YeuCM
New member
Vào ngày 28/3 trong lúc đi tiểu thì nghe chim hót chí chóe sau vườn nhà mình thế là ra xem. Thấy 3 cái lồng bẫy của ai đó đang treo lên và 1 cặp chim về. Cặp chim này mình để ý cũng hơn 1 tuần rồi nhưng chưa muốn bấy. Chim của ai sẩy thì phải, 3 ông đem lồng bẩy mặt buồn hiu đi về bảo là con chim này khôn quá giờ nó ko đá. Mình nghỉ thầm trong bụng cũng còn hên là sáng mai mình sẽ bẩy em nó. Buổi tối tranh thủ theo giỏi em nó ngủ ở cây nào sáng mai đem lồng ra bẩy sớm để bẩy ko bọn nó bẩy được thì phí. sáng hôm sau đúng 6h mình đem chim đến vứa treo chim lên là em nó xuống liền với 2 em mái nữa. Chim mồi mình đang thay lông nhưng chơi cánh chéc cũng ko tệ. Được cái là em mồi này mình mua lại của 1 bác chuyên đi bẫy bác đo già rồi bảo em nó 3 mùa và bắt hơn 100 con chim rôi. Đúng thực là mồi dụ hay chim vê tầm 30 phút đấu giọng qua về là em nó đá ngay. Cú đá đầu tiên nó đá mép lồng hút...quá tiếc, cú đá tiếp theo em nó báo cạnh bên cầu tử bu đá vơi mồi lun nhưng ko nhảy cầu. Mình ra chỉnh lại cầu tử thì phát thứ 3 và 4 mới dính. Cũng ko mun bẩy chú này lắm vì đến mùa sinh sản định kiếm vài em non nhưng nhiêu ng bẩy quá đê ng ta bẩy cung phí các bác ợ. Và hình em nó đã về với mình. Chim to cao đẹp trai hehe...
Đây là em mồi đang thay lông (chim đương 12) nhưng chơi cũng khá:
Tiện thể khoe thêm em má lở 6 tháng. Em này lúc trưoc mơi bẩy có đăng clip và có ng đăt tên em nó là lữ bố đang tập chéc cánh hi vong 1 ngày ko xa em nó se nhanh thanh chiến binh
Em nó chuẩn bị tắm nhưng cũng máu lắm
Đây là em mồi đang thay lông (chim đương 12) nhưng chơi cũng khá: