Hình ảnh trực tiếp thi cm mùng 8 Tết tại Vĩnh Thái - Nha Trang

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Hình ảnh khai cuộc

Tổng số lồng đăng ký là 151 lồng.

IMAG0278_zps21e75e53.jpg


IMAG0280_zps1a373931.jpg


IMAG0280_zps1a373931.jpg



cmnhatrang gom hết hình ảnh và clip cũng như thông tin về bài đầu cho AE tiện theo dõi :


Sorry anh em mình có việc nên không theo dõi được hết trọn vẹn cuộc thi, mới up thêm 1 số hình ảnh của cuộc thi :

IMAG0292_zpsfa4ee709.jpg


IMAG0293_zpsaeec0ceb.jpg


IMAG0294-1_zpsf6b5287b.jpg


IMAG0295-1_zpsa4ef240d.jpg


IMAG0296-1_zps64ed610e.jpg


IMAG0301-1_zpsce52ed92.jpg


vòng 3

IMAG0303-1_zpse7f446d1.jpg


IMAG0304-1_zps36a49afd.jpg




Vòng 32 con chọn 20 con :

IMAG0306-1_zps1b9ff0c0.jpg


IMAG0306-1_zps1b9ff0c0.jpg


vòng 20 con

IMAG0308_BURST001_zpsd4014d6e.jpg


Kết quả hình như đã có rồi, mình khg theo dõi vì 1 phần nhà có việc về sớm, phần vì hết hào hứng do bất đồng ý kiến với BTT , có lẽ chưa đủ tầm và đẳng cấp để hiểu BTT (có lẽ ý kiến cá nhân thôi), mời AE theo dõi vào cập nhật giúp kết quả nhé.

*** Nhận xét cá nhân : về mặt tổ chức thì do có nhiều kn nên tổ chức khá tốt.
*** Ban trọng tài theo mình đáng để bàn , mình nói ra đây nhằm rút kinh nghiệm cho các cuộc thi chứ không có ý gì, đơn cử như việc trọng tài vẫn nghe điện thoại khi bắt đầu chấm thi, vừa nghe điện thoại vừa dáo dát đi tìm lồng chim ( không hiểu anh ấy có lý do gì nhưng nó khiến các nghệ nhân không khỏi thắc mắc) mình thấy các cuộc thi ở các tỉnh có yếu cầu BTT tắt ĐTDD, thậm chí thu giữ ĐTDD cho hết cuộc thi thấy rất hay nhưng đa số các cuộc thi ở Nha Trang chưa có. Vấn đề chấm thi mỗi người 1 cách nghĩ ne khg nói ở đây.
Tóm lại cuộc thi đã kết thúc và khá thành công về mặc tổ chức xin chúc mừng.!!!

Clip các vòng thi :

Các vòng loại :





vòng đấu phụ chọn thêm 2 con vo top 20




Vòng 20 con :



 
Sửa lần cuối:
L

linhbuudien

Guest
lMạng chạy chậm quá k tiếp được.
 
L

linhbuudien

Guest
Mình cũng quá mệt mỏi không thể theo dõi đến cuối cùng được.Vì vừa tham gia hội thi tại Hội An về(ngày mồng 7)đi xe cả đêm đến sáng là tham gia ngay.Nhưng ngồi được 3 vòng là chịu hết nổi.Con chim tham gia Babylac cũng đã ra đi (mặc dù chơi khá hay tại vòng 3 nhưng cuối vòng thì rỉa lông 1 xíu nhưng vẫn chơi lại ngay nhưng xui xẻo gặp lúc trọng tài đang chấm thì chịu).Dũng nói cũng có lý.Trước cuộc thi mình cũng đã trao đổi với người tổ chức rồi nhưng họ không nghe thì đành chịu.Trong thông báo có ghi là trong cuộc thi sẽ đọc lý do bị loại trực tiếp nhưng không thực hiện khiến nhiều ý kiến.Trong tài còn nghe điện thoại.Nhưng các bạn thông cảm nhé bây gời mình chỉ là người chủ đất cho thuê trường chim này thôi.Nên mình cũng chỉ là khán giả.
Bước ra đường sẽ học được nhiều hơn: Tại Hội An tổ Trọng tài không được hút thuốc,không được nghe điện thoại,nếu vi phạm sẽ bị mất quyền giám khảo.Ở nhiều nơi qui định này đã làm rồi.Với 20 trọng tài được chia làm 8 bảng chấm cho 352 lồng chim,sau mỗi vòng đều đảo trọng tài cho dến vòng chung kết chia làm 2 bên chấm rồi lấy ý kiến chung.Tất cả những thắc mắc đều được giải quyết qua giấy tờ chấm thi còn ghi rõ.
Tất nhiên trong cuộc thi nào cũng xảy ra sự cố nhưng giải thích rõ ràng và tổ chức tốt thì mọi việc sẽ tốt hơn.Tại Hội An trong lúc thi có một lồng chim rơi bể tan nhưng BTC đã nhanh chóng tìm lồng thay thế và cho chú chim tiếp tục thi(đạt giải khuyến khíc)1 trường hợp khiếu nại chim chơi hay mà bị loại thì được giải thích bằng giấy tờ có lưu lại là con chim ngoái cổ,lộn mèo dữ quá....
Tôi đi nhiều để học hỏi,sau này có thời gian sẽ về lại trường chim của mình để quản lý hy vọng sẽ tốt hơn,hiện nay tôi quá bận bịu công việc.
Linh bưu diện
 

