30

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
"Tks pa.
Cũng đang cố gắng để em nó "cười" lớn chút nữa + chơi bền xíu nữa ... hehe.
Chân cẳng thì mong ngày càng khỏe hơn thôi, chứ phong cách chơi của con này là rùn thấp người xuống, gằm mặt đối thủ, nên nhìn chân em nó ngắn ngắn ... :eek:
"Chơi chim là trải nghiệm cảm giác"
Pa là người biết rõ sự thăng trầm của em nó rõ nhất mà, đúng không? Không biết mình đang "lì" hay đang "kiên nhẫn" đây? Dẫu có những lúc khổ cực, bi quan nhưng mình tin là mình sẽ được mỉm cười. Vì ít nhất "không thành công thì cũng thành nhân"

Thân,
phutdn
"


"Chào Độ,
Em nó vừa thay lông xong tháng 9/2011 thì ra HN, vừa ra tới nơi trúng ngay 3 đợt rét đậm. Thế là chỉ có ăn + đứng im 1 chỗ và thay lông tiếp ... Cuối tháng 01/2012, vì tiếc con chim này mà mình đã cho em nó về lại SG với 1 cái giá không hề rẻ cho 1c chim bị béo phì + đau chân (đứng cầu k nổi, té hoài, 2 móng bị quẹo và đơ, k co dũi được) và không chơi nổi 10 phút.
AE cao thủ khuyên mình nên bỏ đi và kiếm con khác chơi, chứ dân văn phòng như mình thì không có thời gian, công sức để chăm loại này. Mình cũng suy nghĩ đắn đo nhiều, nhưng có lẽ "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" nên cuối cùng em nó vẫn ở lại với mình ... :p Mình vẫn tin chim cò phải có DUYÊN bạn ạ.

Chúc vui,
phutdn
"

Chào bác Phú.

Con nào hay thì mình để nuôi, đã kết rồi thì khó bỏ lắm. Khi mình bỏ nó đi tìm con khác chắc gì hay hơn không.

Nuôi chim mình phải kiên trì, nếu mình không "lì" thì khó mà thuần được chim, sông có khúc người có lúc. Chim cũng thế, có lúc căng lúc yếu, nhưng nó cũng có tâm hồn, lúc nó yếu rồi mình bỏ đi, chim nó buồn lắm. mình phụ chim , chứ chim không phụ chủ đâu.

Những lúc chim yếu là mình đang bị thử thách tính kiên nhẫn. ngày xưa chim chơi hay mình thích, giờ chim yếu rồi, mình cũng thích nó luôn.
Và chim không phụ tấm lòng bác Phú, đã chơi trở lại.

Cái Duyên ở đây theo mình nghĩ là mình quý chim , không bỏ chim thì chim hay nó tự tìm đến mình.

Như sợi dây vô hình, mình tin là chim tốt sẽ về với chủ nào biết quý chim thật sự .

Chúc chim của bác Phú ngày càng hay và có nhiều chim hay.
Thân.
 

impala

Chim Thầy
"Tks pa.
Cũng đang cố gắng để em nó "cười" lớn chút nữa + chơi bền xíu nữa ... hehe.
Chân cẳng thì mong ngày càng khỏe hơn thôi, chứ phong cách chơi của con này là rùn thấp người xuống, gằm mặt đối thủ, nên nhìn chân em nó ngắn ngắn ... :eek:
"Chơi chim là trải nghiệm cảm giác"
Pa là người biết rõ sự thăng trầm của em nó rõ nhất mà, đúng không? Không biết mình đang "lì" hay đang "kiên nhẫn" đây? Dẫu có những lúc khổ cực, bi quan nhưng mình tin là mình sẽ được mỉm cười. Vì ít nhất "không thành công thì cũng thành nhân"

Thân,
phutdn
"


