đạo tặc lại lên nữa rồi !

kingbirds_QN

New member
Ai cũng hèn nhát thế này thì bọn nó càng lộng hành. Nó là cướp, nó cướp cái mình nâng niu chăm sóc hàng này mà còn phải sợ nó hả. Nó cướp mồ hôi công sức của mình mà còn sợ nó. Thủ sẵn cái cây trong nhà, thằng nào vô xách cây ra đập, nó mà có gan dám đứng lại chống cự hay hành hung lại mình thì nó ko phải đi trộm chim,.

Bạn này hình như chưa mất đồ và cũng chưa rượt đuổi cướp bao giờ thì phải.Ăn trộm nó có báo giờ giấc vào đâu mà để cây đập, hay cả ngày ko làm gì ngồi canh trộm vào.Còn như bạn sonbt cảnh báo là chính xác đấy trộm bữa nay rất liều lĩnh, chúng ko chừa thủ đoạn nào đâu vào nhà giết người khối ấy chứ,mình từng chứng kiến 2 người đuổi theo trộm chạy gần tới tụi nó quăng cả lồng lẫn chim té lăn quay may mắn là ko sao.Nói chung ko phải nhân nhương mà là cảnh giác.
 

ta.phuoc

New member
Bạn này hình như chưa mất đồ và cũng chưa rượt đuổi cướp bao giờ thì phải.Ăn trộm nó có báo giờ giấc vào đâu mà để cây đập, hay cả ngày ko làm gì ngồi canh trộm vào.Còn như bạn sonbt cảnh báo là chính xác đấy trộm bữa nay rất liều lĩnh, chúng ko chừa thủ đoạn nào đâu vào nhà giết người khối ấy chứ,mình từng chứng kiến 2 người đuổi theo trộm chạy gần tới tụi nó quăng cả lồng lẫn chim té lăn quay may mắn là ko sao.Nói chung ko phải nhân nhương mà là cảnh giác.
Mình mất cũng nhiều lắm rồi, có 1 lần cách đây vài tháng 2 thằng nó giựt ngay trước mặt cách mình mấy mét, lấy xe chạy theo qua đc tiệm chim nó bán em đã chụp hình lại và kêu công an xử lý cửa hàng chim đó.
Ko bị mất sao mà biết đc cái cảm giác buồn và tức mà sao em ko thù bọn nó đc. Thường thường tụi trộm hay vào buổi trưa, anh em hay cho chim phơi nắng ngồi trong nhà coi, tốt nhất là phải cảnh giác, ko nên đi xa lồng quá 3m, và nên để sẵn cái cây trường hợp cần thiết dùng đến.
 

kingbirds_QN

New member
Cảm giác mất chim thì hix, " bùn thối ruột".. ko gì diễn tả hết khi bao tâm huyết đặt vào bỗng ra đi ko bao giờ trở lại.Có nhiều vụ mất chim vui lắm, điển hình gần nhà mình . 2 bố con phơi chim, bố vào nhà thay cám nước để lại anh con coi( 16-17t rùi).Zậy mà có 2 thằng ở đâu chạy tới 1 thằng ngồi ngoài xe còn thằng kia tới chỗ thằng con đang ngồi, bỗng dưng đấm đá túi bụi làm thằng nhỏ ngợp lun, xong xách lồng chim ra đồng bọn đi tuốt...để lại thằng nhỏ mặt mày bầm tím chẳng biết chuyện gì.??
 
Top