quan_qng

New member
Mình cũng quá mệt mỏi không thể theo dõi đến cuối cùng được.Vì vừa tham gia hội thi tại Hội An về(ngày mồng 7)đi xe cả đêm đến sáng là tham gia ngay.Nhưng ngồi được 3 vòng là chịu hết nổi.Con chim tham gia Babylac cũng đã ra đi (mặc dù chơi khá hay tại vòng 3 nhưng cuối vòng thì rỉa lông 1 xíu nhưng vẫn chơi lại ngay nhưng xui xẻo gặp lúc trọng tài đang chấm thì chịu).Dũng nói cũng có lý.Trước cuộc thi mình cũng đã trao đổi với người tổ chức rồi nhưng họ không nghe thì đành chịu.Trong thông báo có ghi là trong cuộc thi sẽ đọc lý do bị loại trực tiếp nhưng không thực hiện khiến nhiều ý kiến.Trong tài còn nghe điện thoại.Nhưng các bạn thông cảm nhé bây gời mình chỉ là người chủ đất cho thuê trường chim này thôi.Nên mình cũng chỉ là khán giả.
Bước ra đường sẽ học được nhiều hơn: Tại Hội An tổ Trọng tài không được hút thuốc,không được nghe điện thoại,nếu vi phạm sẽ bị mất quyền giám khảo.Ở nhiều nơi qui định này đã làm rồi.Với 20 trọng tài được chia làm 8 bảng chấm cho 352 lồng chim,sau mỗi vòng đều đảo trọng tài cho dến vòng chung kết chia làm 2 bên chấm rồi lấy ý kiến chung.Tất cả những thắc mắc đều được giải quyết qua giấy tờ chấm thi còn ghi rõ.
Tất nhiên trong cuộc thi nào cũng xảy ra sự cố nhưng giải thích rõ ràng và tổ chức tốt thì mọi việc sẽ tốt hơn.Tại Hội An trong lúc thi có một lồng chim rơi bể tan nhưng BTC đã nhanh chóng tìm lồng thay thế và cho chú chim tiếp tục thi(đạt giải khuyến khíc)1 trường hợp khiếu nại chim chơi hay mà bị loại thì được giải thích bằng giấy tờ có lưu lại là con chim ngoái cổ,lộn mèo dữ quá....
Tôi đi nhiều để học hỏi,sau này có thời gian sẽ về lại trường chim của mình để quản lý hy vọng sẽ tốt hơn,hiện nay tôi quá bận bịu công việc.
Linh bưu diện
Anh Linh nói quá chuẩn, em cung tham gia ở Hội An, thấy cách tổ chức rất tốt. Tuy nhiên cũng có vài hạt sạn, chẵn hạn như 20 trọng tài chấm thi do BTC không chuẩn bị trước cho kỹ lưỡng nên có 1 vài trọng tài em nói thật không đủ tầm để chấm thi.
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Mình cũng quá mệt mỏi không thể theo dõi đến cuối cùng được.Vì vừa tham gia hội thi tại Hội An về(ngày mồng 7)đi xe cả đêm đến sáng là tham gia ngay.Nhưng ngồi được 3 vòng là chịu hết nổi.Con chim tham gia Babylac cũng đã ra đi (mặc dù chơi khá hay tại vòng 3 nhưng cuối vòng thì rỉa lông 1 xíu nhưng vẫn chơi lại ngay nhưng xui xẻo gặp lúc trọng tài đang chấm thì chịu).Dũng nói cũng có lý.Trước cuộc thi mình cũng đã trao đổi với người tổ chức rồi nhưng họ không nghe thì đành chịu.Trong thông báo có ghi là trong cuộc thi sẽ đọc lý do bị loại trực tiếp nhưng không thực hiện khiến nhiều ý kiến.Trong tài còn nghe điện thoại.Nhưng các bạn thông cảm nhé bây gời mình chỉ là người chủ đất cho thuê trường chim này thôi.Nên mình cũng chỉ là khán giả.
Bước ra đường sẽ học được nhiều hơn: Tại Hội An tổ Trọng tài không được hút thuốc,không được nghe điện thoại,nếu vi phạm sẽ bị mất quyền giám khảo.Ở nhiều nơi qui định này đã làm rồi.Với 20 trọng tài được chia làm 8 bảng chấm cho 352 lồng chim,sau mỗi vòng đều đảo trọng tài cho dến vòng chung kết chia làm 2 bên chấm rồi lấy ý kiến chung.Tất cả những thắc mắc đều được giải quyết qua giấy tờ chấm thi còn ghi rõ.
Tất nhiên trong cuộc thi nào cũng xảy ra sự cố nhưng giải thích rõ ràng và tổ chức tốt thì mọi việc sẽ tốt hơn.Tại Hội An trong lúc thi có một lồng chim rơi bể tan nhưng BTC đã nhanh chóng tìm lồng thay thế và cho chú chim tiếp tục thi(đạt giải khuyến khíc)1 trường hợp khiếu nại chim chơi hay mà bị loại thì được giải thích bằng giấy tờ có lưu lại là con chim ngoái cổ,lộn mèo dữ quá....
Tôi đi nhiều để học hỏi,sau này có thời gian sẽ về lại trường chim của mình để quản lý hy vọng sẽ tốt hơn,hiện nay tôi quá bận bịu công việc.
Linh bưu diện
Bác này nói chuẩn quá! Ở Hội An mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp!
 

