Bẫy chào mào 1/4 mà tiếc quá các bác ạ.

kilathatma

New member
Tình hình là hôm nay em đi bẫy, nguyên 1 ngày được một chú bổi mà theo em là rất ổn, hót hét đấu đá dữ dội lắm. Em bẫy cách nhà em tầm 7km. Lúc đi về thì em bỏ cả chú bổi vào lồng cùng em mồi rồi trùm áo, trên đường về hai chú hót ngay trong lồng bẫy luôn. Về nhà em định bắt để bỏ lồng khác thì bị sổ mất chú bổi. Bay ra cây xoài cách nhà tầm 50m thì đậu hót đấu lại với mồi luôn. Em lấy sào treo lồng bẫy lên cây đó thì chú bổi bay xa luôn. Đi tầm 500m thì đậu lại, vẫn hót. Em cầm lồng bẫy chạy theo đến nơi thì có 1 đôi chào mào khác đến nữa. Hót đc một lúc thì chả biết chú bổi kia chạy đâu. Trời sắp tối nên em đành xách lồng đi về mà như đi mất nửa quả thận . Theo các bác thì sáng mai em đi sớm đến đó còn chút cơ hội nào bẫy lại được em nó nữa không ạ.
 
Top