N
namkiet
Guest
Chia sẻ ae chuyến đi Hương Bình ngày 10 tháng 11 năm 2012.
Sáng dậy hơn 4h sáng chuẩn bị
Đồ nghề đi rừng bao gồm
Cũng là con đường này, dòng suối này, vào rừng đúng 7h30 sáng
Vẫn là chú mồi cưng 5 mùa này.
Và đây là thành quả
Móc mồi lên khoảng 8h kém 15
Cầm chú ta trên tay mà run run. ke ke
AE thấy chú ta có đẹp trai không?
Sau khoảng thời gian từ lúc móc mồi cho đến khi thu phục đựơc chú ta, nhìn đồng hồ là 3h kém 15 chiều.
Thu dọn chiến trường và đã có chiến binh nên 2 ae ra về !
Khi đi chỉ đem theo có 4 ổ mì kẹp thịt, 2 chai nứơc. Theo dõi cuộc đấu giữa chú ta ( kẹp một lúc ba con girl ) với mồi nên 2 ae quên ăn luôn.
Ra khỏi rừng ghé quán nước, uống 2 lon bò húc và chụp thêm vài hình ảnh của con bổi này nữa.
Vậy là rất may mắn là bẫy được 1 chú chim sạn vùng này.
Mặc dù rất mệt nhưng 2 ae rất vui vì đã có một chiến binh già rừng.
Cám ơn ae đã xem bài .
Thân Tuấn
Sáng dậy hơn 4h sáng chuẩn bị

Đồ nghề đi rừng bao gồm


Cũng là con đường này, dòng suối này, vào rừng đúng 7h30 sáng




Vẫn là chú mồi cưng 5 mùa này.




Và đây là thành quả



Móc mồi lên khoảng 8h kém 15
Cầm chú ta trên tay mà run run. ke ke
AE thấy chú ta có đẹp trai không?



Sau khoảng thời gian từ lúc móc mồi cho đến khi thu phục đựơc chú ta, nhìn đồng hồ là 3h kém 15 chiều.
Thu dọn chiến trường và đã có chiến binh nên 2 ae ra về !
Khi đi chỉ đem theo có 4 ổ mì kẹp thịt, 2 chai nứơc. Theo dõi cuộc đấu giữa chú ta ( kẹp một lúc ba con girl ) với mồi nên 2 ae quên ăn luôn.
Ra khỏi rừng ghé quán nước, uống 2 lon bò húc và chụp thêm vài hình ảnh của con bổi này nữa.



Vậy là rất may mắn là bẫy được 1 chú chim sạn vùng này.
Mặc dù rất mệt nhưng 2 ae rất vui vì đã có một chiến binh già rừng.
Cám ơn ae đã xem bài .
Thân Tuấn