Như em nói thì cội nó còn xa lắc xa lơ à. Hiiiiiiii anh đang phục 1 con anh đi đúng 8 lần. Hôm nay anh phải dậy từ 2h ko dám ngủ lại vì sợ ngủ mê qua giờ sớm. Mà rủ ae thì ai cũng không đủ đam mê để đi. Đi một mình cũng sợ ma chết mẹ. Vì giờ mới có 2h. đi 40km thì mới 3h là đến nơi.
Nếu chủ thớt có số đt thì alo trực tiếp mình tư vấn cho chứ qua lời văn , hỏi qua lại lâu lắm. Thứ này mình thường xuyên đụng phải nên chắc cũng không khó đâu. Con nào mà chịu đấu giọng, có chổ ở cố định, Giờ nào lên cũng gặp thì đánh lồng 100% chết