netcom0909
New member
Bác tường thuật từng đoạn làm a e mê quá. Hình này là hình gì vậy bác.

hehe a ở Đà Nẵng mà đúng hok
Hì chào bạn mình mới đi vềMinh đăng ký đi với nhélâu lắm rồi không đi bẩy chim lại thèm cái không khí cảu núi rừng
Ôi Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Kỳ này chắc phải nói với Thầy, U bán nhà về đây thôi.
Hình này là hình ở phòng trọ anh em về nghỉ ngơi làm vài lon bia cho ấm người đó màBác tường thuật từng đoạn làm a e mê quá. Hình này là hình gì vậy bác.
![]()
Nhìn tô bún nhớ quê quá ........muốn về nhà
Thanks bác ủng hộ hehecảm ơn bạn vì đã chia sẻ cho ae đc chiêm ngưỡng khung cảnh núi rùng quả thật rất thú vị hihi chiến lợi phẩm nhiều quá![]()
Đúng rồi đó bạnHình như đợt vừa rồi có anh Đức đn đi mà mưa nên ở nhà phải không bác ? lão ấy rủ em đi mà bận đi học không biết có phải chung hội với các anh không nhỉ hihi
Bác quá khen kekeke cái câu thơ này là của ông bà ta làm ra chứ hok phải mình đâuBác minhgas làm thơ hay thế, qua con sông con suối là trào ra thơ nghe mà sướng cả người hehe. Chúc mừng bác nhé.
Bác quá khen kekeke cái câu thơ này là của ông bà ta làm ra chứ hok phải mình đâu![]()
đang học đòi viết phóng sự như mấy cao thủ võ lâm khác cơ nhưng do trình độ có hạn nên mới chỉ được như thế mà thôiAh ra vậy bác củng biết cách khiêu gợi cảm xúc người xem chứ nhỉ