắm làm chạm với mặt nước.
_Kẹp một em nào ở nhà tắm , lựa em nào tắm nhiều nhất.

Thân chào.
 

crystalcandy

New member
Chào bạn, bạn kè 2 con 2 bên tắm văng nước lên mình nó. Nếu nó lì nữa thì tạt ít nước vào người nó rồi ngồi xa uống cả phê. Nó phải tắm thôi " lì lượm ở dơ" kakaka
 

A Sìn

New member
Như tiêu đề thí chào mào của em sao lúc vào lồng tắm thì nó không chịu tắm có ai chỉ cách cho em với .

Chào em,

Nhà nuôi 2,3 con Chào Mào thì em cho tụi nó tắm 1 lượt nhé, mật nước thấp thôi, tầm 1 lóng tay là vừa, để em nó dạn nước đã, rồi từ từ tính tiếp.

Các cách khác mọi người cũng đã gợi ý rồi.
 

tamspec

New member
chào mào không tắm có nhiều lí do lắm. sợ chổ lạ. còn nhát người . sợ lồng tắm cứ tìm hiểu lí do thì bạn sẻ có cách trị thôi mà
 

coem_05

New member
Con của mình chưa thử mỗi cách làm cầu dưới anh nước thôi, các cách khác đều bó tay. Mai làm thử xem có ổn không. Cảm ơn các bác.
 

lichailon

New member
Mình có 1 em. Nhìn thấy nc như kiểu ng thấy ma ấy. Đã đủ kiểu kẹp chim thuần. Rồi cho tắm chung. Rồi nhử mồi. Rồi xịt nước. Em nó vẫn k tắm. Chán nản toàn tập. Thôi thì kệ nó. Cứ nuôi bt. Mấy tháng sau. Trời nóng + nắng đẹp zoi. Cho tắm thử. Thế như kiểu zời xui hay sao. Em nó tắm như chưa từng được. Mình rút ra dc xíu. Em nào nhát hay lười. Thì k nên gượng ep.bạn làm theo hướng từ từ. Cho e nó time coi sao
 

sonmobile102

New member
Mình có 1 em. Nhìn thấy nc như kiểu ng thấy ma ấy. Đã đủ kiểu kẹp chim thuần. Rồi cho tắm chung. Rồi nhử mồi. Rồi xịt nước. Em nó vẫn k tắm. Chán nản toàn tập. Thôi thì kệ nó. Cứ nuôi bt. Mấy tháng sau. Trời nóng + nắng đẹp zoi. Cho tắm thử. Thế như kiểu zời xui hay sao. Em nó tắm như chưa từng được. Mình rút ra dc xíu. Em nào nhát hay lười. Thì k nên gượng ep.bạn làm theo hướng từ từ. Cho e nó time coi sao
chuẩn nè càng ép e nó càng sanh tật cứ từ từ 1 tuần ko tắm thì 2 tuần rồi 3 tuần thế nào cũng phải tắm thôi kinh nghiệm thu phục được nhìu e khó tắm .................
 

crystalcandy

New member
Hahaha. Em nhà mình mời đánh hôm chủ nhật. Già rừng, nết nhảy tạt ngang không hư đuôi. Nhìn có vẽ khôn lắm nha. Ai ngờ ngu kinh hồn. Lùa qua lồng tắm chả biết qua, cứ sàn cầu trên, ghét tháo cầu giữa, thì lại sàn cầu trên tạt ngang hông. Lùa qua lồng tắm mà muốn bóp nó chết lun ấy. Tắm thì chả thèm, mình tạt nước vô mặt nó hahaha. Xong mở lồng nuôi nhảy qua lẹ khiếp. Thế mới hiểu, chú em này là vua heo rồi. Kakaka. Thứ 7 rãnh thì a sẽ cho chú em tắm nắng chết luôn, cái tội ko chịu tắm nước hehe.
 

9nhan

New member
nghe bạn nói cười té ghế

:p
Nhìn có vẽ khôn lắm nha. Ai ngờ ngu kinh hồn....
 

9nhan

New member
Hahaha. Em nhà mình mời đánh hôm chủ nhật. Già rừng, nết nhảy tạt ngang không hư đuôi. Nhìn có vẽ khôn lắm nha. Ai ngờ ngu kinh hồn. Lùa qua lồng tắm chả biết qua, cứ sàn cầu trên, ghét tháo cầu giữa, thì lại sàn cầu trên tạt ngang hông. Lùa qua lồng tắm mà muốn bóp nó chết lun ấy. Tắm thì chả thèm, mình tạt nước vô mặt nó hahaha. Xong mở lồng nuôi nhảy qua lẹ khiếp. Thế mới hiểu, chú em này là vua heo rồi. Kakaka. Thứ 7 rãnh thì a sẽ cho chú em tắm nắng chết luôn, cái tội ko chịu tắm nước hehe.

nghe kể cười té ghế ...
:p
Nhìn có vẽ khôn lắm nha. Ai ngờ ngu kinh hồn....
 

ca_chep

New member
mình cúng có con bổi đang thay lông trở chứng ko chiu qua lồng tắm( lúc chưa rớt lông siêng tắm lắm ) , có ngày CN tranh thủ dọn lồng cho qua tắm mà ko qua ghét quá bỏ dô nhà coi TV cỡ 15p sau ra thấy bầy gà bu xung quanh lồng nó mổ ăn thức ăn vây là nó hoảng quá tọt qua lồng tắm liền :cool:
 

ti_do85

New member
Nhà mình có con bổi nhát, lười tắm. Mỗi lần tắm nó đuổi nó qua mất có khi 30 phút, qua lồng tắm nó bay lung tung, để 1 tiếng cũng không tắm tạt nước đủ kiểu, bịt nóc lồng.... 10 lần thì tắm 1 lần. Bỗng 1 hôm mình thấy con chim ông hàng xóm tắm cóng, mình áp dụng theo nguyên lý biết đâu nó thích tắm trên cao, thế là cho qua lồng tắm rồi treo lồng tắm lên như lồng nuôi thế là 5 phút sau tắm liền. Mình nghĩ chắc ăn hên, lần 2 cho kết quả tương tự. Bạn thử xem sao
 

sulan703

New member
Bạn phải nói rõ tình trạng của chim thì mọi người mới giúp được
VD:
- Chim bổi mới chưa biết tắm
- Chim đã biết tắm nhưng lười, chậm tắm
- Chim thuần đã biết tắm nhưng đột nhiên bỏ tắm
-....
 

lbeen88

New member
Thử cho nó đứng xem con khác tắm xem, cầu để tắm 1 đầu bạn để xuống chậu tắm. Cách này mình thử rồi mà thành công
 

vienhai

New member
Bạn cứ phơi nắng xong sang lồng tắm chim nóng sẽ bức rứt muốn tắm thôi ! để nước thấp 1 tý với chim mới chưa tắm qua nhiều con sợ sâu không dám tắm !
 
Top