Tình hình là sáng nay lên thăm lại chú bổi đã làm mất gần 2 tháng mà vẫn chưa thu phục được. Chú bổi này khôn cực kì, chắc là đã từng bị sập lụp nhưng thoát được.
Giống như những lần trước, 5 giờ sáng treo lồng lên chưa kịp quay lưng đi đã nghe mồi sổ giọng đấu, nhìn lại thấy chú bổi về đậu ở bụi cây bên cạnh từ lúc nào nên vội chạy tìm chỗ nấp. Chú bổi này rất lì, về là tiến sát đến bên lồng ngay nhưng chỉ đứng nhìn mồi không hé nữa lời. Mồi sổ bộng, dụ, múa... đủ kiểu mà chú bổi vẫn cứ như chẳng thèm chấp! Khoảng 15p, mồi cũng không thèm kêu nữa, chỉ ăn uống và rỉa lông. Mồi vừa quay lưng bất ngờ chú bổi bay vào hông lồng đá một phát rồi bay ngược ra đứng ngó. Mồi tức mình bung cánh chét chét liên tục. Chú bổi lao vù xuống.... nhưng không, chú ta không lao vào cầu tử mà lao luôn xuống bụi cây phía dưới. Một lát sau chú bay ngược lên đá vào đáy lồng... rồi lại bay ra bụi cây bên cạnh đứng đấu giọng với mồi, một lát lại bay đến đứng trên cầu thế đứng im ngó chim mồi. Chạy ra đuổi chú bổi, thu lồng xuống lấy lá cây ngụy trang lại hông lồng và đáy lồng. Xong, vừa treo lên lại quay ra là chú bổi lao về ngay. Chú bổi hết bay lượn quanh đấu giọng, rồi lại đứng cạnh lồng nhìn mồi. Bổi và mồi vẫn cứ đấu như vậy, 2 tiếng rưỡi đã trồi qua, đành tiếc nuối ôm mồi đi về lần nữa!
Mình thật sự bó tay với chú bổi này rồi. Chắc phải dùng hạ sách thôi - dự định chiều nay lúc chập choạng tối đem cái lưới đánh cá lên căng bắt chú (không thể dùng keo vì ở đây không ai bán keo bẫy chim cả), mấy bác thấy cách này có được không? Có gì mình sẽ cập nhật thông tin sau cho các bác.