Chim trúng gió, help me!!!!

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
Chào cả nhà! Em có con bổi má trắng được hơn 2 tuần lồng rồi, bình thường em vẫn trùm áo lồng buổi tối cho ngủ. Tối hôm qua mưa to quá (thay đổi thời tiết đột ngột), sáng nay dậy vẫn hót như không có chuyện gì, móc trái cây thì thấy nhảy nhót hơi yếu nhưng vẫn ăn được, có điều sao thấy nó khác thường quá, có vẻ yếu, bám lên cóng thì muốn té, xuống đáy lồng phi lên cầu cũng hơi khó khăn. Vậy có phải trúng gió không cả nhà???
P/s: Em đã thoa dầu gió vào cầu đậu rồi. Đi làm mà lòng bất an quá. huhu....
 

chuột nhắt

New member
bác cứ cho ít dầu gió vào áo lồng và phủ lại cho em nó ở yên đó vẫn cho ăn bình thường tránh chỗ có gió lùa. nếu nhanh là 1 tuần. còn nặng quá có khi die...........
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
bác cứ cho ít dầu gió vào áo lồng và phủ lại cho em nó ở yên đó vẫn cho ăn bình thường tránh chỗ có gió lùa. nếu nhanh là 1 tuần. còn nặng quá có khi die...........
Cảm ơn bạn. Mình cũng đang làm như thế đây! Hy vọng nó bình an, lâu nay nó vẫn được ưu tiên chăm sóc đặc biệt vì lúc mua về nó đã suy rồi. Không ngờ em nó yếu đến vậy, thời tiết thay đổi có tí mà đã ra nông nổi này rồi.
 

xellosak

New member
bắt em nó ra nặn cái phao câu cho hết nước mủ vàng cho tới khi ra nước mô màu trắng là thôi , cho ít giọt dầu lồng
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
bắt em nó ra nặn cái phao câu cho hết nước mủ vàng cho tới khi ra nước mô màu trắng là thôi , cho ít giọt dầu lồng
Cảm ơn bạn chia sẽ. Mình chưa từng nghe cách này nhưng nếu thấy chim không khả quan thì sẽ làm theo cách của bạn. Còn nước còn tát.
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
bắt em nó ra nặn cái phao câu cho hết nước mủ vàng cho tới khi ra nước mô màu trắng là thôi , cho ít giọt dầu lồng
Chào sellosak! Mình đã thử theo cách của cậu(còn nước còn tát). Nhưng có lẽ em nó sẽ không qua khỏi trong ngày hôm nay. Sáng nay, không còn đứng cầu được nữa, bắt cho ăn vẫn cắn tay, nhưng cái cắn lúc mới bắt về sao nó nhẹ hều, còn bây giờ sao cái tay thấy đau quá bạn à! Cho ăn uống xong, thêm 1 giọt mật ong và bôi dầu vào lồng rồi mới đi làm nhưng trong lòng thấp thỏm, lo lắng. Hy vọng trưa về vẫn còn cơ hội cho em nó ăn. hjx hjx....
 

cmtegiac

New member
theo mình nghĩ chim bạn không phải bị trúng gió, có lẽ em nó ăn phải gì đó rồi bị cũng nên bác ah, vì buổi tối bác trùm áo lồng và chắc bác treo trong nhà chứ không treo ngoài trời nên mưa gió cũng ko ảnh hưởng nhiều được
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
theo mình nghĩ chim bạn không phải bị trúng gió, có lẽ em nó ăn phải gì đó rồi bị cũng nên bác ah, vì buổi tối bác trùm áo lồng và chắc bác treo trong nhà chứ không treo ngoài trời nên mưa gió cũng ko ảnh hưởng nhiều được
Cảm ơn bác. Mình treo trong nhà nhưng hướng lồng thằng với cửa ra vào bác à, có thể đây là nguyên nhân chính, vì tối hôm đó trở trời, mưa ầm ầm. Chế độ ăn thì vẫn như hằng ngày, 3 con đều có khẩu phần như nhau cả.
 

cmtegiac

New member
Cảm ơn bác. Mình treo trong nhà nhưng hướng lồng thằng với cửa ra vào bác à, có thể đây là nguyên nhân chính, vì tối hôm đó trở trời, mưa ầm ầm. Chế độ ăn thì vẫn như hằng ngày, 3 con đều có khẩu phần như nhau cả.
chúc em nó mau bình phục bác nhé
 

hieuphuongchitb

New member
Vấn đề này tôi đã từng gặp với em chòe lửa năm ngoái. Tôi chữa bằng cách sau và đã thành công. Bạn đưa em vào chỗ kín gió lấy dầu gió bôi khắp người em nó ( bạn đổ dầu gió ra tay rồi xoa lên toàn bộ lông em nó). Sau đó bạn bổi bổ cho em nó ít cào cào non, ít cám loãng cho em nó có hồ, bùm kín áo lồng để nơi khuất gió. Lúc em chòe lửa của tôi bị là buổi trưa buổi chiều đi làm về thấy em nó đã nhẩy nhót. Chúc chú chào mào của bạn sớm bình phục. Thân
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
trùm áo lồng lại cho ít dầu miên cho em nó! Bổ xung chuối!
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẽ, em sẽ cố gắng làm hết sức. Thân chào!
 

yeuchimhue

New member
trúng gió thì rất khó lành , mà lành củng rất khó như cũ , chia bùn với bác
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
Trưa nay đi làm về, việc đầu tiên là lên xem em nó thế nào, mở cửa phòng ra thấy em nó vẫn nằm im nhưng mở mắt nhìn. Trong lòng vui khôn xiết, bắt em nó ra cho ăn thì thấy vùng vẫy chút ít. Sau khi cho ăn xong đâu đó, thử đưa tay qua lại thì thấy vẫn lắc lư phản xạ theo tay, đưa tay cho em nó nắm thì vẫn thấy bóp chặt, nhìn vào lồng thấy có vài hạt cám rơi vãi, nhìn vào quả chuối thấy có vết mổ mới toanh, phân thì mềm và bình thường. 1h20', lo cho em nó tươm tất lại vội vả đi làm. Mong sao chiều về vẫn được thấy yên bình!!!!
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
chắc là qua rồi chúc mừng bác.tôi cũng đã có cảm giác như vậy và ...ko được như bác .
Chỉ là niềm hy vọng mong manh thôi bác à, vẫn còn những giây phút khó khăn phía trước, giờ chưa dám nói chắc chắn đâu bác. Thân chào
 

longhomon

New member
bắt em nó ra nặn cái phao câu cho hết nước mủ vàng cho tới khi ra nước mô màu trắng là thôi.đính chính cách này là chính xác.còn bội dầu gió ở hai đôi chân ngón chân.cho ăn uống điều độ.bôi dầu gió không đúng cách chim cũng chết, lỗ mũi chim rất nhạy bén với mùi lạ đó.chúc chim bạn chóng lành bệnh.
 
Top