gianghueuni
New member
Dáng đi thoăn thoắt, hành động dứt khoát, ăn nói lưu loát đó chính là anh Chủ nhiệm CLB Chim ảnh Huế, Văn Hữu Tín. Anh xuất thân từ một doanh nhân thành đạt trong thế giới âm thanh ánh sáng chuyên phục vụ các lễ hội lớn tại Huế, có một đại gia đình đầm ấm sống bên cạnh sông An Cựu thơ mộng. Anh là một con người sống rất chan hòa, dễ mến, mỗi lần tiếp xúc với anh rất nhiều người cảm thụ được những nét đẹp trong tâm hồn anh trong lĩnh vực âm nhạc, thơ ca sau những buổi trà dư tửu hậu.
Nói về công việc hoặc chiến lược phát triển hội chim anh là một người có tầm trong việc hoạch định cho sân chơi này càng ngày càng chuyên nghiệp và đa dạng hóa các hội thi, cũng như tổ chức nhiều hoạt động cho rất nhiều loài chim tham gia thi đấu…Công việc nào anh cũng tận tâm chu đáo, đặc biệt chuẩn bị các hội thi lớn mình thấy anh ốm hẳn đi, mình hỏi anh làm chi mà ốm rõ rứa? Anh cứ cười cười và trả lời “Chú thấy anh tóc còn rụng nữa chứ ốm mà chưa ngã bệnh là hên lắm rồi”. Nghĩ cũng phải chỉ đạo một nhóm người mà lo cho cả hội thi gần 500 lồng chim chào mào gồm: ăn, ở khách mời, trọng tài,.. mượn sân bãi, bán vé, trang trí hội thi… thì sao mà không khỏi lo lắng. Phải khẳng định anh là một con người rất tình cảm ngoài gia đình ra anh luôn chăm lo cho một số anh em trong hội viên có hoàn cảnh khó khăn không những về tinh thần mà còn cả vật chất, những giải thưởng lớn ở các hội thi giao lưu với các CLB bạn anh đều đem tặng hết cho một số hội viên khó khăn.
Tuy nhiên, làm chủ nhiệm CLB cũng không dễ như ông chủ công ty âm thanh ánh sáng, bởi vì ở thế giới này thành phần nghệ nhân rất đa dạng, từ giới trí thức cho đến giới lao động phổ thông, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nên việc điều hành cũng rất khó khăn. Mỗi lần chúng tôi đến nhà chơi, chị Lợi vợ anh đều than phiền “Sáng sớm sách chim đi đến tối mịt mới về, không lo chi cho công việc cả” anh nói “Mấy chú thấy chưa, đã tạo điều kiện tốt nhất cho các chú chơi, các chú còn than phiền, về nhà vợ càm ràm nữa có sướng chi mô” mình mới nói “ đam mê là ân huệ trời ban đó nghe, còn hơn đi chơi với mấy em mắt xanh, mắt đỏ à?”.
Qua đây mới thấy áp lực ghê gớm đè lên đôi vai anh, làm việc tốt không ai khen, nếu có việc gì đều đổ lên đầu anh chủ nhiệm cả, thật ra những việc đó đều do một số anh em cấp dưới điều hành không ra trò trống gì, nhưng ở cương vị người đứng đầu anh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước CLB.
Mặc dù đến với chim cảnh cũng khá muộn (đúng ngày sinh nhật thứ 53 tình cờ đứa con rễ mừng sinh nhật ông gia chú chim chào mào và kể từ đo niềm đam mê với thế giới chim cảnh đã thấm vào tâm hồn anh) nhưng trời phú cho anh một cảm nhận rất tốt về âm sắc cũng như nhận xét rất chính xác về các chú chim. Anh hiện nay sở hữu chú “Rock” được anh em nghệ nhân đánh giá là hay nhất Huế, có lần mình hỏi anh “ Rock có giá trị răng anh không bán” anh trả lời dứt khoát “Đã làm chủ nhiệm mà dính vào các vụ buôn bán ni thì anh em xem mình ra răng? Nhiều khi họ còn đánh giá mình tham chức chủ nhiệm để bán chim cho được giá thì chết”.
