sinzum
New member
Trước tiên xin chân thành cám ơn lòng tốt của pemy1204 trên diễn đàn.
Như đã hẹn thì 6g ngày 09/11/2013 tôi đã được đánh thức với số đt của pemi1204 và bắt đầu lăng tăng tìm đường qua khu vực nhà pemy1204. Sau 1 hồi tìm đường, lạc đường cũng tìm ra cây xăng pemy1204 hẹn và gặp được 1 người e trai rất nhiệt tình.
CHuyến đi bẩy rất là Oki và qua buổi đi bẩy như vậy tôi tưởng đã rất thành công khi phát hiện ra 1 chổ bẩy trên HCM Nếu như không có chuyện xảy ra.
Đến lúc 10g30 trời đã quá gắt và đàn chim đã bay đi thì tôi và pemy1204 rút về địa điểm tập trung địa chỉ là 160 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, BÌnh Thạnh. Trên đường về tôi có nhờ pemy1204 cầm dùm lụp chào mào ( tôi đem 2 lụp 1 chào mào - 1 sâu đầu đỏ ) tự nhiên thấy lòng bất an khi chú chào mào của mình bay hoảng, vì gió có mạnh cỡ nào thì chào mào cũng ko bao giờ bay tán loạn trong lụp cho dù đường có ổ gà hay ổ voi gió có mạnh ra sao Vì con chim này đã quen thuộc vấn đề đó. May mắn thay, vì thương con chim nên : Thôi e đưa a con chào mào đi e cầm lụp sâu nè. Và khi e ấy cầm lụp sâu thì ko có chuyện gì xảy ra. Đến khi về tới nhà mới tá hỏa. KHi mở lụp sâu ra thì chú sâu đã ko còn trong lụp, còn cửa lồng lụp thì mở toang, kiểm tra lại lụp chào mào thì may mắn thay vẫn còn chim, nhưng cửa lồng lụp cũng thế mở toang mặc dù có chốt lồng lụp ( loại inox có khóa lụp ). Nhớ lại câu nói khi chia tay pemy1204 : Nhà e trong hẻm gần đây, ngoàn nghèo khó đi lắm thôi a bỏ e ở đây được rùi.
Tổng hợp lại các tình huống :
- Nếu có trường hợp hy hữu xảy ra thì cao lắm là 1 lụp bị mở cửa thôi, đằng này cả 2 lụp đều mở toang cửa mặc dù lụp nào cũng có khóa lụp.
- Chim đã quen lụp, có áo lụp rùi, đã xách chim đi nhìu rùi gió mạnh và có va chạm chim cũng ko đến nổi hoảng, đằng này chỉ có gió thôi mà chim bay ì xèo, có bàn tay nào đưa vào lụp ko ???
- Câu nói của e trai pemy1204 khi chia tay.
-> Ae mình tuy mới gặp a rất mến e. Nhưng ko nhất thiết phải như thế, nếu e có lấy con sâu đó thì cho a xin chuộc lại vì con sâu đó ko phải của a, trong lúc đi bẩy a đã nói với e rùi mà, chỉ có con chào mào là của a thôi. Và ông anh của a rất quý chú sâu đó nó đã thu phục được trên 50 chiến binh ở Bình Chánh rùi.
A hứa và cam đoan : chỉ chuộc chim thôi ko làm bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến e.
Bài học lưu ý: Nếu ai có rủ đi bẩy mà kiu mình qua chở ở 1 địa điểm nào đó ko phải là nhà, thì nên ẩn thận về lụp nên kiểm tra chim trước khi người ta trả nhé. 1 Bài học cho tôi.
Chúc ae vui vẻ.
Như đã hẹn thì 6g ngày 09/11/2013 tôi đã được đánh thức với số đt của pemi1204 và bắt đầu lăng tăng tìm đường qua khu vực nhà pemy1204. Sau 1 hồi tìm đường, lạc đường cũng tìm ra cây xăng pemy1204 hẹn và gặp được 1 người e trai rất nhiệt tình.
CHuyến đi bẩy rất là Oki và qua buổi đi bẩy như vậy tôi tưởng đã rất thành công khi phát hiện ra 1 chổ bẩy trên HCM Nếu như không có chuyện xảy ra.
Đến lúc 10g30 trời đã quá gắt và đàn chim đã bay đi thì tôi và pemy1204 rút về địa điểm tập trung địa chỉ là 160 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, BÌnh Thạnh. Trên đường về tôi có nhờ pemy1204 cầm dùm lụp chào mào ( tôi đem 2 lụp 1 chào mào - 1 sâu đầu đỏ ) tự nhiên thấy lòng bất an khi chú chào mào của mình bay hoảng, vì gió có mạnh cỡ nào thì chào mào cũng ko bao giờ bay tán loạn trong lụp cho dù đường có ổ gà hay ổ voi gió có mạnh ra sao Vì con chim này đã quen thuộc vấn đề đó. May mắn thay, vì thương con chim nên : Thôi e đưa a con chào mào đi e cầm lụp sâu nè. Và khi e ấy cầm lụp sâu thì ko có chuyện gì xảy ra. Đến khi về tới nhà mới tá hỏa. KHi mở lụp sâu ra thì chú sâu đã ko còn trong lụp, còn cửa lồng lụp thì mở toang, kiểm tra lại lụp chào mào thì may mắn thay vẫn còn chim, nhưng cửa lồng lụp cũng thế mở toang mặc dù có chốt lồng lụp ( loại inox có khóa lụp ). Nhớ lại câu nói khi chia tay pemy1204 : Nhà e trong hẻm gần đây, ngoàn nghèo khó đi lắm thôi a bỏ e ở đây được rùi.
Tổng hợp lại các tình huống :
- Nếu có trường hợp hy hữu xảy ra thì cao lắm là 1 lụp bị mở cửa thôi, đằng này cả 2 lụp đều mở toang cửa mặc dù lụp nào cũng có khóa lụp.
- Chim đã quen lụp, có áo lụp rùi, đã xách chim đi nhìu rùi gió mạnh và có va chạm chim cũng ko đến nổi hoảng, đằng này chỉ có gió thôi mà chim bay ì xèo, có bàn tay nào đưa vào lụp ko ???
- Câu nói của e trai pemy1204 khi chia tay.
-> Ae mình tuy mới gặp a rất mến e. Nhưng ko nhất thiết phải như thế, nếu e có lấy con sâu đó thì cho a xin chuộc lại vì con sâu đó ko phải của a, trong lúc đi bẩy a đã nói với e rùi mà, chỉ có con chào mào là của a thôi. Và ông anh của a rất quý chú sâu đó nó đã thu phục được trên 50 chiến binh ở Bình Chánh rùi.
A hứa và cam đoan : chỉ chuộc chim thôi ko làm bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến e.
Bài học lưu ý: Nếu ai có rủ đi bẩy mà kiu mình qua chở ở 1 địa điểm nào đó ko phải là nhà, thì nên ẩn thận về lụp nên kiểm tra chim trước khi người ta trả nhé. 1 Bài học cho tôi.
Chúc ae vui vẻ.