Kẻ Trú Mưa
New member
Cái thớt về nguồn gốc thì xoay quanh vấn đề bẫy đấu hay không mà thôicác bác thẩm âm dùm có phải chim QN k với. đọc topic về nguồn gốc thấy nghi ngờ!!!
Ps: bác thử up một clip tại gia cho em xem với
Cái thớt về nguồn gốc thì xoay quanh vấn đề bẫy đấu hay không mà thôicác bác thẩm âm dùm có phải chim QN k với. đọc topic về nguồn gốc thấy nghi ngờ!!!
Cái thớt về nguồn gốc thì xoay quanh vấn đề bẫy đấu hay không mà thôicòn về giọng thì em thấy khá giống vùng Lâm Đồng của em, hihi
Ps: bác thử up một clip tại gia cho em xem với![]()
em thấy cũng khá nhiều phản hồi tốt, em cũng mua lồng ở đây rồi và rất ok. nhưng mới bắt 1 em minh long về có hiện tượng hơi ngoái (nuôi trong lồng bọc mica thì lâu lâu thấy nó ngước lên kiểu muốn nhảy lên bám nóc lồng, lúc trưa nay cho tắm thì lâu lâu nhảy lên bám nóc lồng tắm rồi nhảy xuống...) nên giờ đang phân vân ko biết phải làm sao đây!! mới nhận dc hàng sáng nay thôiMinh long chuẩn rùi đó bạn, trước cũng mua bên phong ccvn
em thấy cũng khá nhiều phản hồi tốt, em cũng mua lồng ở đây rồi và rất ok. nhưng mới bắt 1 em minh long về có hiện tượng hơi ngoái (nuôi trong lồng bọc mica thì lâu lâu thấy nó ngước lên kiểu muốn nhảy lên bám nóc lồng, lúc trưa nay cho tắm thì lâu lâu nhảy lên bám nóc lồng tắm rồi nhảy xuống...) nên giờ đang phân vân ko biết phải làm sao đây!! mới nhận dc hàng sáng nay thôi![]()
để theo dõi một thời gian xem sao, me mãi mới có 1 con được bóng bộ như thế. hjhjBạn trùm lồng kín lại và treo cho chim nó tỉnh, chí ít cũng 1 tuần. Trùm hết 4 mặt nhưng kéo áo lồng lên cách đáy 3-5cm cột dây thun ở 4 góc phía trên. Chim có thói quen theo dõi những chuyển động bên dưới và nhảy xuống dưới. Treo nơi yên tỉnh. Cứ như thế 2-3 tháng khi nào chim có biểu hiện dạn hơn thì kéo áo lên 1 -2 cm nữa còn không để nguyên vậy mà chăm. Thói quen nhìn xuống kéo dài như vậy thì sẽ bỏ hẳn tật ngước lên hay là ngoái. Ngoái là do con chim nó sợ, chưa tỉnh mà biểu hiện. Vậy thì tập nó bỏ thói quen đó, quen với thói quen nhìn xuống dưới quan sát người qua lại.
Con đó mình cũng thích, nếu bạn hết hứng thú thì chuyển nhượng lại cho mình và bớt một khoảng tiền hjhj.
3 tuan moi duoc mot em ung y bac ah ^^ (k co unikey cac bac thong cam)để theo dõi một thời gian xem sao, me mãi mới có 1 con được bóng bộ như thế. hjhj
mua với tiêu chì làm kiểng cao hơn thi thố mà3 tuan moi duoc mot em ung y bac ah ^^ (k co unikey cac bac thong cam)
Kiên trì rồi sẽ thành công thôi bạn ^^Bạn mua sao hay quá mình me cả tháng không trúng được con mình thích
Sắp tới khả năng bên này sẽ không bán nữa. Do cửa hàng chuyển sang chuyên bán lồng và các dịch vụ kinh doanh như tiếng anh, công ty quyết toán thuế, làm cà phê cội nhỏ chơi thôi. Do bán chim giờ toàn phải trợ giá mặt bằng. Chim bẫy đấu ngoài Quảng Ngãi giờ vừa mới ra chưa vô cám bán 400k một con đã có người mua ngay. AE học chung chơi với nhau nên họ mới gửi vô đây để chia sẻ với AE về dòng chim này. Giá cả thì P nó không dám tăng vì nó nói giá đó là đúng rồi, còn về chất lượng chim ai mua rồi sẽ hiểu. Còn về chuyện bẫy đấu hay bẫy lưới ai đã từng gắn bó với đây lâu sẽ hiểu con người của Phong. Lúc trước vô chim bẫy lưới QNgai chỉ có 300-300k một con thôi và vẫn phân ra thành 2 loại, đấu là lưới riêng. Riêng lưới nhập vô 60 con một lần bán hết trong vòng 3 ngày. Nhưng vì P không muốn tận diệt tiếp tay cho bẫy lưới và một phần chim lưới không thể kiểm soát được xuất xứ nên không nhập nữa. Tại sao họ lại bỏ không bán nữa chỉ vì không muốn tiếp tay cho bọn tận diệt. Bán vẫn có lời chứ. Bữa đó P có gọi cho mình NC rất lâu và quyết định không bán chim lưới nữa. Thế là cắt doanh thu.
