ngày 2 vào gặp em nó nhưng gió nam quá mạnh nên ko bắt được em nó ngày 5 tiếp tục đi ( đi về ~150km
)
quang cảnh nơi bẫy
lần thứ 2 vào thì sau 30p ôm lồng bẫy em nó đã nằm trong lưới ( ở ngoài nó bộng cánh chéc chuyền cầu khá nhanh ) đây là chân cẳng em nó
chân dung em nó
vẫn còn sớm tiếp tục đi tiếp nghe chim hót xa xa treo lên thì em em về bay vào cây 3 con nó chéc loạn xạ thế rồi 2 con ở trong cây cắn nhau éc éc 1 em bỏ chạy em còn lại thì chiến với mồi sau tầm 15p sau thấy em nó nhảy lên sân cắn lộn với mồi 2 ae đứng nhìn sao bẫy ko sập chờ tầm 2 3p thấy nó không sập 2 ae chạy ra thì thấy bẫy đã sập từ lúc nào em nó ở trên lưới cắn nhau với mồi ( trời gió nam ) thế là giăng bẫy lên lại vừa quay lưng đi thì nó đã ở trong cây và 5p sau
cách đây đúng 10 ngày đi làng mèo gặp em nó nhưng cả buổi không bắt được
tầm 3 ngày sau vào trời lúc sáng âm u móc chim từ 7h đến 8h em nó mới về 2 em nó chơi cứ có chim nào bây vô cây là chéc loạn xạ chim bay ra cây hết rồi nó sàn đảo 1 hồi vẫn không dá thế là có 1 cặp chèo bẻo nhập cây tầm 2 3p sau nó nó đá con này đang thay lông
update ngày 20/8
Gần nhà có cái núi dưới chân núi là nơi tập chim vì ngày nào cũng có người bẫy chủ yếu là dân tập chim thôi vì bẫy keo cũng khó bắt bọn này chổ này chỉ bắt được bọn má trắng đợt đầu chứ mấy đợt sau nó cũng khôn lắm có vài con bổi chơi cũng ghê mà không về lồng vẫn như mọi hôm sáng 7h vào sách con mồi tập đi chơi vào cả tiếng chả con nào về lồng thế là có 3 4 em xách chim vào nữa thế là quyết định đi lên đỉnh xem thử cặp chim mà mấy ông kia chỉ là mầy xách chim lên thử bắt được cặp chim trên đó không vì tầm 10 ngày trở lại đây có 2 thăng kia ngày nào cũng lên mà không bắt được
không biết đường chui bờ chui bụi gai nó quào kinh vãi tâm 20p sau lên tới nơi mệt chả muốn làm gì nữa kiếm chỗ móc mà không có toàn cây cao thấy có cái bụi mà rậm quá thôi móc đại chứ mệt quá không đi nữa
vừa móc lên mồi đổ 1 bọng là em nó như chờ sẵn vèo 1 cái bay ngay vào bụi bụi rầm quá chẳng thấy bổi đâu cả thôi kệ nó mệt cứ ngồi nghĩ đã tính sau tầm 30p chim trong lùm vẫn đang đấu thấy có 4 bà cầm bao đi hái rau má mấy bà đấy tới bụi hái luôn mới vãi thế là mình xách lồng đi lên tiếp
mà con chim này mình cầm lồng đi đâu là nó cứ ở trên đầu mình nó hót xách lồng qua phải thì nó cũng bay qua phải bung cánh sổ bộng đi lên 1 đoạn thấy có cái cây đẹp thế là móc lên 30p sau thì thế này đây
vì có cái bụi khá gần nên điện thoại mới quay được
1 số hình ảnh của em nó
bắt xong em nó thì vẫn nghe tiếng chim sổ loáng thoáng với thấy có 1 em má trắng đang quàn quần đi ăn thế là móc lên tiếp 15p sau mà em má trắng vẫn không về nghĩ bụng về thôi thì bỗng chéc chéc .... thấy 1 cặp trong cây con này nó ở ngoài bọng khá dày nhưng vào cây chơi thì thưa bộng nhưng cánh được hơn con trước
Thay lông gần xông nên bổi rất sung.ơ chổ
bạn cặp đã về thung còn ở mình cặp đi tản cư với con bầy chưa thấy bóng dáng.Sáng nay thấy má trăng về cũng ung lượm dc 1 e