AE có kinh nghiệm giúp dùm!

e có con má trắng mới lên. chim hót hét bình thường. đợt lạnh vừa rồi trời không nắng nên thường xuyên tủ áo lồng. không biết chuyện gì xảy ra ba bốn bửa nay nó không mất một lời:( nó không kêu nhưng ăn uống vẫn bình thường. vẫn chịu tắm. nó là chú chim ưu tiên. sáng nếu có nắng thì nó được phơi trướt tiên. vậy mà không hiểu vì sao mấy bữa nay nó tắt tiếng:( ae ai có gặp trường hợp này chia sẻ ít kinh nghiệm!
 

yeu-chaomao

New member
Thế trong thời gian vừa qua - trong đợt lạnh, cả quảng thời gian lúc tủ áo lồng - bác có nghe em nó hót hét bình thường không? Có thấy em nó có biểu hiện gì lạ khác nữa không?

Thời tiết này ở đâu cũng dzậy cả thôi, đặc biệt ở ngoài Bắc, càng lạnh nhưng kg thể có biểu hiện như bác nói được. Khó nhỉ!
 

thucgttn

New member
có thể là tắm nhiều quá trúng gió , nên bị câm luôn rồi ko chữa đc
 

caube1002

New member
e có con má trắng mới lên. chim hót hét bình thường. đợt lạnh vừa rồi trời không nắng nên thường xuyên tủ áo lồng. không biết chuyện gì xảy ra ba bốn bửa nay nó không mất một lời:( nó không kêu nhưng ăn uống vẫn bình thường. vẫn chịu tắm. nó là chú chim ưu tiên. sáng nếu có nắng thì nó được phơi trướt tiên. vậy mà không hiểu vì sao mấy bữa nay nó tắt tiếng:( ae ai có gặp trường hợp này chia sẻ ít kinh nghiệm!
lạnh thế này đến người còn không nói lên lời nói gì chim cò, không biết chỗ bạn có lạnh lắm không, chứ ở HN 1 tuần nay toan 10 độ thôi.
 
Thế trong thời gian vừa qua - trong đợt lạnh, cả quảng thời gian lúc tủ áo lồng - bác có nghe em nó hót hét bình thường không? Có thấy em nó có biểu hiện gì lạ khác nữa không?

Thời tiết này ở đâu cũng dzậy cả thôi, đặc biệt ở ngoài Bắc, càng lạnh nhưng kg thể có biểu hiện như bác nói được. Khó nhỉ!
nó mau miệng lắm bác ơi. tủ áo nó vẫn hót bình thường ah. mình sợ treo gần quá không biết có bị BỂ chim không nửa? có lúc mình thử treo nó một mình ngoài cây. lúc đầu mới treo lên nó làm có vẻ sung lắm. nhảy cầu chóp cánh xong rồi lại đứng buồn thiu. dáng đứng hơi xù nhưng không nhìu. mình cũng thường để ý nhưng không thấy nó ho hen j. đi phân vẫn tốt. e này bắt má trắng Bình Định. siêng hót lắm:(
 
lạnh thế này đến người còn không nói lên lời nói gì chim cò, không biết chỗ bạn có lạnh lắm không, chứ ở HN 1 tuần nay toan 10 độ thôi.
mình ở gần đèo Cù Mông. thời tiết ở đây cũng lạnh nhưng mấy con khác vẫn hót bình thường ban ah. có hôm buổi sáng cũng có nắng. phơi nắng em nó khoảng 30' rồi treo ra cây mát nhưng vẫn tịt ngòi.
 

lenhattan

New member
nó mau miệng lắm bác ơi. tủ áo nó vẫn hót bình thường ah. mình sợ treo gần quá không biết có bị BỂ chim không nửa? có lúc mình thử treo nó một mình ngoài cây. lúc đầu mới treo lên nó làm có vẻ sung lắm. nhảy cầu chóp cánh xong rồi lại đứng buồn thiu. dáng đứng hơi xù nhưng không nhìu. mình cũng thường để ý nhưng không thấy nó ho hen j. đi phân vẫn tốt. e này bắt má trắng Bình Định. siêng hót lắm:(
y hệt chim nhà em ==>lạnh<==>tuột lữa. Thân
 

