em buồn quá mọi người ạ... có con chào mào mùa trước chủ củ nuôi không chăm sóc gì hết chỉ có cám gà với nước nên lông khá xấu đa số bị gẫy ngọn chuyển nhượng cho mình là 80% lông rồi... Sau đó mình mình chăm rất kỹ cho đến khi hoàng thiện lông nên suốt mùa trước phải nói là chơi rất hay tuy bị suy nặng thế mà mang về được cho mình mấy cái top mùa vừa rồi.... mùa này háo hức mãi thì em nó cũng thay lông đúng vào ngày 20/11.. đến nay hơn 1 tháng lông cánh đã gần xong... còn mào với lông đầu và tách đỏ đang hoàn thiện nốt... riêng bộ đuôi thì hơn 1 nữa đã hoàn thiện nữa còn lại cũng được 60->70% rồi... thế mà hôm qua ngồi ngắm thấy móng em nó hơi dài.. trời sui đất khiến thế nào nãy ra ý định cắt móng.... nói rõ thêm con này tuy bổi nhưng khá thuần mình nên mình thò tay vào lồng vuốt ve cung ko sao... trong lúc bắt vo tình nắm phải bộ đuôi thế là 13 cái lông đuôi có cả lông ống và lông máu làm 1 cái Ọt rất ngọt đi hết không chừa 1 cộng nào (.... mình rất buồn từ hôm qua đến giờ nên có ghi hơi dài rất cảm ơn mọi người đã đoc còn tí nên ráng đọc hết luôn nha ... trong suốt hơn 1 tháng từ ngày rớt cọng lông đầu tiên em nó ăn rất nhìu... cứ 2 tiếng là mình dùng tay đút cho nó ăn 1 lúc hết ~ 8con cào cào non từ sáng tới chiều cũng hết vài chục con.. chuối thì 1 ngày em nó ăn 1/4 quả.. và rất nhiều cám... thế mà hôm qua với hôm nay ăn ít hẵn .. mình đút chỉ ăn ~3con rồi thôi... vì mình ngụy trang nên nó không nhận ra mình nên cũng không bị sợ mình... em nó 2 ngày nay vẫn sổ nhưng ít hơn lúc trươc.... có ai bị tình trạng lỡ tay như em không... và chú chim có bị ảnh hưởng gì không ???.. 2 hôm nay lông mình và lông dặm vẫn rụng lai rai chứ không bị ngưng lông nha mọi người.....