Ae đi bẫy ở HCM lưu ý.

sinzum

New member
Oki. Ae thứ 7 có gì alo Hưng trước nha. Hjhhj. Cố gắng thu phục vài e chiến binh.
 

mechim

New member
Vụ này chắc phải đưa lên chương trình " Phút giây cảnh giác " Cho Bà con Co bác cảnh giác mới được
Chia sẻ và thank Bác Chủ nhiều.
 

pingp00ng

New member
Lần này, cả diễn đàn cùng rút ra một kinh nghiệm, khi đi bẫy với người lạ hoặc người mới quen sơ sơ thì khi ngồi chờ chim dính bẫy tranh thủ chụp vài tấm hình, nếu không có gì thì làm bài báo cáo cho anh em trên diễn đàn chiêm ngưỡng, còn nếu có sự cố gì thì còn hình ảnh mà làm những bước tiếp theo. các bác cho thêm cao kiến đi ạ.
 

letamtits90

New member
Đúng rồi a Tú. Nhưng e gọi và nt thi ko bắt máy. Haiz ... Chẳng lẽ giờ qua nhà lun???
qua lun anh . chứ đâu để nói khơi khơi vậy dc . có gì rủ ae đi cùng để coi nó làm gì . mấy cái thằng làm chuyện xấu nó mới ko dám gặp mặt bắt máy thôi.
 

vukienvp

New member
Chia buồn cùng bạn. Nghe chuyện của bạn mình nhớ hôm trước có đọc một bài của bạn Điệp nick nhim coi kể.
Điệp có anh bạn đăng bán một chú chim sau đó có người gọi điện hỏi địa chỉ và tìm đến, sau khi xem chim và thoả thuận giá cả xong, người mua chim nhờ chủ chim chở về nhà lấy tiền( mang theo cả chú chim đó) vì người mua ' băng bó tay trái' ko hiểu là có bị gãy tay thật ko? Sau đó đi khoảng vài cây số đến trước một ngôi nhà khoá cửa người mua chim bảo dừng lại đi lấy chìa khoá và trao lại lồng cho chủ chim.
Đợi mãi ko thấy người mua quay lại chủ chim kiểm tra lại lồng thì ôi thôi chỉ thấy lồng không.
Giờ chim tặc có nhiều thủ đoạn tinh vi hơn anh en ta tưởng nên mọi người cẩn thận hơn.
Thân Vũ Kiên Vĩnh Phúc.
 

sinzum

New member
Gọi cho Hiếu vẫn ko bắt máy, hum nay giân quá gọi số nhà của Hiếu, vô tình gặp ba của Hiếu, chú ta nói chiên rất đàng hoàng. "Hiếu trên lầu đó, con gọi cho số dd cho Hiếu đi", "da, con có gọi nhưng Hiếu ko băt máy bác ơi, nhờ bác gọi Hiếu dùm con vì có chuyện gấp", " con đợi chút xíu nha, con tên gì Bác lên gọi dùm cho" , "dạ con tên Hưng" .... " con ơi, Hiếu ngủ rồi con ơi", "da, vậy có gì bác nhắn với Hiếu là có gì trả con con chim sâu, con với Hiếu mới quen nhau, con thấy Hiếu rất đàng hoàng, nhưng Hiếu làm vậy thì ko nên, dể con qua nhà Hiếu thì ngại lắm." "thôi, cho bác xin lổi, để bacs nói chiện lại với Hiếu", "da, con cám ơn Bác rất nhìu, chào Bác"
 

mecm

New member
Gọi cho Hiếu vẫn ko bắt máy, hum nay giân quá gọi số nhà của Hiếu, vô tình gặp ba của Hiếu, chú ta nói chiên rất đàng hoàng. "Hiếu trên lầu đó, con gọi cho số dd cho Hiếu đi", "da, con có gọi nhưng Hiếu ko băt máy bác ơi, nhờ bác gọi Hiếu dùm con vì có chuyện gấp", " con đợi chút xíu nha, con tên gì Bác lên gọi dùm cho" , "dạ con tên Hưng" .... " con ơi, Hiếu ngủ rồi con ơi", "da, vậy có gì bác nhắn với Hiếu là có gì trả con con chim sâu, con với Hiếu mới quen nhau, con thấy Hiếu rất đàng hoàng, nhưng Hiếu làm vậy thì ko nên, dể con qua nhà Hiếu thì ngại lắm." "thôi, cho bác xin lổi, để bacs nói chiện lại với Hiếu", "da, con cám ơn Bác rất nhìu, chào Bác"
nghe bạn kể vậy mình nghĩ hiếu cũng k pải là ng xấu lắm,chất vì máu nuôi chim quá lại thấy 2 con chim của bạn lại hay quá nên mới làm chiện đó.theo mình bạn nên đến nhà nói chiện với hiếu mình nghĩ hiếu sẽ bít suy nghĩ,chúc bác thành công
 

sinzum

New member
Mình đã đền 1 con sâu khác cho ông anh rùi bạn, nếu e Hiếu biết suy nghĩ sau lời động viên của ba Hiếu thì mình nghĩ nên gọi lại cho mình, chỉ cần 1 lời xin lỗi và nhìn nhận sự thật cũng Oki ngay. Cuộc sống đúng nản với những người như e ấy. Coi như con sâu là món quà mình tặng Hiếu để học thêm 1 địa điểm bẩy chào mào, và quan trọng nhất là 1 bài học rất giá trị đối với mình và mới mẻ đối với ae. :)
 

YeuCM

New member
Chia buồn cùng bác nhé! vì 1 con chim mà đánh mất nhân cách của 1 con người. Của đi thay người bác ơi. Cũng là bài học kinh nghiệm. Tg trộm chim bác sé lãnh những cái bất hạnh mà nó sắp nhận được.
 

lovestory

New member
Đến mức vậy nữa ư?nhân cách đâu hết không biết nữa!chia buồn cùng anh! Thân!
 

sinzum

New member
bằng chứng đâu mà mấy bác nói nó như thế.
Cái này chỉ là sự thật tôi nêu ra để ae biết và né thôi. Bạn muốn biết bằng chứng làm gì? Nếu biết bạn có giúp mình lấy lại đc con sâu? Nick bạn rất mới trên diển đàn này.
 

unlockgsmvn

New member
AE có chung niềm đam mê, đã có lòng qua chở đi mà còn làm những điều thật xấu hổ lương tâm. chia buồn cùng bác, hi vọng con đầu đỏ sớm quay về với bác
 

vudat6699

New member
Mấy bác cũng cẩn thận thằng tiendung1990 luôn đi,thằng comment đầu tiên đó.nói cứ như thật.nó vừa lừa e con chim xong.tư cách nhà mày cũng chỉ đáng 2 triệu thôi.coi như a bố thí cho nhà mày....công nhận thằng này dân hà nội mà rẻ tiền quá...bôi bác dân hà nôội quá...
 

vudat6699

New member
chỉ vì một con chim mà bán đi rẻ lương tâm của mình,thật đúng là làm ơn phải tội rồi bác,nó sống như thế cũng không tốt đẹp gì đâu mà thật sự đọc xong câu chuyện của bác đúng là mới thấy đời lắm loại người
mày là loại thứ mấy hả dũng...mày cũng là thằng lưà đảo thôi...chỉ có con chim thôi mà làm mất tư cách người Hà Nội quá.chỉ đáng 2 triệu...hahaha
 
Top