"Chào Độ,
Em nó vừa thay lông xong tháng 9/2011 thì ra HN, vừa ra tới nơi trúng ngay 3 đợt rét đậm. Thế là chỉ có ăn + đứng im 1 chỗ và thay lông tiếp ... Cuối tháng 01/2012, vì tiếc con chim này mà mình đã cho em nó về lại SG với 1 cái giá không hề rẻ cho 1c chim bị béo phì + đau chân (đứng cầu k nổi, té hoài, 2 móng bị quẹo và đơ, k co dũi được) và không chơi nổi 10 phút.
AE cao thủ khuyên mình nên bỏ đi và kiếm con khác chơi, chứ dân văn phòng như mình thì không có thời gian, công sức để chăm loại này. Mình cũng suy nghĩ đắn đo nhiều, nhưng có lẽ "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" nên cuối cùng em nó vẫn ở lại với mình ... :p Mình vẫn tin chim cò phải có DUYÊN bạn ạ.

Chúc vui,
phutdn
"

Chào bác Phú.

Con nào hay thì mình để nuôi, đã kết rồi thì khó bỏ lắm. Khi mình bỏ nó đi tìm con khác chắc gì hay hơn không.

Nuôi chim mình phải kiên trì, nếu mình không "lì" thì khó mà thuần được chim, sông có khúc người có lúc. Chim cũng thế, có lúc căng lúc yếu, nhưng nó cũng có tâm hồn, lúc nó yếu rồi mình bỏ đi, chim nó buồn lắm. mình phụ chim , chứ chim không phụ chủ đâu.

Những lúc chim yếu là mình đang bị thử thách tính kiên nhẫn. ngày xưa chim chơi hay mình thích, giờ chim yếu rồi, mình cũng thích nó luôn.
Và chim không phụ tấm lòng bác Phú, đã chơi trở lại.

Cái Duyên ở đây theo mình nghĩ là mình quý chim , không bỏ chim thì chim hay nó tự tìm đến mình.

Như sợi dây vô hình, mình tin là chim tốt sẽ về với chủ nào biết quý chim thật sự .

Chúc chim của bác Phú ngày càng hay và có nhiều chim hay.
Thân.

Cái Duyên với chú chim của mình nó lạ lắm... nhiều khi chú chim đó là con đang ốm yếu bệnh tật nhưng mình lại chăm sóc nó tốt nhất... chứ ko bỏ rơi nó hay muốn nó biến khỏi cuộc đời mình...

Bác Chiêu nói đúng quá "mình phụ chim , chứ chim không phụ chủ đâu."

Chúc tất cả anh em sức khỏe và có những chú chim quý...

Thân chào!
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Tks pa.
Cũng đang cố gắng để em nó "cười" lớn chút nữa + chơi bền xíu nữa ... hehe.
Chân cẳng thì mong ngày càng khỏe hơn thôi, chứ phong cách chơi của con này là rùn thấp người xuống, gằm mặt đối thủ, nên nhìn chân em nó ngắn ngắn ... :eek:
"Chơi chim là trải nghiệm cảm giác"
Pa là người biết rõ sự thăng trầm của em nó rõ nhất mà, đúng không? Không biết mình đang "lì" hay đang "kiên nhẫn" đây? Dẫu có những lúc khổ cực, bi quan nhưng mình tin là mình sẽ được mỉm cười. Vì ít nhất "không thành công thì cũng thành nhân"

Thân,
phutdn



Chào Độ,
Em nó vừa thay lông xong tháng 9/2011 thì ra HN, vừa ra tới nơi trúng ngay 3 đợt rét đậm. Thế là chỉ có ăn + đứng im 1 chỗ và thay lông tiếp ... Cuối tháng 01/2012, vì tiếc con chim này mà mình đã cho em nó về lại SG với 1 cái giá không hề rẻ cho 1c chim bị béo phì + đau chân (đứng cầu k nổi, té hoài, 2 móng bị quẹo và đơ, k co dũi được) và không chơi nổi 10 phút.
AE cao thủ khuyên mình nên bỏ đi và kiếm con khác chơi, chứ dân văn phòng như mình thì không có thời gian, công sức để chăm loại này. Mình cũng suy nghĩ đắn đo nhiều, nhưng có lẽ "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" nên cuối cùng em nó vẫn ở lại với mình ... :p Mình vẫn tin chim cò phải có DUYÊN bạn ạ.