Còn chuyện tại sao 1 tuần có khoảng mười mấy con bẫy đấu. Xin thưa là có lúc chỉ 10 con, có lúc cũng chỉ 8 con. Còn về số lượng tại sao nhiều vậy thì xin thưa là bạn biết bao nhiêu người đi bẫy không và những người đi bẫy họ làm nghề gì.
Cái này không phải là Phong kêu mình nói, mình tự tiện lên đấy viết đôi lời vậy thôi. Chơi chim cò mình cũng bỏ tiền "ngu" vô chim nhiều rồi, nhưng xã hội vẫn còn nhiều người tốt lắm, đừng nên đẩy họ đến bước đường cùng để rồi cuối cùng không còn ai là thật lòng cả.
P mua bán chim uy tín nhất từ trước tới giờ mà m gặp. lại rất hòa đồng và nhiệt tình. tuần rồi P muốn xuống BD bẫy chung mà k có time đi vs e nó. hi a e giao lưu tin tưởng nhau tuyệt đối chưa hề có 1 unlike trên facebook P. vậy mà có người vơ đũa cả nắm ám chỉ web bán chim của P. trong khi không có một tấm hình chứng minh mà phán cứ như đúng rồi thiệt bó tay.Sắp tới khả năng bên này sẽ không bán nữa. Do cửa hàng chuyển sang chuyên bán lồng và các dịch vụ kinh doanh như tiếng anh, công ty quyết toán thuế, làm cà phê cội nhỏ chơi thôi. Do bán chim giờ toàn phải trợ giá mặt bằng. Chim bẫy đấu ngoài Quảng Ngãi giờ vừa mới ra chưa vô cám bán 400k một con đã có người mua ngay. AE học chung chơi với nhau nên họ mới gửi vô đây để chia sẻ với AE về dòng chim này. Giá cả thì P nó không dám tăng vì nó nói giá đó là đúng rồi, còn về chất lượng chim ai mua rồi sẽ hiểu. Còn về chuyện bẫy đấu hay bẫy lưới ai đã từng gắn bó với đây lâu sẽ hiểu con người của Phong. Lúc trước vô chim bẫy lưới QNgai chỉ có 300-300k một con thôi và vẫn phân ra thành 2 loại, đấu là lưới riêng. Riêng lưới nhập vô 60 con một lần bán hết trong vòng 3 ngày. Nhưng vì P không muốn tận diệt tiếp tay cho bẫy lưới và một phần chim lưới không thể kiểm soát được xuất xứ nên không nhập nữa. Tại sao họ lại bỏ không bán nữa chỉ vì không muốn tiếp tay cho bọn tận diệt. Bán vẫn có lời chứ. Bữa đó P có gọi cho mình NC rất lâu và quyết định không bán chim lưới nữa. Thế là cắt doanh thu.
Còn chuyện tại sao 1 tuần có khoảng mười mấy con bẫy đấu. Xin thưa là có lúc chỉ 10 con, có lúc cũng chỉ 8 con. Còn về số lượng tại sao nhiều vậy thì xin thưa là bạn biết bao nhiêu người đi bẫy không và những người đi bẫy họ làm nghề gì.
Cái này không phải là Phong kêu mình nói, mình tự tiện lên đấy viết đôi lời vậy thôi. Chơi chim cò mình cũng bỏ tiền "ngu" vô chim nhiều rồi, nhưng xã hội vẫn còn nhiều người tốt lắm, đừng nên đẩy họ đến bước đường cùng để rồi cuối cùng không còn ai là thật lòng cả.
Lạy ông nội này. Thế toàn bộ chim của ông nuôi đều là chim ông tự đi bẫy à. Ông cũng ra tiệm mua của người ta rồi về chọn lại mới có tiết mục thả bổi của ông chứ. Không có người bán ông móc đâu ra chim mà nuôi. Biết tính ông nên tui không đôi co với ông. Không ai đụng chạm tới ông thì đừng nói như thế.Những "thằng tội đồ" góp phần tận diệt chào mào Quảng Ngãi mà mở miệng đạo đức giả!
Ghét kiểu người như thằng buôn chim và kiểu người ăn theo không có não.
