impala
Chim Thầy
Thân gởi các Bác, Chú và anh em!
Ngày nay, việc nhìn thấy 1 chú Chào mào kiêu hãnh đứng hót vang trời trong vườn nhà có vẻ như không còn nhiều... Có khi nào chúng ta ngồi lại và hỏi TẠI SAO? Hôm nay em xin mạo muội lập topic này nhằm mục đích bảo tồn những giống Chào mào hay của chúng ta...
I - Giới thiệu:
Hàng ngày, chúng ta rong ruổi trên những con đường nắng bụi và trong những khu rừng hoang sơ để cố tìm cho mình một chú Chào mào hay... Nhưng khi có được chú chim ưng ý rồi... Thì mấy ai chịu buông ra? hay là sống nuôi chết chôn? vậy trong thiên nhiên, nếu có 1000 chú chim hay và chúng ta bắt hết không chừa chú nào cả và không thả chúng về với thiên nhiên. Vậy thì còn chim hay để duy trì giống trong thiên nhiên hay không?
Trong 5-10 năm nữa... chúng ta chỉ có những chú chim rừng mà chúng ta loại ra bây giờ... và những chú chim có tướng đẹp chỉ còn trong kí ức hay trong ảnh... và những giọng hót hay chỉ còn trong những đoạn ghi âm... Chúng ta có muốn điều có xảy đến với con cháu chúng ta không?
II - Các cách bảo tồn giống chim hay:
1. Thả chim già mùa về rừng??? cách này coi như vô vọng... vì như đã nói, chim hay ai chịu thả, nhất là chim già.. càng thuần thì càng khó buông... nhưng ví dụ có thả ra... thì nó có được về đến rừng an toàn... hay là bị bẫy lại ngay nhà ông hàng xóm??? khi về đến rừng thì liệu nó có đủ sức để đấu với những con trẻ khỏe để duy trì nòi giống???
2. Ép đẻ trong điều kiện nuôi hiện nay có lẽ là cách duy nhất... tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở mức độ nhỏ, lẻ thì sớm muộn cũng lụi tàn... vì có bao nhiêu thứ khắc phục như: cách chăm sóc chim thời kì đẻ, nuôi chim con, phòng chống dịch bệnh (có giống hay mà gặp dịch bệnh coi như đại họa), cách nhân giống v.v...
Em xin dừng tại đây để anh em chúng ta góp ý nhé
Ngày nay, việc nhìn thấy 1 chú Chào mào kiêu hãnh đứng hót vang trời trong vườn nhà có vẻ như không còn nhiều... Có khi nào chúng ta ngồi lại và hỏi TẠI SAO? Hôm nay em xin mạo muội lập topic này nhằm mục đích bảo tồn những giống Chào mào hay của chúng ta...
I - Giới thiệu:
Hàng ngày, chúng ta rong ruổi trên những con đường nắng bụi và trong những khu rừng hoang sơ để cố tìm cho mình một chú Chào mào hay... Nhưng khi có được chú chim ưng ý rồi... Thì mấy ai chịu buông ra? hay là sống nuôi chết chôn? vậy trong thiên nhiên, nếu có 1000 chú chim hay và chúng ta bắt hết không chừa chú nào cả và không thả chúng về với thiên nhiên. Vậy thì còn chim hay để duy trì giống trong thiên nhiên hay không?
Trong 5-10 năm nữa... chúng ta chỉ có những chú chim rừng mà chúng ta loại ra bây giờ... và những chú chim có tướng đẹp chỉ còn trong kí ức hay trong ảnh... và những giọng hót hay chỉ còn trong những đoạn ghi âm... Chúng ta có muốn điều có xảy đến với con cháu chúng ta không?
II - Các cách bảo tồn giống chim hay:
1. Thả chim già mùa về rừng??? cách này coi như vô vọng... vì như đã nói, chim hay ai chịu thả, nhất là chim già.. càng thuần thì càng khó buông... nhưng ví dụ có thả ra... thì nó có được về đến rừng an toàn... hay là bị bẫy lại ngay nhà ông hàng xóm??? khi về đến rừng thì liệu nó có đủ sức để đấu với những con trẻ khỏe để duy trì nòi giống???
2. Ép đẻ trong điều kiện nuôi hiện nay có lẽ là cách duy nhất... tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở mức độ nhỏ, lẻ thì sớm muộn cũng lụi tàn... vì có bao nhiêu thứ khắc phục như: cách chăm sóc chim thời kì đẻ, nuôi chim con, phòng chống dịch bệnh (có giống hay mà gặp dịch bệnh coi như đại họa), cách nhân giống v.v...
Em xin dừng tại đây để anh em chúng ta góp ý nhé