Chính xác, mình có 1 chú khi ở nhà hiếm khi thấy chú nó chơi, nhưng khi đem ra cội treo lên là quất liền.ở nhà chả nói lên điều gì xách ra cội chủ nhật or thứ 7 xem thế nào nhỉ hi hi ... phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi
chú "cao thủ" ăn cám biết thành phần này chả bít chim cò ra sao đi đâu cũng chê bai đủ điều toàn nhận được gạch đá , chắc đang thiếu vật liệu xây mộ hay sao ấy nhỉ DChim cứ như nuôi má trắng lên ấy nhỉ
Con lồng đối diện đuôi cũng đẹp đấy chứ
ad nên kích con tinh trùng khuyết tật này đi . Cho forum này nó trogChim cứ như nuôi má trắng lên ấy nhỉ
Con lồng đối diện đuôi cũng đẹp đấy chứ
Quá đúng , mình có 2 chú y vậy ở nhà hiền lắm lại ít hót nữa hi hi , mình từng mua 4 5 chú ở nhà chơi như máy, đem ra cội 40 50 lồng thì như cục c mất mưa giờ sợ lắm rồi hi hi ...Chúc chủ thớt có chú chim hay ...hi hiChính xác, mình có 1 chú khi ở nhà hiếm khi thấy chú nó chơi, nhưng khi đem ra cội treo lên là quất liền.
bác nói chuẩn,kè với chim bổi chim yếu thì e nó chới ác lắm,nhưng khi kè con khác ngang cơ hay cao cơ hơn thì e nó lại teo cơ,bực cả mình,e cũng có chú chim như thếGặp chim yếu lửa như trong lồng tập thể nó căng là phải bác ơi, bác kè con nào ngang cơ xem thế nào
Ông này chắc ko biết chơi chim nên vào đây phá à.Chim cứ như nuôi má trắng lên ấy nhỉ
Con lồng đối diện đuôi cũng đẹp đấy chứ
keke chim ai ko bt chơơi chỉ wa con chim ebola này căng wa tự xử cắn lông,cắn chân,như vậy con này đã có tật lỗi lun rùi đúng ko ae,loại tật lỗi này đem vô chùa cho nhanh.Ông này chắc ko biết chơi chim nên vào đây phá à.
Lượn đi cho nước nó trong.
Dở hơi....