Từ cái tâm, cái tầm và tình cảm của anh thật sự ở đời cũng không có nhiều người như vậy và mình rất may mắn có một anh bạn ngoài đời như thế.
Giang Phượng hồng
Nói về công việc hoặc chiến lược phát triển hội chim anh là một người có tầm trong việc hoạch định cho sân chơi này càng ngày càng chuyên nghiệp và đa dạng hóa các hội thi, cũng như tổ chức nhiều hoạt động cho rất nhiều loài chim tham gia thi đấu…Công việc nào anh cũng tận tâm chu đáo, đặc biệt chuẩn bị các hội thi lớn mình thấy anh ốm hẳn đi, mình hỏi anh làm chi mà ốm rõ rứa? Anh cứ cười cười và trả lời “Chú thấy anh tóc còn rụng nữa chứ ốm mà chưa ngã bệnh là hên lắm rồi”. Nghĩ cũng phải chỉ đạo một nhóm người mà lo cho cả hội thi gần 500 lồng chim chào mào gồm: ăn, ở khách mời, trọng tài,.. mượn sân bãi, bán vé, trang trí hội thi… thì sao mà không khỏi lo lắng. Phải khẳng định anh là một con người rất tình cảm ngoài gia đình ra anh luôn chăm lo cho một số anh em trong hội viên có hoàn cảnh khó khăn không những về tinh thần mà còn cả vật chất, những giải thưởng lớn ở các hội thi giao lưu với các CLB bạn anh đều đem tặng hết cho một số hội viên khó khăn.
Tuy nhiên, làm chủ nhiệm CLB cũng không dễ như ông chủ công ty âm thanh ánh sáng, bởi vì ở thế giới này thành phần nghệ nhân rất đa dạng, từ giới trí thức cho đến giới lao động phổ thông, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nên việc điều hành cũng rất khó khăn. Mỗi lần chúng tôi đến nhà chơi, chị Lợi vợ anh đều than phiền “Sáng sớm sách chim đi đến tối mịt mới về, không lo chi cho công việc cả” anh nói “Mấy chú thấy chưa, đã tạo điều kiện tốt nhất cho các chú chơi, các chú còn than phiền, về nhà vợ càm ràm nữa có sướng chi mô” mình mới nói “ đam mê là ân huệ trời ban đó nghe, còn hơn đi chơi với mấy em mắt xanh, mắt đỏ à?”.
Qua đây mới thấy áp lực ghê gớm đè lên đôi vai anh, làm việc tốt không ai khen, nếu có việc gì đều đổ lên đầu anh chủ nhiệm cả, thật ra những việc đó đều do một số anh em cấp dưới điều hành không ra trò trống gì, nhưng ở cương vị người đứng đầu anh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước CLB.
Mặc dù đến với chim cảnh cũng khá muộn (đúng ngày sinh nhật thứ 53 tình cờ đứa con rễ mừng sinh nhật ông gia chú chim chào mào và kể từ đo niềm đam mê với thế giới chim cảnh đã thấm vào tâm hồn anh) nhưng trời phú cho anh một cảm nhận rất tốt về âm sắc cũng như nhận xét rất chính xác về các chú chim. Anh hiện nay sở hữu chú “Rock” được anh em nghệ nhân đánh giá là hay nhất Huế, có lần mình hỏi anh “ Rock có giá trị răng anh không bán” anh trả lời dứt khoát “Đã làm chủ nhiệm mà dính vào các vụ buôn bán ni thì anh em xem mình ra răng? Nhiều khi họ còn đánh giá mình tham chức chủ nhiệm để bán chim cho được giá thì chết”.
Từ cái tâm, cái tầm và tình cảm của anh thật sự ở đời cũng không có nhiều người như vậy và mình rất may mắn có một anh bạn ngoài đời như thế.
Giang Phượng hồng