mình cũng bỏ em nó vô lồng tập lực luôn mà nó vẫn sung hixEm có 1 con má trắng 2 mùa. mùa rồi nó bị gọi là cụt đuôi !!!. mùa này đuôi còn 4 cọng, sau 2 tháng thay lông! Cứ vài ngày nó làm 1 cọng te toa rồi cắn bỏ
hiện taị, em chỉ biết bỏ nó trong lồng lực ở Sân Thượng cho em nó bay mệt thì đứng thở chứ không rảnh mà cắn đuôi. Em nó tính tình nóng nải cứ nghe chim khác hót là lồng lộn, bay trong lồng lực vù vù, sau đó đứng thở hihi.
giờ chỉ biết hy vọng em nó già chút thì bỏ bớt thôi chứ không nỡ tiễn em nó lên đường
bác chỉ em cách xã lửa đi em có cho em no ăn cam mấy ngày lien tục thấy cũng không co thay đổi nhiu bac co cách nao chi em cáiBác xã lửa cho em nó đi, nhiều khi căng quá đâm ra cắn đuôi đo. Nếu xã lửa đi rồi mà vẫn cắn thì khó chữa lắm. Bác vô các tật của chào mào áh, trong này có bài viết đầy đủ về tật căn đuôi đó. Chúc bác thành công trong việc này, kiên nhẫn nha bác hơi lâu đó!!!
Bác cho ăn mướp khía, cà chua với dưa leo áh, nhất là mướp khía xã lửa nhanh đó bác
cho vào lồng lực nuôi , không để cống nước mà hảy cho nước vào thâu nước tắm , sáng thả vào chìu sang vào lồng đi ngủ , cái này là cái tật , thành thói wen , chim cắn đuôi đa số là chim con , hoặc má trắng , đồng thời cho thêm cống vỏ trứng gà giả nhuyển , có thể bỏ xuống sàn cát , làm sàng cát và đất 50/50 trộn điều phun nước cho lấp sấp , đợi nước rút hết thả chim vào , ngày nào cũng vậy , thức ăn bình thường , cái này có thể kéo dài vài tháng hoặc vài mùa , chim ngày tắm 2 lần , trước khi thực hiện thì nên nhổ hết lông đuôi cho mọc lại ,Nhờ các tiền bối chỉ dạy chú chim của em nó căng quá là no tự cằn đuôi khi mà sáng sớm ra phơi nắng chung với mấy con khác ở nhà thì em nó giống như bị ức chế chỉ rít rít sàn cầu rồi cắn đuôi xin các chỉ giúp dùm em