Có treo cao đâu bác .Sao bác đi bẫy chim mà treo cao vậy ? mà sao không có chim má đỏ nhỉ?
Chúc mừng vì đã có thành quả.
Thân Tuấn
Thế sao, bạn bẫy trái cây ah?Có treo cao đâu bác .
Có chim má đỏ nhưng mà nó khôn lắm cứ dụ nó xuống đấu giọng là bọn má trắng nhảy vào cầu tử liền.
hix Bác không đọc topic của mình ah bẫy đấu có chú mồi đó .Thời điểm mình đi bẫy là tháng 6 chim bổi già cũng có nhưng nó rất khôn xuống đấu với mồi nhưng bọn má trắng hay xen vào .Bác có kinh nghiệm đi bẫy nhiều thì sẽ biết bản chất chim má trắng.Thế sao, bạn bẫy trái cây ah?
Hèn gì toàn má trắng.
Ở Huế mình toàn đi bẫy má đỏ thôi. không bẫy má trắng vì về nuôi không hay bạn à.
Bẫy má đỏ thì không bỏ chút trái cây nào cả.chủ yếu là bẫy đấu thôi.chim sẽ tranh dành bạn tình và lãnh thổ.
Có vài lời chia sẻ. Thân chào bạn.
Tuấn
OK anh để anh em bố trí lúc nào rảnh thì làm buổi dã ngoại chốn cũ .tháng này có má đỏ rồi chú ơi
Làm buổi đi nào anh mất con mồi àm tiếc quá hix
Lúc nào đi alo anh tiếng nhé để anh tuyển trực tiếp gột lên làm mồi hjhj
Thế lúc nào mình qua mình alo cho bác nhé anh em cafe chém gió.thú đi bẫy thật thú vị, nhà em cũng ở phúc thọ, cách đền hai bà trưng cỡ 7km, nhà em ở gần sông hồng, chim ở đây thì nhiều vô đối, mà chẳng ai bẫy cả.
tiện thể em muốn tìm 1 chú chim mồi, bác có em nào không nhượng lại cho em 1 chú.