Chúc vui,
phutdn

"Tks pa.
Cũng đang cố gắng để em nó "cười" lớn chút nữa + chơi bền xíu nữa ... hehe.
Chân cẳng thì mong ngày càng khỏe hơn thôi, chứ phong cách chơi của con này là rùn thấp người xuống, gằm mặt đối thủ, nên nhìn chân em nó ngắn ngắn ... :eek:
"Chơi chim là trải nghiệm cảm giác"
Pa là người biết rõ sự thăng trầm của em nó rõ nhất mà, đúng không? Không biết mình đang "lì" hay đang "kiên nhẫn" đây? Dẫu có những lúc khổ cực, bi quan nhưng mình tin là mình sẽ được mỉm cười. Vì ít nhất "không thành công thì cũng thành nhân"

Thân,
phutdn
"


"Chào Độ,
Em nó vừa thay lông xong tháng 9/2011 thì ra HN, vừa ra tới nơi trúng ngay 3 đợt rét đậm. Thế là chỉ có ăn + đứng im 1 chỗ và thay lông tiếp ... Cuối tháng 01/2012, vì tiếc con chim này mà mình đã cho em nó về lại SG với 1 cái giá không hề rẻ cho 1c chim bị béo phì + đau chân (đứng cầu k nổi, té hoài, 2 móng bị quẹo và đơ, k co dũi được) và không chơi nổi 10 phút.
AE cao thủ khuyên mình nên bỏ đi và kiếm con khác chơi, chứ dân văn phòng như mình thì không có thời gian, công sức để chăm loại này. Mình cũng suy nghĩ đắn đo nhiều, nhưng có lẽ "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" nên cuối cùng em nó vẫn ở lại với mình ... :p Mình vẫn tin chim cò phải có DUYÊN bạn ạ.

Chúc vui,
phutdn
"

Chào bác Phú.

Con nào hay thì mình để nuôi, đã kết rồi thì khó bỏ lắm. Khi mình bỏ nó đi tìm con khác chắc gì hay hơn không.

Nuôi chim mình phải kiên trì, nếu mình không "lì" thì khó mà thuần được chim, sông có khúc người có lúc. Chim cũng thế, có lúc căng lúc yếu, nhưng nó cũng có tâm hồn, lúc nó yếu rồi mình bỏ đi, chim nó buồn lắm. mình phụ chim , chứ chim không phụ chủ đâu.

Những lúc chim yếu là mình đang bị thử thách tính kiên nhẫn. ngày xưa chim chơi hay mình thích, giờ chim yếu rồi, mình cũng thích nó luôn.
Và chim không phụ tấm lòng bác Phú, đã chơi trở lại.

Cái Duyên ở đây theo mình nghĩ là mình quý chim , không bỏ chim thì chim hay nó tự tìm đến mình.

Như sợi dây vô hình, mình tin là chim tốt sẽ về với chủ nào biết quý chim thật sự .

Chúc chim của bác Phú ngày càng hay và có nhiều chim hay.
Thân.


Các Bác nói chữ Duyên em xin xác nhận, em cũng xác nhận luôn cái tình của người nuôi chim và em chim cưng, chim sẽ khg phụ lòng nguoi nuôi đâu nhé, có thì chỉ do khả năng em nó có hạn thôi, nhưng ocn chim mình nuôi, mình quý mình thích no là dc.
Bác Chiêu là 1 minh chứng với tình yêu chim đó!
Cám ơn các bác đã nói về chữ Duyên và tình yêu chim hehe, đúng 1y mình rồi đó.
Chúc con 30 sẽ càng phát huy hơn nữa nhé, cho bác Phú thật vui với em nó!!!
Chúc Bác Chiêu sớm tìm lại dc con chim yêu quý , con chim mà mọi người phải ngưỡng mộ!!!
Chúc ACE luôn có 1 con chim thật hay cho riêng mình!!!
Thân ái!!!
 