Quangminhptc

New member
Bác dùng đèn sưởi ấm cho em nó vài hôm xem thế nào, mùa này chim cò là vậy đó bác, buồn lắm.... nản.....
 

dinhlunun

New member
Bạn thử cho em nó nghe tiếng con khác thế nào,con của người khác ấy.
 
chiều nay bỏ trái cây cho nó thấy xù lông hơi nhiều. mới phát hiện ra manh mối bệnh tật. e nó chắc bị viêm họng rồi mấy bác ui:( nó hứ hứ trong họng. nó không ho nhưng nghe được một hai tiếng biết viêm họng rồi. GIỜ KHÔNG BIẾT PHẢI CHĂM SAO CHO E NÓ KHỎI BỆNH ĐÂY!!???:( mong ae chia sẻ thêm!
Thân!
 

caube1002

New member
mình ở gần đèo Cù Mông. thời tiết ở đây cũng lạnh nhưng mấy con khác vẫn hót bình thường ban ah. có hôm buổi sáng cũng có nắng. phơi nắng em nó khoảng 30' rồi treo ra cây mát nhưng vẫn tịt ngòi.
lạnh bạn không nên cho chim tắm nhiều, để hôm nào nắng thì tắm, nếu bạn thấy chim vẫn ăn uống bt, nhìn nhìn không có gì khác lạ, phân chim vẫn khô thì không vấn đề gì bạn à. cứ chăm em nó cho tốt, lạnh đừng cho ra ngoài, trùm áo lông chữ A để chỗ khuất gió. nắng thì mang ra phơi bạn nhé!
 
lạnh bạn không nên cho chim tắm nhiều, để hôm nào nắng thì tắm, nếu bạn thấy chim vẫn ăn uống bt, nhìn nhìn không có gì khác lạ, phân chim vẫn khô thì không vấn đề gì bạn à. cứ chăm em nó cho tốt, lạnh đừng cho ra ngoài, trùm áo lông chữ A để chỗ khuất gió. nắng thì mang ra phơi bạn nhé!
mình định cho nó uống ít mật ong không biết có ổn không nữa. mong e nó sớm khỏi bệnh đón Tết!
 

hovaten

Moderator
e có con má trắng mới lên. chim hót hét bình thường. đợt lạnh vừa rồi trời không nắng nên thường xuyên tủ áo lồng. không biết chuyện gì xảy ra ba bốn bửa nay nó không mất một lời:( nó không kêu nhưng ăn uống vẫn bình thường. vẫn chịu tắm. nó là chú chim ưu tiên. sáng nếu có nắng thì nó được phơi trướt tiên. vậy mà không hiểu vì sao mấy bữa nay nó tắt tiếng:( ae ai có gặp trường hợp này chia sẻ ít kinh nghiệm!

nó mau miệng lắm bác ơi. tủ áo nó vẫn hót bình thường ah. mình sợ treo gần quá không biết có bị BỂ chim không nửa? có lúc mình thử treo nó một mình ngoài cây. lúc đầu mới treo lên nó làm có vẻ sung lắm. nhảy cầu chóp cánh xong rồi lại đứng buồn thiu. dáng đứng hơi xù nhưng không nhìu. mình cũng thường để ý nhưng không thấy nó ho hen j. đi phân vẫn tốt. e này bắt má trắng Bình Định. siêng hót lắm:(

mình ở gần đèo Cù Mông. thời tiết ở đây cũng lạnh nhưng mấy con khác vẫn hót bình thường ban ah. có hôm buổi sáng cũng có nắng. phơi nắng em nó khoảng 30' rồi treo ra cây mát nhưng vẫn tịt ngòi.

chiều nay bỏ trái cây cho nó thấy xù lông hơi nhiều. mới phát hiện ra manh mối bệnh tật. e nó chắc bị viêm họng rồi mấy bác ui:( nó hứ hứ trong họng. nó không ho nhưng nghe được một hai tiếng biết viêm họng rồi. GIỜ KHÔNG BIẾT PHẢI CHĂM SAO CHO E NÓ KHỎI BỆNH ĐÂY!!???:( mong ae chia sẻ thêm!
Thân!

Vậy là khoanh vùng được nguyên nhân : Ho --- Viêm Họng.

