4 Tháng đã vô "sổ hộ khẩu"

Mr Xo

New member
Tình hình là sáng hôm nay đang treo chim ra phơi nắng thì nghe đâu có tiếng ché ở trên ngọn cây me trong vườn nhà hàng xóm nên vội ra xem thì thấy có 3 chú chào đang vờn nhau. Và theo nhận định của mình thì 2 con chim trống đang dành nhau 1 com mái nên hai con này đang đấu với nhau. Một con ché liên tục còn con kia thì nhá cánh xòe đuôi đáp lai. Mình chưa vội lấy lồng bẫy ra mà ngồi xem tý vì hai con đang đấu nhau rất hay. Được một lúc thì mình nhận ra là con đang ché kia chính là con chim mà mình theo đuổi bẫy nó hơn 4 tháng nay.

Sơ lược về con chim này thì nó là con chim có giọng rất hay nhiều lần bay về đấu với đàn chim của mình nhưng có một điều đặc biệt là con chim này rất khôn nó chỉ đứng trên cao đấu thôi chứ chưa bao giờ đáp xuống đánh. Nhưng nước đấu giọng của em nó rất hay mỗi lần nó về là y như là đại nhạc hội chim chào mào vì đặc điểm của chào mào là khi có kẻ lạ mặt nào xuất hiện trong phạm vi của nó thì thôi rồi in ỏi cả xóm. Đàn mình nuôi khoảng 9 con với nhà ông hàng xóm 2 con nữa. Mỗi khi đem chim ra phơi nắng thì chim hót khỏi phải nói. Mình tìm đủ mọi cách có thể để bẫy nó nhưng rồi cũng bỏ cuộc vì biết là chỉ mất thời gian thôi, để thời gian làm việc khác còn hơn. Đã vài lần mình bẫy được những con chim khác nhưng con này thì không.hi. Hơn 4 tháng rồi...
Quay trở lại lúc hai con đang đấu nhau, mình nhận định chắc rằng cặp kia mới đến khu vực này gặp con 4 Tháng(mình đặc tên cho nó là 4 Tháng):) nó đã ở khu vực này lâu rồi nên nó sẽ đánh đuổi những kẻ nào muốn chiếm lãnh thổ của nó. Đấu với nhau được một lúc thì cặp chim kia bay ra xa nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng hót vì con trống yếu hơn, còn lại 4 Tháng kiêu hãnh đứng hót một mình. Nhìn thấy nước chơi của em nó hay quá nên máu bẫy chim trong người nỗi lên liền vào trong nhà lấy con chim mồi ra nhưng cũng không hi vọng lắm là sẽ có được em nó mang về. Lần này mình chọn chỗ treo một chỗ khác nữa để thử xem thế nào, chỗ này cũng thỉnh thoảng em nó hay đậu thôi. Treo lên chim mồi hót, chim ngoài hót, chim nhà cũng hót ầm ầm nhưng chẳng thấy em nó xuống thỉnh thoảng lại bay sang một cây khác cao hơn. Lát sau em nó đi đâu mất.

Thất vọng như mọi khi, để mồi đó bên nhà hàng xóm về nhà ngồi chơi cho rồi. Khoảng 15 phút sau nghe đâu có tiếng hót trong vườn bên kia không phải là nơi treo bẫy, đi ra xem thấy một con rồi một cặp nữa, mà quái sao lần này bọn nó không đánh nhau nữa mà lại đi chung thế này? Cũng chẳng hiểu, ba con bay qua bay lại và lần này là bay tới cây mình treo mồi luôn. Hồi hộp quá, em mồi của mình ché một tràn dài và tức quá 3 con bay xuống , em mồi ché liên tiếp con 4 Tháng bay lại gần nhá cánh đấu với em mồi vì trước mặt cặp chim đàn em nó không thể để mất mặt được. ÔI nhìn kìa đá hông, con 4 tháng đá hông lồng bẫy kìa ghê quá. Bay dạt ra. Ôi đá đáy lông kìa, sao con này khôn thế không nhảy cầu tử mới đau chứ. Đứng xem hồi hộp chết đi mất và có lẽ anh em nào đi bẫy thì chắc biết được cảm giác của mình lúc này...:confused:<khó diễn tả lắm> ÔI cái cảm giác cái cảm giác...
Lát sau 3 con này bay xuống uống nước, vì mình treo bẫy gần khe thoát nước. Thấy bực tức em mồi ché tiếp một tràn 3 con lại bay lên lần nay 4 Tháng ra cánh liên tục còn em mồi trong lồng hung hăng bám lồng đòi cắn, và 2 con còn lại đứng xem trận đấu.

Cứ như thế này thì làm sao đây? Mình sợ con chim sẽ bay mất vì hôm nay người ta làm vườn hay đi qua lại lắm. Lo quá. Bỗng “cạch “ ... Ôi gì thế này? dính rồi sao? Mình không tin vào mắt nữa, mình chạy tới bên hàng rào nhìn cho kỹ, à dính thật rồi mình nhảy cỡn lên vì vui mừng chạy nhanh đến để thu lấy thành quả sau nhiều tháng trời mong muốn. Nhìn kỹ thì con chim nó không nhảy cầu tử nó đá mé trên gần bên hông lồng và cánh của nó đập vào cầu tử nên vào bẫy. Và không quên làm 1 vài kiểu ảnh để chia sẽ với anh em trên diễn đàn...hi...;)

Đây là hình ảnh của em 4 Tháng gia nhập vào "sổ hộ khẩu" của mình.


















 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Chúc mừng người hùng đã trở lại, hồi hộp và vui biết bao khi ngồi nhìn chim dính bẫy
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Cảm ơn bạn bài viết nhiều cảm xúc quá. Chơi chim bẫy chim đúng là cảm giác sướng bật nhất. Lo lắng hồi họp, cầu nguyện mong ước vui buồn diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn.
 

hvkt_87

New member
Chúc mừng bác!Mong bác up date thường xuyên tình hình em nó!Có video thì very good!
Thân!
 

laohacrom

New member
đọc bài viết của Mr Xo viết mà phê quá, giống như đc uống rượu XO vậy hihi
 

Mr Xo

New member
Cám ơn các bác đã chia sẽ. Hiện tại em nó mới về hơi nhát bay lung tung hết,
để một hai hôm nữa em nó bình thường lại mình sẽ up clip lên cho ae xem cho vui.Thanks!:cool:
 

axnzonegold

Quản lý nhiều BOX
Cám ơn Bác đã chia sẽ cho anh em cái cảm giác tuyệt vời của Bác!!! Bác làm em liên tưởng và thòm thèm như Bác!!! Tiếc là Tây Ninh đã không còn cái thú bẫy đó nữa!
 

Mr Xo

New member
Cám ơn Bác đã chia sẽ cho anh em cái cảm giác tuyệt vời của Bác!!! Bác làm em liên tưởng và thòm thèm như Bác!!! Tiếc là Tây Ninh đã không còn cái thú bẫy đó nữa!
ủa sao Tây Ninh không còn cái thú bẫy nữa vậy bác?...
 
Top