Sửa lần cuối:

dohienmobile

Chào Mào Hà Nội
Tks pa.
Cũng đang cố gắng để em nó "cười" lớn chút nữa + chơi bền xíu nữa ... hehe.
Chân cẳng thì mong ngày càng khỏe hơn thôi, chứ phong cách chơi của con này là rùn thấp người xuống, gằm mặt đối thủ, nên nhìn chân em nó ngắn ngắn ... :eek:
"Chơi chim là trải nghiệm cảm giác"
Pa là người biết rõ sự thăng trầm của em nó rõ nhất mà, đúng không? Không biết mình đang "lì" hay đang "kiên nhẫn" đây? Dẫu có những lúc khổ cực, bi quan nhưng mình tin là mình sẽ được mỉm cười. Vì ít nhất "không thành công thì cũng thành nhân"

Thân,
phutdn



Chào Độ,
Em nó vừa thay lông xong tháng 9/2011 thì ra HN, vừa ra tới nơi trúng ngay 3 đợt rét đậm. Thế là chỉ có ăn + đứng im 1 chỗ và thay lông tiếp ... Cuối tháng 01/2012, vì tiếc con chim này mà mình đã cho em nó về lại SG với 1 cái giá không hề rẻ cho 1c chim bị béo phì + đau chân (đứng cầu k nổi, té hoài, 2 móng bị quẹo và đơ, k co dũi được) và không chơi nổi 10 phút.
AE cao thủ khuyên mình nên bỏ đi và kiếm con khác chơi, chứ dân văn phòng như mình thì không có thời gian, công sức để chăm loại này. Mình cũng suy nghĩ đắn đo nhiều, nhưng có lẽ "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" nên cuối cùng em nó vẫn ở lại với mình ... :p Mình vẫn tin chim cò phải có DUYÊN bạn ạ.

Chúc vui,
phutdn
hic tiểu sử em nó cũng chắc trở nhỉ
anh cũng có con mắt rất tinh tường khi nhận lại em nó trong lúc rất suy mà giá chát vậy?và em nó cũng đã dần đáp lại công nuôi nấng của anh thật mừng
em cùng là người rất hay tuyển chim trong kia ra và cũng là người rất kiên nhẫn nuôi nhưng phải nói là ko phải hoàn toàn cũng đáp lại sự nuôi nấng chăm sóc của chủ lắm lúc cũng buồn
em mới cho ra đi em cưng Nam đông rất là buồn vì mình đã đổ nhiều công chăm sóc em nó vì trong nhà có gần 10 em nhưng nó đc quan tâm số 1
từ ngày chuyển Huế ra em đã nuôi hơn 1 năm nhưng em nó ko chịu trưởng thành .
rất nhiều người thích tại trường và trả giá khá cao vì em nó thích thì chơi ko thích thì nghỉ cũng ko sợ ai cả (có thể nói là nhìn đời bằng nửa con mắt)
em đã cho ra đi cho anh gần nhà với giá anh ấy đưa ra vì hi vọng sau này em nó lớn khôn sẽ có cơ hội chuộc lại
hơi dài dóng mong anh em thông cảm hjhj
 

bongdemsg

New member
ủa bác này chắc thíc chú tmc lắm đây mà ko có duyên sở hữu nên bắt đai 1 em bẻ dò thu coi có giống tcm ko ấy mà.hahah a e bo wa cho.
chim bác hay lắm có tật đôi khi lại lắm tài đó bác à.
 

aolinhxanh

New member
Chào bác Phú!
Bác ém hàng cũng kín thật đấy hữ? Chân còn hơi yếu nhưng chơi rất phong cách, hy vọng em nó sẽ sớm bình phục và bộc lộ hết tài năng để anh em hội CX được chiêm ngưỡng một tài năng mà chủ nó đã dày công chăm sóc.
Phen này Bác Leebul có đối thủ rùi nhé! :D
Thân.
 