Cái này là quan trọng, vì chẩn bệnh xong rồi thì mới biết chữa cách nào.

Cách 1: Search các bệnh của chim trên diễn đàn org này, có đầy đủ, đặc biệt là ho, bác cmnhatrang và doanlengoc đã có hẳn 2 bài cụ thể, mang tính thực hành cao.

Cách 2 : Bạn đang sống gần đèo Cù Mông mà nick lại là phuyen, nghĩa là nếu đi ngược xuống phía Sông Cầu, quẹo trái đi vượt cầu Binh Phú (viết tắt Bình Định Phú Yên), qua hết Xuân Hải, qua cả Tuy Phong, men theo quốc lộ 1D, đừng vào TP.Quy Nhơn mà cứ thẳng hướng ra Ao Cá Bác Hồ ( hồ Phú Hòa), đến đoạn khu vực Quang Trung , có cây xăng đôi , dừng lại. bác đã đến đích.

Ở đất đó có 1 ông thầy, cao tay ấn, chuyên trị bệnh ho, viêm họng cho nhiều loại chim, đặc biệt chuyên chào mào.
Lúc này bác móc con "Gõ dây thép" ra bấm pass : 0983300729,
Bên kia alo, bác nhờ vả xin thuốc chữa ho

Chắc chắn 100% ông thầy đó sẽ giúp tận tình cứu chữa, ổng giỏi mà tốt cái bụng lắm.

Đầu ổng hói hói, nhưng dưới mái tóc lưa thưa đó là 1 bể kiếng thức đa lãnh vực không lưa thưa chút nào; mắt ổng đeo kính nhưng ổng tuyển chim và nhìn đời thì không mờ chút nào.

Ổng tên Đoán.

Lê Ngọc Đoán.

Chúc bác và chim mau khỏi bệnh, lại vào phom ngon lành, nghênh xuân ,...

Thân.
 
Vậy là khoanh vùng được nguyên nhân : Ho --- Viêm Họng.

Cái này là quan trọng, vì chẩn bệnh xong rồi thì mới biết chữa cách nào.

Cách 1: Search các bệnh của chim trên diễn đàn org này, có đầy đủ, đặc biệt là ho, bác cmnhatrang và doanlengoc đã có hẳn 2 bài cụ thể, mang tính thực hành cao.

Cách 2 : Bạn đang sống gần đèo Cù Mông mà nick lại là phuyen, nghĩa là nếu đi ngược xuống phía Sông Cầu, quẹo trái đi vượt cầu Binh Phú (viết tắt Bình Định Phú Yên), qua hết Xuân Hải, qua cả Tuy Phong, men theo quốc lộ 1D, đừng vào TP.Quy Nhơn mà cứ thẳng hướng ra Ao Cá Bác Hồ ( hồ Phú Hòa), đến đoạn khu vực Quang Trung , có cây xăng đôi , dừng lại. bác đã đến đích.

Ở đất đó có 1 ông thầy, cao tay ấn, chuyên trị bệnh ho, viêm họng cho nhiều loại chim, đặc biệt chuyên chào mào.
Lúc này bác móc con "Gõ dây thép" ra bấm pass : 0983300729,
Bên kia alo, bác nhờ vả xin thuốc chữa ho

Chắc chắn 100% ông thầy đó sẽ giúp tận tình cứu chữa, ổng giỏi mà tốt cái bụng lắm.

Đầu ổng hói hói, nhưng dưới mái tóc lưa thưa đó là 1 bể kiếng thức đa lãnh vực không lưa thưa chút nào; mắt ổng đeo kính nhưng ổng tuyển chim và nhìn đời thì không mờ chút nào.

Ổng tên Đoán.

Lê Ngọc Đoán.

Chúc bác và chim mau khỏi bệnh, lại vào phom ngon lành, nghênh xuân ,...

Thân.
haha tính ra rửa mắt chim nhà ảnh mà không biết chổ. nay được bác chỉ tận tình vầy chắc bửa nào đổ 50k ra rửa mắt hjhj về phần chim mình đã đọc một số bài trị bệnh của ae. để mình áp dụng thử rồi thông báo kết quả sau. Thanks bác nhiu!
Thân!
 
Top