Ngồi canh cũng mất như thường. Hôm rồi mình có ông bạn nhà ngay mặt tiền treo chim ra phơi đang đứng tám chim thì có 2 tên đi xe máy đến một tên ngồi trên xe, tên ngồi sau đến xách lồng chim nhảy lên vù khoảng 20m rồi mà Ông bạn mới há được miệng chử A .a . a Mồn chử O... o.. o....lấy xe đuổi theo thì không kịp nữa. Còn có trường hợp này nữa Trộm vào nhà vờ hỏi thấy không có ai là xách lồng chạy . À có trường hợp này nữa mới đau Có anh công Phường treo chim trên tầng 2 đồn công an mà cũng bị trộm lấy mất thế mới đau.đạo tặc mà biết chim hay hoặc đắt tiền ko bán thì chỉ có cẩn thận treo trong nhà lúc nào treo ngoài phải ngồi đấy chứ trộm nó theo dõi mình chứ mình ko biết nó đâu
bắt nó bỏ ngay ổ kiến lữa là xongh nóng về vụ này rồi đây,ae chụp đc đánh chết là hết ak,bữa trc nhờ có thằng chết mà lắng xún h nó lại lên
Mình nuôi 6 con 3 con treo nhà trên 3 con treo nhà dưới, buổi sáng ông bà già mở cửa mà không để ý nó vô lấy 1 lần 3 cái lồng. Sự việc cách đây 2 tuần rồi. Nghỉ lại mà nản, mất toàn bộ chim hay. Tiếc cái công mình bỏ ra chăm sóc thôi. bọn nó ăn trộm được bán có bao nhiu đồng đâu.Mới vừa rồi có anh gần xóm mới mất 1 em chim bông ,người ta trả 25chai mà chưa muốn bán ,giờ đang ngồi tiếc nuối .....
ae có chim hay rút kinh nghiệm ,khi có người trả chim mà giá cao mà ko bán thì chuẩn bị két sắt bỏ vào còn ko là đạo tặc luôn luôn xung quanh đó .
bác này số hên ko dể zì bắt được bọn chúng đâuCông an cảnh sát các nơi mà như thế này thì thì tốt cho anh em chơi chim quá:
TP Vinh: Cảnh sát 113 trao trả tài sản bị cướp giật cho người dân
Cỡ chữ:
Đăng lúc: Thứ sáu - 26/04/2013 14:33
Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác 212 của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ cướp giật, thu hồi lại tài sản trao trả cho người bị hại.
Khoảng 14h ngày 25/4, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Mai Hắc Đế (phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh), tổ công tác đặc biệt 212 của phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH nghe tiếng tri hô cướp của người dân ở số nhà 16, liền đuổi theo hai đối tượng đang đi trên chiếc xe môtô Exciter màu đen tím BKS 37N2 – 5606. Khi bị lực lượng công an truy đuổi đến đoạn đường Hồ Tông Thốc, hai đối tượng đã vứt xe và một chiếc lồng chim lại rồi chạy vào khu vực dân cư trốn thoát. Lực lượng công an đã thu giữ chiếc xe máy, 1 lồng chim và 1 chú chim chào mào trị giá khoảng 1,5 triệu đồng.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã liên hệ với anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990) trú tại số nhà 16, đường Mai Hắc Đế đến cơ quan công an trình báo và nhận lại tài sản. Anh Hiếu cho biết, khoảng 14h ngày 25/4, khi đang ngồi phòng khách thì nghe tiếng mở cổng, nhìn ra thấy một thanh niên lạ mặt đang với tay lấy lồng chim treo trên cao xuống. Anh Hiếu chạy ra ngăn lại nhưng đối tượng vẫn cố lấy cho được rồi nhảy lên xe đồng bọn chạy trốn.![]()
Trao trả tài sản cho người dân
Sau khi làm rõ sự việc, Cảnh sát 113 đã tiến hành các thủ tục để trao trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Còn chiếc xe mà hai đối tượng bỏ lại, sau khi xác minh lực lượng công an phát hiện chiếc xe mang biển số giả, có số khung RLCE1S 940407Y001699 và số máy 1F94001699.
Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp giật trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tác giả bài viết: Minh Tâm – PX15 CANA
Nguồn tin: Báo Nghệ A
Ai cũng hèn nhát thế này thì bọn nó càng lộng hành. Nó là cướp, nó cướp cái mình nâng niu chăm sóc hàng này mà còn phải sợ nó hả. Nó cướp mồ hôi công sức của mình mà còn sợ nó. Thủ sẵn cái cây trong nhà, thằng nào vô xách cây ra đập, nó mà có gan dám đứng lại chống cự hay hành hung lại mình thì nó ko phải đi trộm chim,.Thà chim mất chứ các bác đừng đuổi theo dễ ăn bột ớn, nguy hiểm tính mạng nhé!