VipClub

Vua Chào Mào
her her em này bữa bác Phú khoe hàng cái lồng đòi mua. ai ngờ hàng của bác . dìm hàng quá nhé .
chúc mừng anh có chú chim hay. nhưng anh nên thây sò cho cái loa đi. chéc bị xì loa rùi kìa :D
 

pepsi47

Moderator
Chim hay quá giọng rất tốt và phong cách cơi cũng rất khá cánh đuôi chơi đều nói chung con chim này khá toàn diện chúc mừng bác co 1con chim hay.
 

chaomao_mduc

Chào Mào Quảng Nam
Chim hay quá giọng rất tốt và phong cách cơi cũng rất khá cánh đuôi chơi đều nói chung con chim này khá toàn diện chúc mừng bác co 1con chim hay.

Sướng chưa chủ thớt. Từ đầu topic đến giờ mới có 1 bác khen toàn diện, còn lại toàn bị chém không à. Hahahaha
 

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
hehehehehe ... mấy pa chém dữ quá. Em nó mới ra trại mà, công lực mới đạt 70% thôi...đang trong quá trình tu luyện ... :( Mới mua cái lồng dài thả em nó vào, kết quả ban đầu thấy khả quan lắm, hy vọng em nó mau lành bệnh...hic ...
Là duyên hay là nợ đây...:confused: ... hồi sau phân giải...

Tiếp phần 2 tập 2: giang hồ ... trong hẻm



Chúc vui,
phutdn

Quăng bác cục gạch nhé!
AE nhận xét hết rồi theo mình bổ sung ít

- Đúng như bác nói cười hài vãi mà vẫn hay cười
- Chim kết em nào là muốn hạ thủ luôn, rất sát thủ
- Trong clip 2 chim di cầu không chê vào đâu được (clip này ít sàn cầu), riêng mình kết những cú quay người mà giọng vẫn không nghỉ và động tác lắc như múa lân của chim.
- Chim không bám vanh hay chộp lồng dù đối thủ đòi đá ----> bản lĩnh trận mạc.
- Chim chơi liên tục không bỏ nước nào, không cho đối thủ mở mỏ.

Kết luận:
Nó yếu chân rồi cho về nơi cũ để điều trị gấp. :p
 

phutdn

Chào Mào Danh Dự
Quăng bác cục gạch nhé!
AE nhận xét hết rồi theo mình bổ sung ít

- Đúng như bác nói cười hài vãi mà vẫn hay cười
- Chim kết em nào là muốn hạ thủ luôn, rất sát thủ
- Trong clip 2 chim di cầu không chê vào đâu được (clip này ít sàn cầu), riêng mình kết những cú quay người mà giọng vẫn không nghỉ và động tác lắc như múa lân của chim.
- Chim không bám vanh hay chộp lồng dù đối thủ đòi đá ----> bản lĩnh trận mạc.
- Chim chơi liên tục không bỏ nước nào, không cho đối thủ mở mỏ.

Kết luận:
Nó yếu chân rồi cho về nơi cũ để điều trị gấp. :p

hehehe ... gởi mấy bác clip cuối trong chuyến giao lưu. Từ 1:20 , em nó ra đòn quyết định.:p => lúc căng lên em nó chơi như vậy đó, đuôi banh rộng hơn, cánh quạt 5-6 thế thay đổi liên tục...rất tốc độ, rất phong cách...hì...hì.

Clip 3: Tàn cuộc


Tuy không hay lắm, nhưng mình vẫn rất thích phong cách chơi của em này.
Khi nào em nó sung hơn nữa mình sẽ me me làm cái clip cho các bác chém tiếp.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ,
phutdn
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Em này chơi bản lĩnh quá....xem hoài không chán. Các AE đã ném nó nhiều rồi, mình chỉ xem thôi.
Chúc 30 mau chóng bình phục.
Thân chào, tinatino
 
Top