Bẫy chào mào 21/12 4 túi mang về

anhtruyen

New member
Miền Bắc trời đẹp nhỉ, chả bù cho miền Trung mưa hoài + bổi thành tinh hết.
 

chaomao_matrang

New member
chúc mừng bạn, thời tiết miền bắc mấy hôm nay có nắng lên chim trời xung hẳn.E cũng đam mê bấy chim, có con chim bẫy đấu ô chú cho nuôi được gần 2 năm rồi , thấy chim ở gần nhà nhiều quá lòng đam mê bẫy lại nổi lên,quyết định cho e nó vào lồng bẫy tập mồi.E nó vẫn chưa thuần lắm ,cầm lồng vẫn nhảy nhưng ko đâm mặt.Đem ra khu vườn mọi khi vẫn thấy đàn chào mào về ăn, vừa đi đến nơi đã thấy vài chục chú chào mào tranh nhau ăn quả, hót ríu rít.Tìm cây treo lồng bẫy, vùa rời tay e mồi đã sổ 1 tràng rồi , đi cách 20 m nhìn lại đã thấy có 3 e chào mào đứng ngay trên cành treo lồng bẫy, nhưng mồi lại ko hót nữa, chẳng có thái độ gì chỉ đứng ăn cám và quả, mấy chú chim trời cứ bay qua bay lại quanh lồng .Hơn 10 phút trôi qua mà mồi chẳng có thái độ gì cứ đứng ăn, chẳng sổ 1 tiếng nào ,nghĩ mà buồn thối ruột, chắc tại e nó chưa quen lên sợ, định mang về thì bỗng vang lên 1 tràng ché quen thuộc, mấy chú chim trời bay lên nháo nhác ,mồi liên tục sổ bọng cánh , sàn cầu lắc, mấy chú chim trời lại bay đến ,1 tràng ché nữa vang lên ,chim trời lại nháo nhác bay lên, ôi cảm giác thật vui sướng , phong độ của mồi như khi treo ở nhà,một đôi chim bay sát lồng bẫy con đực cũng cánh bọng đáp trả mồi , mồi xung e bổi cũng sung theo, và thế là tạch e bổi nằm gọn trong lưới , mồi lao đến tặng cho bổi 2 phát cắn , máy chú bổi đứng cạnh hoảng hốt bay lên ngọn cây, định để 1 lúc xem có e nào dám đá nữa ko, nhưng các chú chỉ dám đứng trên ngọn cây sổ lại.Thu chiến lợi phẩm sang khu vườn cách đó một trăm mét thấy bổi đang sổ, treo mồi lên đi chưa đầy 30 mét bổi đã chung cây, đang tìm chỗ quan sát thuận tiện thì đã nghe tiếng tạch, quá nhanh e bổi đã nằm trong lưới, nhưng ko thấy e mồi lao đến cắn bổi nữa.Định mang đi chỗ khác treo tiếp thì lại nghe tiếng bổi sổ ,liền tìm chỗ treo mồi tiếp , 5 phút sau đôi bổi đã chung cây, con bổi này chơi khá đẹp mắt ,xòe đuôi, bọng khá đều , khi nó tiến xuống lồng bẫy e mồi im re như có vẻ sợ, đứng ăn và rỉa lông, chẳng sổ gì cả, gần 1 tiếng trôi qua thái độ vẫn thế, bổi bay đi ăn rồi lại về.Thấy ko có kết quả gì liền hạ lồng bẫy đi về.Các bác cao thủ bẫy cho e hỏi là do em mồi của em chưa quen đi bẫy hay em nó bị đuối sức lên ko chơi nũa.Dù sao e cũng hài lòng với kết quả lần đầu tập mồi được 2 tù binh.
Rất tiếc ko có máy ảnh máy quay lên ko có hình ảnh minh họa
 
Top