Bổi gãy móng :)))

chipchip0203

New member
Chào all các bác!
Sáng nay đi học lên tới lớp thì cô lại có việc bận cho ngỉ :) ( sướng quá) thế là em chạy thẳng về nhà xách lồng đi bẫy, cứ tưởng không có em nào về nhưng treo lồng lên được một lúc thì đã có 3 chú vây quanh lồng, vì mấy hôm nay mưa to chắc chim trời cũng không bắt kịp lửa nên đấu đá nhè nhẹ thôi:) nhưng nhìn vẫn thích lắm con bổi già đấu được một lúc thì lao vào đá và phạch và...éc..éc...:eek: Nhưng khi ra gỡ bẫy thì thấy thế này mới đau chứ
view
[/URL][/IMG] em nó bị gãy mất móng chán thật
view
[/URL][/IMG]
view
[/URL][/IMG]Em nó khi về nhà
view
[/URL][/IMG]
 

vô danh

New member
Móng chỉ bị gãy chưa cụt nha bạn chừng nào nó sát lạt mới lo chứ như vậy thì lo gì.Chúc mừng bạn thu phục được em nó,nếu bạn không thích thì chuyển hộ khẩu cho em nó về nhà mình nè hi hi
 

shopthuhavd

New member
Chim bổi đẹp, đầu nhỏ nhưng pù lại cái mào dựng đẹp, mặt chim dử,... Còn cái móng đó chỉ bị gãy chút, bạn bỏ cầu nhỏ vài tháng sau móng dài ra bình thường. Chúc mừng chủ thớt có chú chim đẹp :D
 

chipchip0203

New member
kon chim nhìn mặt dữ wa
cảm ơn bác !!!
Chim đẹp đó bạn
ths bạn!!! :))

Chim bổi đẹp, đầu nhỏ nhưng pù lại cái mào dựng đẹp, mặt chim dử,... Còn cái móng đó chỉ bị gãy chút, bạn bỏ cầu nhỏ vài tháng sau móng dài ra bình thường. Chúc mừng chủ thớt có chú chim đẹp :D
cảm ơn bạn nha! mình cũng hơi lo không biết là chim có mọc lại móng không
 

chipchip0203

New member
Móng chỉ bị gãy chưa cụt nha bạn chừng nào nó sát lạt mới lo chứ như vậy thì lo gì.Chúc mừng bạn thu phục được em nó,nếu bạn không thích thì chuyển hộ khẩu cho em nó về nhà mình nè hi hi
em chỉ sợ như vậy là tịt luôn không ra được nữa thôi hihi cảm ơn bác nha
 
Top