Một sáng kiến hay nhưng chỉ dùng cho những chú chim " Quái của Quái mà thôi ". Trước đây mình dùng cách gần tương tự khi dùng một lồng tre nuôi bình thường ( lồng củ ) bỏ hằn vào bụi cây đót ( không gian chỉ vừa cho cái lồng tre củ , có kích thước y như thế). Chú chim trời vào không nhìn thấy lồng nữa ( vì lồng này quá hợp với khung cảnh xung quanh nó. Thế là chú đá mồi ầm ầm ( không lo cho mồi và chỉ lo cho trời bể thôi , hahaha). Xong lấy ra bỏ vào lồng 1 mặt bằng tre kiểu huế. Ầm chưa đày 3p là chú trời nộp mạng. hehehe còn lồng kiểu này em chưa sài nên để dành cho mấy bác chém