chaomao002
New member
Hôm nay được ngày nắng ấm.Mình hú ông anh cùng đi bẫy với mình.Buổi trưa ông anh rủ mình qua vườn cây ven sông nhà ông chú để bẫy.Tưởng ngon lành,ngáp ngắn ngáp dài đến 3h30 mà chẳng thấy mống nào,thi thoảng có vài em chào mào bông lượn lờ nhưng chú mồi nhà mình đầu gấu ché liên hồi mấy em chạy mất dép
) âu cũng đỡ buồn.Thi thoảng bên kia bờ sông vang lên tiếng chim nghe mà thèm mà ông anh bảo muộn rồi cố ngồi đây hôm sau sang.Mình hơi nóng ruột và nhận ra có lẽ bên này chỉ là nơi Chào Mào bên kia sang bên này kiếm ăn(rất nhiều xoan)nên không xuống.Nịnh nọt ông anh thế là 2 ae lại hành tẩu sang bên đó(bên đó giáp với cánh rừng già)
Vài Post lúc sang của 2 anh em treo chim mồi xong tự sướng :v
Thằng đệ chào cờ trước khi ra trận
Do chỗ này có một bác ở nên 2 anh em đành phải ra chém dưa với bác chủ nhà để cho thằng đệ tự sướng
Được khoảng 30p nghe thấy tiếng ché của thằng đệ và tiếng hót liên hồi đè lẫn vào nhau nhưng nghe nhỏ hơn lúc đầu.Mình liền bảo với ông anh hình như có hàng.Ông anh lại bảo chắc nó hót một mình.Càng lúc mật độ đè tiếng hót lên nhau càng lúc càng dầy mình mới lọ mọ lại gần để hóng thì gặp ngay cướp
)
Lòng mừng rỡ hôm nay chắc không về tay không.2 anh em ngồi hóng ở một chỗ kín,không có ống nhòm nên toét cả mắt.Hic,chờ mãi không thấy cướp nhẩy cầu nhưng hóng tên cướp này có giọng hót rất rõ ràng.Lúc đầu chơi 4 âm sau nhẩy lên chơi 6 âm.Mà chỗ em tìm được con chơi 6 âm là cả một kì tích,đang vui trong bụng thì bụp @@
Tưởng trúng quả rồi ai ngờ tên cướp này đá và hông lồng.Sực nhớ ra lúc treo lồng bẫy hơi vội để cầu thế thấp hơn so với lồng.Lúc này thì biết chắc hôm nay về tay không rồi vì em dùng lồng một mặt nên cầu thế không chuẩn là die rồi.Lúc này cũng đã muộn nên 1 anh em tính về và dành ngày mai phục thù và sửa tội ngu.
Tuy hơi buồn vì không có kết quả nhưng mình vẫn rất vui vì gặp được chim hay.Chi mong đêm trôi qua nhanh để chiến đấu tiếp với tên cướp này.
Em mồi về đến nhà vẫn đang còn hăng máu tủ áo lồng vẫn hót véo von và đặc biệt giọng hót có vẻ mạnh mẽ hơn mọi ngày.Vui quá các bác ạ
Ngày mai đy bẫy em sẽ Post bài tiếp
Vài Post lúc sang của 2 anh em treo chim mồi xong tự sướng :v





Thằng đệ chào cờ trước khi ra trận

Do chỗ này có một bác ở nên 2 anh em đành phải ra chém dưa với bác chủ nhà để cho thằng đệ tự sướng
Được khoảng 30p nghe thấy tiếng ché của thằng đệ và tiếng hót liên hồi đè lẫn vào nhau nhưng nghe nhỏ hơn lúc đầu.Mình liền bảo với ông anh hình như có hàng.Ông anh lại bảo chắc nó hót một mình.Càng lúc mật độ đè tiếng hót lên nhau càng lúc càng dầy mình mới lọ mọ lại gần để hóng thì gặp ngay cướp
Lòng mừng rỡ hôm nay chắc không về tay không.2 anh em ngồi hóng ở một chỗ kín,không có ống nhòm nên toét cả mắt.Hic,chờ mãi không thấy cướp nhẩy cầu nhưng hóng tên cướp này có giọng hót rất rõ ràng.Lúc đầu chơi 4 âm sau nhẩy lên chơi 6 âm.Mà chỗ em tìm được con chơi 6 âm là cả một kì tích,đang vui trong bụng thì bụp @@
Tưởng trúng quả rồi ai ngờ tên cướp này đá và hông lồng.Sực nhớ ra lúc treo lồng bẫy hơi vội để cầu thế thấp hơn so với lồng.Lúc này thì biết chắc hôm nay về tay không rồi vì em dùng lồng một mặt nên cầu thế không chuẩn là die rồi.Lúc này cũng đã muộn nên 1 anh em tính về và dành ngày mai phục thù và sửa tội ngu.
Tuy hơi buồn vì không có kết quả nhưng mình vẫn rất vui vì gặp được chim hay.Chi mong đêm trôi qua nhanh để chiến đấu tiếp với tên cướp này.
Em mồi về đến nhà vẫn đang còn hăng máu tủ áo lồng vẫn hót véo von và đặc biệt giọng hót có vẻ mạnh mẽ hơn mọi ngày.Vui quá các bác ạ
Ngày mai đy bẫy em sẽ Post bài tiếp
Sửa lần cuối: