tri_okthau
Chào Mào Danh Dự
Chúc mừng chú, nhưng còn gian nan chán.
tri_okthau
tri_okthau
Em vẫn đang cố gắng, không bỏ cuộc đâu. Dù chưa ra được con nhưng nó đã là tổ và đẻ đã là một sự tiến triển rất tốt rồi.cố gắng lên nhé.
Em vẫn đang cố gắng, không bỏ cuộc đâu. Dù chưa ra được con nhưng nó đã là tổ và đẻ đã là một sự tiến triển rất tốt rồi.
Khi nào chủ nhật rảnh ghé em chơi coi avi của em góp ý thêm nhé anh Thái, chắc còn nhiều chỗ lộn xộn.
Bác kiểm tra lại xem một số việc nhé :Chim của mình đẻ mà không thấy ấp, đập hết trứng rồi. Bữa nay con trống thay lông rụng tơi tả, 2 tụi nó thi nhau phá tổ. Buồn quá, mới xoay avi lại theo hướng khác và che chắn lại tiếp tục chờ lứa sau. Hy vọng nó đẻ lại sớm, 3 tháng nữa là thời tiết Đà Nẵng tới mùa mưa bão và lạnh rồi mà không đẻ kịp phải chờ đến năm sau.