18 này có ý định vào sài gòn thi giải hhcmmn lần 3 muốn gl vs ae ở gần điểm thi ạ hihi

sonmobile102

New member
tình hình là 18 này mình định vào sg 1 chuyến sẵn tiện đem theo con mào vào nam góp vui
ae trên này thì biết tên biết nick nhưng chưa biết mặt sẵn đây có cơ hội gl vs ae luôn ae nào ở gần điểm thi thì càng tốt
lâu quá hông vào nam sợ lạc đường hehe , ae nào biết ks nào gần điểm thi thì tư vấn giùm mình luôn nha thanks ae rất là nhiều
 

Wí Xì Tộc

New member
Bạn nên vào trước 1 tới 2 ngày để chim làm wen ban toi nga tu trung chanh , hoi duong tran van muoi, roi kiem ks gan do
 

Phụng Nguyễn Tấn

nothing is impossible
Hiện tại mình thấy tại điểm thi có khách sạn nha. Nếu bạn vào thứ 7 tới đó thuê phòng và sáng cn đi bộ ra thi luôn cho tiện nhé. Có gì cứ call mình chỉ đường cho 0902364647.

Thân
 

sonmobile102

New member
Hiện tại mình thấy tại điểm thi có khách sạn nha. Nếu bạn vào thứ 7 tới đó thuê phòng và sáng cn đi bộ ra thi luôn cho tiện nhé. Có gì cứ call mình chỉ đường cho 0902364647.

Thân
ok thanks bạn nhiều nha sáng thứ 7 mình vô chiều là tới ngủ nghỉ sáng mai thi là ok
 
Chim không chỉ đơn thuần là 1 con vật

Em có một con chơi cũng ok lắm, dân chơi hỏi mua hoài em không bán. Kết quả là trưa nay, 14.10.2015, về đến nhà thì thấy chiếc lồng chim bổi treo gần cửa sổ rớt... chim không thấy đâu, nhìn lại thì nan lồng bị bẻ tan hoác 1 lỗ, hichic, chim bổi đầu đàn, cũng hên là đem con kia đi cội từ sáng. Nghĩ lại, sao mà cái bọn trộm cắp nó có đất làm ăn thế không biết, cũng tại anh em mình, đừng có ham cái trc mắt mà làm mất đi cái đẹp trong nghệ thuật nuôi chim. Được 1 chú chim hay phải trải qua cả 1 quá trình các bác ạ. Thôi thì ve chai đi thay cẩm lai vậy. Vài lời chia sẽ cùng anh em ạ.
P/s : CN này em đi thi Hiệp hội mà bây giờ cứ lo, không biết khi nào chúng nó ghé nữa, giờ người đâu chim đó các bác ạ. Khổ thân em
 
Sửa lần cuối:

cuongpham82

New member
Em có một con chơi cũng ok lắm, dân chơi hỏi mua hoài em không bán. Kết quả là trưa nay, 14.10.2015, về đến nhà thì thấy chiếc lồng chim bổi treo gần cửa sổ rớt... chim không thấy đâu, nhìn lại thì nan lồng bị bẻ tan hoác 1 lỗ, hichic, chim bổi đầu đàn, cũng hên là đem con kia đi cội từ sáng. Nghĩ lại, sao mà cái bọn trộm cắp nó có đất làm ăn thế không biết, cũng tại anh em mình, đừng có ham cái trc mắt mà làm mất đi cái đẹp trong nghệ thuật nuôi chim. Được 1 chú chim hay phải trải qua cả 1 quá trình các bác ạ. Thôi thì ve chai đi thay cẩm lai vậy. Vài lời chia sẽ cùng anh em ạ.
P/s : CN này em đi thi Hiệp hội mà bây giờ cứ lo, không biết khi nào chúng nó ghé nữa, giờ người đâu chim đó các bác ạ. Khổ thân em
Mình có con bổi bẩy đấu treo trước nhà tập dạn. Chim bị tật ngoái được cái hót hay nên để lại nuôi hót nghe chơi vậy mà chúng cũng không tha cơ mà. hix
 
Top