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
Mình cũng quá mệt mỏi không thể theo dõi đến cuối cùng được.Vì vừa tham gia hội thi tại Hội An về(ngày mồng 7)đi xe cả đêm đến sáng là tham gia ngay.Nhưng ngồi được 3 vòng là chịu hết nổi.Con chim tham gia Babylac cũng đã ra đi (mặc dù chơi khá hay tại vòng 3 nhưng cuối vòng thì rỉa lông 1 xíu nhưng vẫn chơi lại ngay nhưng xui xẻo gặp lúc trọng tài đang chấm thì chịu).Dũng nói cũng có lý.Trước cuộc thi mình cũng đã trao đổi với người tổ chức rồi nhưng họ không nghe thì đành chịu.Trong thông báo có ghi là trong cuộc thi sẽ đọc lý do bị loại trực tiếp nhưng không thực hiện khiến nhiều ý kiến.Trong tài còn nghe điện thoại.Nhưng các bạn thông cảm nhé bây gời mình chỉ là người chủ đất cho thuê trường chim này thôi.Nên mình cũng chỉ là khán giả.
Bước ra đường sẽ học được nhiều hơn: Tại Hội An tổ Trọng tài không được hút thuốc,không được nghe điện thoại,nếu vi phạm sẽ bị mất quyền giám khảo.Ở nhiều nơi qui định này đã làm rồi.Với 20 trọng tài được chia làm 8 bảng chấm cho 352 lồng chim,sau mỗi vòng đều đảo trọng tài cho dến vòng chung kết chia làm 2 bên chấm rồi lấy ý kiến chung.Tất cả những thắc mắc đều được giải quyết qua giấy tờ chấm thi còn ghi rõ.
Tất nhiên trong cuộc thi nào cũng xảy ra sự cố nhưng giải thích rõ ràng và tổ chức tốt thì mọi việc sẽ tốt hơn.Tại Hội An trong lúc thi có một lồng chim rơi bể tan nhưng BTC đã nhanh chóng tìm lồng thay thế và cho chú chim tiếp tục thi(đạt giải khuyến khíc)1 trường hợp khiếu nại chim chơi hay mà bị loại thì được giải thích bằng giấy tờ có lưu lại là con chim ngoái cổ,lộn mèo dữ quá....
Tôi đi nhiều để học hỏi,sau này có thời gian sẽ về lại trường chim của mình để quản lý hy vọng sẽ tốt hơn,hiện nay tôi quá bận bịu công việc.
Linh bưu diện

Cụ này văn vẻ có tích cực nhiều rồi đây, ặc. AE chaomao.org ngồi lại giao lưu với nhau nhưng cụ thì cụng 1 ly rồi cứ lăng xăng đâu đâu, Dẫu sao cũng hoan hô tinh thần của cụ Linh!
 
