Anh Leodevincy nhận hàng!

impala

Chim Thầy
Mặc dù đi làm nhưng a Leo vẫn máu thi chim... và đây là hậu quả :D

 

Leodevincy

Chào mào Việt
Mặc dù đi làm nhưng a Leo vẫn máu thi chim... và đây là hậu quả :D

11063752_965967636749162_6248812106879573261_n.jpg
 

vinhdq

New member
Á ĐÙ............. cha nội này đánh quả mánh lẻ, ghê thiệt.
 

impala

Chim Thầy
Á ĐÙ............. cha nội này đánh quả mánh lẻ, ghê thiệt.

Chả biết lão ăn ở sao mà thi ở Thủ Đức toàn rớt hahaha... Hôm qua đánh lẻ Biên Hòa thỉ được thổ địa đãi... tính ra cái bụng vẫn còn xài được.. chứ xuống Biên Hòa rớt luôn thì lão ấy nghỉ chim là vừa =))
 

chaomaophongdien

New member
Chào Anh Sỉ. Chim anh Leo hôm rồi vào được giải 3 là tôi lơ nương mấy lần . Chứ đúng là tôi cho laoi5 từ vòng chọn.
 

Leodevincy

Chào mào Việt
Chào Anh Sỉ. Chim anh Leo hôm rồi vào được giải 3 là tôi lơ nương mấy lần . Chứ đúng là tôi cho laoi5 từ vòng chọn.
Cảm ơn bác đã chấm nương tay nha. Bác Hoài hôm đoá ko làm bánh nữa mà chuyển qua đi chấm chim hỷ?! :D

Chúc sức khoẻ,
Leodevincy
 

chaomaophongdien

New member
Chào bác chaomaophongdien
Nếu thật sự bác là trọng tài ngày hôm đó chấm thì bạn nên nhường bút cho người khác nha.



Thân
Nếu mà em nhường thì làm gì anh Leo có giải 3.Anh Tấn Phụng cứ xem như chim anh Leo rớt vòng chọn đi. Em chấm thi em lên tiếng em nương là ae hiểu rồi đó nha. thời nay anh Tấn Phụng đừng vổ ngực xưng tên trọng tài như Bao Thanh Thiên thời xưa nhé. chỉ là phim thôi nha ngooai2 đời không có đâu.Anh Tấn Phụng a đả từng chấm chim thi chưa?? em nghỉ chắc có nhỉ. người quen biết đi thi,người có tiếng về diển đàn,người ae biết trong địa vị chim cò. em phải nương giờ lên đâu e thú tội a phải đưa e lên chứ. sao anh nói e nhường cho ai cầm bút.)))) vở mồm àh.00000))))))
 

chaomaophongdien

New member
Cảm ơn bác đã chấm nương tay nha. Bác Hoài hôm đoá ko làm bánh nữa mà chuyển qua đi chấm chim hỷ?! :D

Chúc sức khoẻ,
Leodevincy
Chào Anh Leo. dạo này kinh tế khó khăn quá nên bỏ bánh bán chim. ham hố theo hướng dẩn của ae sắp đặt dàn cảnh để có tí vốn bỏ túi cà phê buổi sáng.)))))
 

Phụng Nguyễn Tấn

nothing is impossible
Chào bác
Vì đây là mạng xh nên bác cmt kiểu đó thì sẽ có một số mem hiểu nhầm thì chết bác Leo. Còn vụ bao với thanh thì con ko dám đâu. Nương với nhờ gì đâu đã mang kiếp cầm bút thì làm cho nó đúng 1 tí chim chơi thì ở lại chim ko chơi hạ xuống chứ bác khi đó cuộc thi nó mới ok anh em đi về ai cũng hài lòng.

Nếu mà em nhường thì làm gì anh Leo có giải 3.Anh Tấn Phụng cứ xem như chim anh Leo rớt vòng chọn đi. Em chấm thi em lên tiếng em nương là ae hiểu rồi đó nha. thời nay anh Tấn Phụng đừng vổ ngực xưng tên trọng tài như Bao Thanh Thiên thời xưa nhé. chỉ là phim thôi nha ngooai2 đời không có đâu.Anh Tấn Phụng a đả từng chấm chim thi chưa?? em nghỉ chắc có nhỉ. người quen biết đi thi,người có tiếng về diển đàn,người ae biết trong địa vị chim cò. em phải nương giờ lên đâu e thú tội a phải đưa e lên chứ. sao anh nói e nhường cho ai cầm bút.)))) vở mồm àh.00000))))))
P/s: Hồi giờ muốn chấm lắm nhưng không ai tin nên chưa được cầm bút, chỉ cầm được cái máy chụp hình ah

Thân ái đoàn kết hẹn gặp lại
 

vinhdq

New member
Chả biết lão ăn ở sao mà thi ở Thủ Đức toàn rớt hahaha... Hôm qua đánh lẻ Biên Hòa thỉ được thổ địa đãi... tính ra cái bụng vẫn còn xài được.. chứ xuống Biên Hòa rớt luôn thì lão ấy nghỉ chim là vừa =))
Thứ 7 này ae tập hợp tại Thủ Đức cho chú Leo nhà ta rửa cái bằng khen nhé, tuy đau bao tử nhưng cũng ráng say mới về, anh em Biên Hòa sao nương tay với chú Leo thế cứ chặt chém...um bà lằng đi chứ.
P/S: chú Leo thứ 7 này không được bận nửa nhé:cool:
Thân!
 
Top