Với tôi như thế là đủ

hoavnptqnm

New member
Đúng 34 ngày kể từ lúc bắt đầu chơi chim, với tôi nó đủ thứ tâm trạng: Háo hức khi mua 1 chú bổi( đêm về nhà sau 1 tuần mới biết là ... hot girl), vội vã khi mua 1 chú chim tơ đứng lồng, phấn khích khi ngập trong vườn chim của 1 chủ chim đang thanh lý... Và rồi, cũng tự tay chọn 1 chú chào mào qua lời " ong bướm" của chủ chim. Và đây là chú nó: có thể với bạn nó không là gì, nhưng với tôi nó là tất cả. Mỗi sáng( 5h45) phải đánh thức chào nó 1 tiếng trước khi đi làm và tối về chơi và ngắm hoài không biết chán( 23h đêm). Vẫn biết như thế là phá sức khỏe của em nó nhưng với những người luôn bận rộn với công việc thì như thế cũng không đến nỗi nào.
Thân ái !!!
 

tuanlv115

New member
Chúc mừng bạn . Chúc mừng niềm vui đã đc đền đáp . Chúc mừng năm mới nge bài hát mà vui quá.
 

Chéc

New member
đến giai đoạn ngồi làm cầu cóng cả đêm nữa kìa!có đam mê sẽ thành công thôi!
 

dinhthotb

Chào Mào Thái Bình
Chúc mừng bạn tuy mới chơi nhưng đã có một em chim hay.
 

toprui

New member
sẽ đến lúc lên gan lên ruột vì em nó ốm đau, mừng hết lớn khi em nó chét hehe.
 

thuyhoang482004

Cun Cun Euro 2012
Đồng ý với quan điểm của bác! Miễn thú vui đó lành mạnh và làm ta vui. Không quá đam mê mà bỏ bê công việc.
Các bác thử tưởng tượng: Ta đang sở hữu những chú chim có một không hai, nhưng nó không cho ta niềm vui thực sự. Hỏi đó có còn là một thú vui ?
Bác hãy cứ chơi theo quan điểm của mình, miễn là nó làm bác vui!
Chúc ace luôn tìm được niềm vui với nghề chơi!
 
Top