neo
New member
Sáng đi làm ghé qua techcombank chỗ tôn đức thắng có chút việc , mới 8h30 mà bãi xe dưới hầm hết chỗ , anh bảo vệ hỏi mình đi đâu , mình nói vô techcombank , hỏi vào bao lâu mình nói hơi lâu ảnh nói gởi xe bên đường có chữ techcombank vây là làu bàu dắt xe ngược đương qua bason vào bãi xe mấy chỗ gần đường họ để hết rồi mình chạy vào tuốt bên trong cùng để xe xong tự nhiên mắc đái , đi ra phía sau đi đái thì nghe chim hót mình nghĩ bụng ai mà nuôi con chim giọng hay quá ta , vừa đái vừa nghe chim hót sáu đó mình bước lại sau tấm tôn nhìn ra phía sau huýt mất tiếng thấy con chim ai sổng đang ăn trứng cá vậy là lộc của ai không biết gọi về nhà kêu thăng em xách mồi lên trong khi chờ nó lên mình qua NH làm việc xong thì nó lên tới 2 thằng chạy vào treo mồi lên hót mấy tiếng về luôn chơi giọng chơi cánh ào ào mồi ché nó ché lại sát mồi mình núp sau đống gạch nhìn kỹ thì mào lân yến đẹp chuẩn, 10 phút trôi qua em nó bíu lồng đá với mồi và đây là em nó
nằm gọn trong lưới
ăn trứng cá không chịu quẹt mỏ
dấu hiệu chim nuôi bị sổng
mặt rât khó chịu
hồi chiều về muộn quá chim ngủ rồi mai up hình em nó về nhà thêm nha mọi người , mọi người đón chiêm ngưỡng

nằm gọn trong lưới

ăn trứng cá không chịu quẹt mỏ

dấu hiệu chim nuôi bị sổng

mặt rât khó chịu
hồi chiều về muộn quá chim ngủ rồi mai up hình em nó về nhà thêm nha mọi người , mọi người đón chiêm ngưỡng