hiện tại "độc đầu bông" vẫn ở nhà mình, con m chuyển cho Đại là 1 con bổi già khácTrời ! Lại một chiến binh nửa chuẩn bị cập bến xe Miền Đông. Xin chúc mừng Đại ! Bạn ở đâu anh em giao luôn chim cò cho vui ?
mình ở tân phú dợt ở cầu xéo thứ 5 chủ nhật hàng tuần rảnh ghé anh em cafe chơiTrời ! Lại một chiến binh nửa chuẩn bị cập bến xe Miền Đông. Xin chúc mừng Đại ! Bạn ở đâu anh em giao luôn chim cò cho vui ?
mình ở tân phú dợt ở cầu xéo thứ 5 chủ nhật hàng tuần rảnh ghé anh em cafe chơi
0936878303 mình tên đại (chim mình siêu cùi nên ngồi ngó chim thiên hạ là chính hehe)Chủ nhật mình hay dợt ở Cầu Xéo lắm. Mình và Hùng Cmtegiac thường ngồi phí trong nhà gần gốc cột. Có gì chủ nhật gặp anh em giao lưu nhé.
hihi chấn thuỷ nghe cứ như bị đánh phát vào chổ hiểm, con mình thì chim rất già có bôt chân rồi.con của bác có đốm trắng giống hệt con của em ( một cái lông trắng ở giữa) hhhiiii. nhưng tên nó lúc em mua mấy bác đặt cho nó tên nghe hay lắm " Chấn Thủy" nghe thì kêu mà chơi thì thất thường . nuoi 1 năm mình đánh già là chim nuôi non lên, giọng học lung tung cả.hihi
mấy ông bán chim các ông đấy đặt cho đấy chứ. mình thích thì mình mua thoi. mình mua o ông gần quán bê thui MƯỜI chân cầu mống cũ đóhihi chấn thuỷ nghe cứ như bị đánh phát vào chổ hiểm, con mình thì chim rất già có bôt chân rồi.
chà cũng y luôn, vậy có lẽ chúng ta lại có thêm 1 dòng chim mới rồi: độc đầu bông, dạng này cũng đột biến y như mí lữa.có giống con này không anh![]()