haison1992
New member
Vừa rồi về quê em có mua đc 1 chú chào mào, lúc em mua là mới bẫy đc nó 3 ngày. Mang về nhà em phủ áo lồng đc 4 ngày. Nghe lời ông cậu xui:" Muốn nhanh thuần thì tối đi ngủ ôm lấy nó
". Em cũng chẳng dám làm theo vì sợ nó đi bậy ra giường. Em kê 1 cái bàn sát giường em ngủ rồi đặt nó lên đấy, không áo lồng j cả. Lúc đầu thì tuông lông ác lắm, nhưng tầm đến ngày thứ 6 thì bắt đầu bớt tuông, hôm nay là đc 11 ngày kể từ ngày em để nó cạnh giường ngủ. Kết quả là bây h đã đứng yên, không tuông lồng nữa, em đưa ngón tay qua nan lồng nó cũng không thèm nhảy luôn. Bác nào mới có em mộc nào thì thử xem kết quả thế nào...