Nghĩ j cho mệt,ủa đt nó hết xiền sao gọi k nghe thế?kakamấy cha nói gì mà đọc suy nghĩ nhức cái đầu không hiểu gì cả................
Nghĩ j cho mệt,ủa đt nó hết xiền sao gọi k nghe thế?kakamấy cha nói gì mà đọc suy nghĩ nhức cái đầu không hiểu gì cả................
ngày nay đi giao lưu với anh em chim cò nên nhậu từ sáng đến chiều. Chiều 3h còn cách đn 20km bạn nó alo chạy về đá bóng. Làm luôn 2 trận gần ọe luôn . nằm giờ mới mò dậy nổi. ăn không nổi nên ăn dưa dể xơi. dậy thấy mấy cha viết 1 mớ đọc hơi nhức cái đầu chả hiểu gì cả.Nghĩ j cho mệt,ủa đt nó hết xiền sao gọi k nghe thế?kaka
Ái chu choa,mèn nước ơi có Séc ghê rửa ta,nhậu rùi còn đé benh nữa hở!gọi cho ô đi chích xíu ấy mòa,thế hẹn lúc khéc nhóe.ngày nay đi giao lưu với anh em chim cò nên nhậu từ sáng đến chiều. Chiều 3h còn cách đn 20km bạn nó alo chạy về đá bóng. Làm luôn 2 trận gần ọe luôn . nằm giờ mới mò dậy nổi. ăn không nổi nên ăn dưa dể xơi. dậy thấy mấy cha viết 1 mớ đọc hơi nhức cái đầu chả hiểu gì cả.
Con này có phải con cua đôi hôm tôi đi ko bạn ơi. Mà bạn cho tôi hỏi cái nhé tôi hôm nay về quê chưa kịp treo lồng lên đã có 1 chú đến đậu trên đầu rồi. Treo lên dc 1 lúc có tầm gần 20 con má trắng vè với mấy cặp bố mẹ thế có đánh đc ko bạn vì tôi treo mãi từ 6h đến gần 10h má trắng vào gần là có con phi ra đuổi ko cho lại gần lồng mấy cặp bố mẹ chỉ đấu qua loa thôi bạn ạchích nữa thì về cho tôi chiếc cứu thương cho nhanh. chiến trận đầu mà muốn mật nó ra khỏi người rồi cha ơi. Nằm liệt giờ mới mò dầy làm mớ đồ nữa. khi nào ông dẫn lên chiến con trên phước sơn là ok luôn á. nghe mấy thứ đó là khoáy rồi
Nó có đâu vài mỏ thôi là lại đi bạn ơi chứ ko nhiệt nhưng mỗi lần thấy đàn chim tơ vào gần là nó ché nó sua ầm ầmxem thử con bổi đó có đấu giọng với mồi ko đã. và nó có xuống lồng ko. như tôi đánh thì tôi ko đánh chim này vì nó làm tốn thời gian lắm. vì chim còn đi đàn
Ok thanks bạnthứ này tôi múc được nhưng mài khó lắm. nói chung thứ này rất khó đánh, mồi phải tốt kia. kết luận: như ý ông cứ treo đó chơi, câu cá..v.v cũng có lúc nó rớt thôi. Nhưng phải me nhé ko thôi nó làm mồi đi trước đó haaaaaaaaaa
thứ này tôi múc được nhưng mài khó lắm. nói chung thứ này rất khó đánh, mồi phải tốt kia. kết luận: như ý ông cứ treo đó chơi, câu cá..v.v cũng có lúc nó rớt thôi. Nhưng phải me nhé ko thôi nó làm mồi đi trước đó haaaaaaaaaa
Có biết j đâu mà Phán đc,Phán sai cái chết k có đường đỡ thôi xong,hiMấy cha phán cho em nó còn Đèo kia sao kìa???? Em nó lập topic mà mấy cha vào chém chuyện tào lao không à)))
Anh ĐỨc - Đồng Nai qua đây chém gió kinh quá nhaÁi chu choa,mèn nước ơi có Séc ghê rửa ta,nhậu rùi còn đé benh nữa hở!gọi cho ô đi chích xíu ấy mòa,thế hẹn lúc khéc nhóe.
không phải đức đồng nai đâu, đức đà nẵng đó. cũng là chuyên gia đánh đèo, năm ngoái đánh sao bị con chim nó cắp luôn cả lồng lẫn mồi luôn. he.heAnh ĐỨc - Đồng Nai qua đây chém gió kinh quá nha
Biết rùi còn thọc hoài nỗi đau rứa cha,tập Trung chuyên môn đikhông phải đức đồng nai đâu, đức đà nẵng đó. cũng là chuyên gia đánh đèo, năm ngoái đánh sao bị con chim nó cắp luôn cả lồng lẫn mồi luôn. he.he
có sự tích cả đó bác ko phải nghiễm nhiên e nói thế đâu hehekhông phải đức đồng nai đâu, đức đà nẵng đó. cũng là chuyên gia đánh đèo, năm ngoái đánh sao bị con chim nó cắp luôn cả lồng lẫn mồi luôn. he.he
Có thể đoán đc bác là ai rùi,vô tư đi bác thoải mái cho hồn thiêu.Đanang hay đnai cũng thếcó sự tích cả đó bác ko phải nghiễm nhiên e nói thế đâu hehe