Con chim này mình bắt được khi nó vào nhà đá lồng mấy con chim nhà. Thấy tướng nó xấu nên bỏ đaị vô caí lồng rông (Avi). Trong lồng rông đang nuôi 3 con chim tuyển bẩy đâú. 3 con này đã nuôi được một thời gian, khi tách ra đã đứng lồng, sổ bọng, đấu cánh sơ sơ. mấy hôm sau phát hiện cả 3 con đều bị con này cắn cho sứt đầu mẻ trán, tróc cả da đầu (theo dõi đúng nó mổ). Tức quá tách nó ra thì nó cứ kêu quép quép vậy, định cho nó về thiên nhiên nhưng còn băn khoăn muốn hỏi AE như sau: (xl hơi dài dòng tí)
1. Nó là trống hay mái.
2. Nếu trống sao nó cứ kêu quép quép vậy, hay nó có bệnh gì làm mất giọng ko.
3. Thấy tướng nó xấu, nhỏ con, còn nhát chim nhưng sao nó mổ được 3 con chim kia. Liệu nó có phải là con chim dữ ẩn tướng hay ko hay là nó con mái bắt nạt con trống.
ps: 3 con bị tróc đầu đã ngậm ngùi trả về thiên nhiên do ko liền được da, bây giờ càng nhìn nó càng thấy tức.
1. Nó là trống hay mái.
2. Nếu trống sao nó cứ kêu quép quép vậy, hay nó có bệnh gì làm mất giọng ko.
3. Thấy tướng nó xấu, nhỏ con, còn nhát chim nhưng sao nó mổ được 3 con chim kia. Liệu nó có phải là con chim dữ ẩn tướng hay ko hay là nó con mái bắt nạt con trống.
ps: 3 con bị tróc đầu đã ngậm ngùi trả về thiên nhiên do ko liền được da, bây giờ càng nhìn nó càng thấy tức.