neo
New member
chạy đua vũ trang vói thanhchi89 và TVC tiếp
Sáng Vô Cty thấy thanhchi89 bẫy con chim bổi mà nó về đá mồi kiểu đó mà lại bị gãy chân nên tức anh ách , nên trưa ăn cơm xong mình nói với mấy em chiều có gởi hợp đồng giấy tờ gì các em chuẩn bị chiều A Neo đi gởi cho , các em cảm ơn rối rít , có em con nói bữa nay thấy A Neo dễ thương với tụi em quá , mình nói trong bụng dễ gì mà dễ , ghiền bẫy chim thì trốn đi chứ dễ gì
mình ra khỏi cty 2h45 xuống tới hầm lấy xe , chạy ra đường trời nắng như đổ lửa hoa mắt luôn . về nhà lấy thùng cacton cho mồi vô ràng sau xe ( ngụy trang ) chạy thẳng qua quận 2 vô hải quan giao hồ sơ xong , chạy lên ngã tư thủ đức giao thông báo đòi tiền xong chạy vô chỗ bẫy là đúng 4 giờ
nắng giờ dịu hơn treo mồi ngồi rình , được 15 phút mồi ché liên tục , nghe tụi nó chẻ ầm ầm , mình nhón người coi thì bổi đã về chiến với mồi , lên cuống sàng cành như điên và cuối cùng sau 45 phút em nó nằm gọn trong lưới , vài tấm hình về em nó
con này giọng huế pha , còn non mùa ( có thể là học giọng huế vì rình xa quá nghe không rõ )
nắm gọn trong lưới
mặt nhìn gấu quá
chân chưa có bốt mới hơi ngã màu
show hàng đít đỏ au
về thôi ,
thế là thỏa mãn cơn ghiền , xong mình chạy lòng vòng kiếm chỗ bữa nào chiến tiếp , trời tắt nắng mình chạy tư từ về để thưởng thức cái cảm giác phê cơn ghiền chiều này .
về đến nhà là 6 giờ 40 , cất chim cò vào tắm cái mát quá lên org viết bài khoe chim
Neo
Sáng Vô Cty thấy thanhchi89 bẫy con chim bổi mà nó về đá mồi kiểu đó mà lại bị gãy chân nên tức anh ách , nên trưa ăn cơm xong mình nói với mấy em chiều có gởi hợp đồng giấy tờ gì các em chuẩn bị chiều A Neo đi gởi cho , các em cảm ơn rối rít , có em con nói bữa nay thấy A Neo dễ thương với tụi em quá , mình nói trong bụng dễ gì mà dễ , ghiền bẫy chim thì trốn đi chứ dễ gì
mình ra khỏi cty 2h45 xuống tới hầm lấy xe , chạy ra đường trời nắng như đổ lửa hoa mắt luôn . về nhà lấy thùng cacton cho mồi vô ràng sau xe ( ngụy trang ) chạy thẳng qua quận 2 vô hải quan giao hồ sơ xong , chạy lên ngã tư thủ đức giao thông báo đòi tiền xong chạy vô chỗ bẫy là đúng 4 giờ
nắng giờ dịu hơn treo mồi ngồi rình , được 15 phút mồi ché liên tục , nghe tụi nó chẻ ầm ầm , mình nhón người coi thì bổi đã về chiến với mồi , lên cuống sàng cành như điên và cuối cùng sau 45 phút em nó nằm gọn trong lưới , vài tấm hình về em nó
con này giọng huế pha , còn non mùa ( có thể là học giọng huế vì rình xa quá nghe không rõ )

nắm gọn trong lưới

mặt nhìn gấu quá

chân chưa có bốt mới hơi ngã màu

show hàng đít đỏ au

về thôi ,
thế là thỏa mãn cơn ghiền , xong mình chạy lòng vòng kiếm chỗ bữa nào chiến tiếp , trời tắt nắng mình chạy tư từ về để thưởng thức cái cảm giác phê cơn ghiền chiều này .
về đến nhà là 6 giờ 40 , cất chim cò vào tắm cái mát quá lên org viết bài khoe chim
Neo