SherlockTN
New member
Chào ae ORG!
Mình vừa tuyển được em bổi, chim bẫy đấu không tật lỗi bắt về từ lúc mới sập bẫy. Học hỏi kinh nghiệm ae ORG mình mua 1 cái lồng vuông kích thước 35*35*35, dán kín nóc và 3 mặt bằng nilông trong suốt, trùm kín bằng vải màu xanh dương mỏng, bỏ chim vào với hy vọng sẽ thuần được em nó mà không 1 tật lỗi gì. Chim về ngày đầu mình trùm áo 24/24 để nơi vắng người, không hề ép uổng gì nó!!! Nhưng hỡi ôi sang ngày thứ 2 quan sát chim (vẫn trùm áo lồng) thì thấy nó không bám vanh được thì lại bắt đầu đứng cầu ngước ngước nhìn lên, đôi lúc ngoái ngửa...Thất vọng tràn trề vì đây là con bổi thứ 2 của mình, con đầu tiên đã chia tay vì mới nuôi không có kinh nghiệm bị ngoái nặng!!!
Mình thắc mắc có khi nào chim ngoài tự nhiên đã bị ngoái sẵn hay không (vì đây là chim bẫy trong rừng chứ không phải chim sẫy), và bây giờ mình phải làm sao để cứu vãn tình trạng em nó đây????
Mình vừa tuyển được em bổi, chim bẫy đấu không tật lỗi bắt về từ lúc mới sập bẫy. Học hỏi kinh nghiệm ae ORG mình mua 1 cái lồng vuông kích thước 35*35*35, dán kín nóc và 3 mặt bằng nilông trong suốt, trùm kín bằng vải màu xanh dương mỏng, bỏ chim vào với hy vọng sẽ thuần được em nó mà không 1 tật lỗi gì. Chim về ngày đầu mình trùm áo 24/24 để nơi vắng người, không hề ép uổng gì nó!!! Nhưng hỡi ôi sang ngày thứ 2 quan sát chim (vẫn trùm áo lồng) thì thấy nó không bám vanh được thì lại bắt đầu đứng cầu ngước ngước nhìn lên, đôi lúc ngoái ngửa...Thất vọng tràn trề vì đây là con bổi thứ 2 của mình, con đầu tiên đã chia tay vì mới nuôi không có kinh nghiệm bị ngoái nặng!!!
Mình thắc mắc có khi nào chim ngoài tự nhiên đã bị ngoái sẵn hay không (vì đây là chim bẫy trong rừng chứ không phải chim sẫy), và bây giờ mình phải làm sao để cứu vãn tình trạng em nó đây????