L

linhbuudien

Guest
Cụ này văn vẻ có tích cực nhiều rồi đây, ặc. AE chaomao.org ngồi lại giao lưu với nhau nhưng cụ thì cụng 1 ly rồi cứ lăng xăng đâu đâu, Dẫu sao cũng hoan hô tinh thần của cụ Linh!
Đoán ơi đã hẹn nhau Nhatrang rồi mà.Cứ trách hoài,hát hò quá nhiều,cụng ly cũng nhiều,giới thiệu cũng nhiều...sẽ tiếp tại NT.
 

chaomao002

New member
Chưa đủ tầm tham gia các cuộc thi nhưng háo hức quá đi.Cố gắng năm sau phấn đấu làm 1 slot cho rực rỡ
 

hovaten

Moderator
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:

Cuộc thi khép lại với kết quả như sau :

66794_608545862493835_387693236_n.jpg


Từ trái qua: Giải nhất: Chào mào bổi/SBD184 - Giải Nhì: Linh Bánh Xèo/SBD188 - Giải Ba: Tuấn Phát/SBD173
==================================================

Giải I :
SBD 184 - chủ chim là anh Chiêu (nick chaomao.org :
chào mào bổi - 33 tuổi - dân Nha Trang - thường được biết đến là chủ chim Thiết Mộc Chân)

574641_608545252493896_1550191971_n.jpg


285351_608545359160552_501139264_n.jpg





Nhà vô địch SBD 184 là 1 chú chim dáng bộ oai phong, dài đòn, bụng thóp, lông lưng nâu vàng, lông bụng trắng xám. Thần thái khuôn mặt uy phong. Nết chơi linh hoạt, nhanh nhẹn, mãn nhãn người xem. Thể lực bền bỉ, đấu suốt 3 tiếng mà vẫn như mới mở áo lồng.

Vòng ngoài chơi tốt, có ché. Vòng top10 giữ nước, bọng nhiều, cánh có nhưng ít hơn vòng loại, đủ để đi tiếp vào vòng cuối cùng, nhưng không phải là thí sinh hay nhất vòng này. Nhưng đến Vòng phân ngôi I-II-III thì SBD184 đã tỏa sáng với màn tung cánh cao & rộng, bọng to , nhiều. Cú nước rút về cuối này đã lấy được 2 tràng vỗ tay dài&to của toàn thể khán giả, khiến việc phân định I và II của trọng tài trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Khi cuộc thi đã kết thúc, chim vẫn ché, cánh chơi không biết mỏi .... quả xứng danh 2 từ Đẳng Cấp. Giải nhất được trao với sự tán thưởng của 99% những người có mặt tại cuộc thi.

Video sau cho thấy điều đó.




Giải II : SBD 188 -
chủ chim là anh Linh (nick trong giới chào mào nha trang : Linh Bánh Xèo -dân Nha Trang - thường được biết đến là với các chú chim Bí Kiếp, Ba Phổi ...)



563357_608545929160495_1838259615_n.jpg


377673_608546055827149_520850834_n.jpg



Á Quân SBD 188 là 1 chú chim dài đòn, lông mướt rượt, nuôi trong chiếc lồng Quy Nhơn lá đề bóng như gương. Chim chơi toàn diện, cánh, sàn cầu, bọng. Tốc độ và kỹ thuật là thế mạnh của con chim này.

Vòng ngoài chơi ổn định, thuyết phục. Vòng top10 chim chơi tuyệt vời. Cánh chơi nhanh, tần suất ra cánh dày. Vòng này thời gian thi là 10 phút thì phút thứ 7 và 8, chim đã thét lên ché 2 tràng. 9 thí sinh còn lại không có được điều này, nên 01 suất đầu tiên vào tiếp Top5 mặc nhiên là của 188. Đến Vòng phân ngôi I-II-III của Top5 thì SBD188 tiếp tục chơi tốt, nhưng tiếc thay đối thủ duy nhất của nó là SBD184 lại có cú nước rút thần kỳ vượt qua, chênh lệch cũng không lớn lắm, chỉ như vđv marathon rướn người đánh đầu chạm vạch đích sớm hơn người về nhì 1 tic tắc vậy.


Giải II : SBD 173 - chủ chim là anh Tuấn (nick trong giới chào mào nha trang : Tuấn Phát -dân Nha Trang -)

Huy chương Đồng SBD 173 là 1 chú chim to con, lông dày. Chim chơi bọng tốt, cánh ra mạnh mẽ, hung chim. Thể lực là thế mạnh của con chim này, giúp nó tách khỏi sự theo sau của SBD 19 và SBD 31 để đạt hạng III. Nhưng cái gan của nó chưa lớn để cạnh tranh ngôi I-II với 184 & 188. Khoảng cách về trình độ giữa 173 với hạng nhì 188 là khá rõ. Nhưng những gì 173 đã làm được hoàn toàn khiến chủ nhân nó hài lòng, cũng như gần 148 thí sinh xếp sau nó thán phục.

482506_608545762493845_1143353318_n.jpg


 
Top