.đúng thế thì giá quá tốt, tiếc vi biết chỗ này quá muộn.Sắp tới khả năng bên này sẽ không bán nữa. Do cửa hàng chuyển sang chuyên bán lồng và các dịch vụ kinh doanh như tiếng anh, công ty quyết toán thuế, làm cà phê cội nhỏ chơi thôi. Do bán chim giờ toàn phải trợ giá mặt bằng. Chim bẫy đấu ngoài Quảng Ngãi giờ vừa mới ra chưa vô cám bán 400k một con đã có người mua ngay. AE học chung chơi với nhau nên họ mới gửi vô đây để chia sẻ với AE về dòng chim này. Giá cả thì P nó không dám tăng vì nó nói giá đó là đúng rồi, còn về chất lượng chim ai mua rồi sẽ hiểu. Còn về chuyện bẫy đấu hay bẫy lưới ai đã từng gắn bó với đây lâu sẽ hiểu con người của Phong. Lúc trước vô chim bẫy lưới QNgai chỉ có 300-300k một con thôi và vẫn phân ra thành 2 loại, đấu là lưới riêng. Riêng lưới nhập vô 60 con một lần bán hết trong vòng 3 ngày. Nhưng vì P không muốn tận diệt tiếp tay cho bẫy lưới và một phần chim lưới không thể kiểm soát được xuất xứ nên không nhập nữa. Tại sao họ lại bỏ không bán nữa chỉ vì không muốn tiếp tay cho bọn tận diệt. Bán vẫn có lời chứ. Bữa đó P có gọi cho mình NC rất lâu và quyết định không bán chim lưới nữa. Thế là cắt doanh thu.
Còn chuyện tại sao 1 tuần có khoảng mười mấy con bẫy đấu. Xin thưa là có lúc chỉ 10 con, có lúc cũng chỉ 8 con. Còn về số lượng tại sao nhiều vậy thì xin thưa là bạn biết bao nhiêu người đi bẫy không và những người đi bẫy họ làm nghề gì.
Cái này không phải là Phong kêu mình nói, mình tự tiện lên đấy viết đôi lời vậy thôi. Chơi chim cò mình cũng bỏ tiền "ngu" vô chim nhiều rồi, nhưng xã hội vẫn còn nhiều người tốt lắm, đừng nên đẩy họ đến bước đường cùng để rồi cuối cùng không còn ai là thật lòng cả.
Các bạn giữ bình tĩnh khi trao đổi. Mình Xin có vài lời : 1 Việc bán chim theo clip nhu tren dd ccvn chưa thấy có phản hồi của ae là gian dối hay lừa gạt. Quê mình gần những vùng này của QN nên mình biết chim bẫy đấu cũng rất ít không có sll, nói chi xa các bạn nhìn anh Cường ( TVC ) thường xuyên đi bẫy, mà lại là vùng còn nhiều chim, có đánh được số lượng lớn không. Giá cả như thế thì chắc chắn là không phải bẫy đấu rồi. Nhưng quan trọng nhất là người mua, họ thích họ mới mua ( tướng tá, thái độ, giọng hót ), rồi giá cả hợp lí. Anh em chúng ta không nên can thiệp sâu vào chuyện riêng giữa người bán và người mua. 2. Vấn đề lương tâm là vấn đề nhạy cảm khó nói, tôi không thể nói thay cho bạn được, vì đó là cảm nhận chủ quan của tôi. Ai khẳng định mình không có lương tâm. Chỉ là uy tín trong những vấn đề mà mình trực tiếp và là người trong cuộc. Điều đó cũng có thể thay đổi theo từng trường hợp, từng cá nhân và hoàn cảnh khác nhau. Anh em cố gắng tránh những từ ngữ nặng nề vào những vấn đề ít liên quan đến diễn đàn để giữ hòa khí chung cho diễn đàn. Xin cảm ơn anh em.[/QUOTE thế là chim này cũng không phải bẫy đấu phải không bác?
em ủng hộ bác! chim rẻ không phải chim không hay! chim bẫy lưới chắc gì thua chim bẫy đấuSắp tới khả năng bên này sẽ không bán nữa. Do cửa hàng chuyển sang chuyên bán lồng và các dịch vụ kinh doanh như tiếng anh, công ty quyết toán thuế, làm cà phê cội nhỏ chơi thôi. Do bán chim giờ toàn phải trợ giá mặt bằng. Chim bẫy đấu ngoài Quảng Ngãi giờ vừa mới ra chưa vô cám bán 400k một con đã có người mua ngay. AE học chung chơi với nhau nên họ mới gửi vô đây để chia sẻ với AE về dòng chim này. Giá cả thì P nó không dám tăng vì nó nói giá đó là đúng rồi, còn về chất lượng chim ai mua rồi sẽ hiểu. Còn về chuyện bẫy đấu hay bẫy lưới ai đã từng gắn bó với đây lâu sẽ hiểu con người của Phong. Lúc trước vô chim bẫy lưới QNgai chỉ có 300-300k một con thôi và vẫn phân ra thành 2 loại, đấu là lưới riêng. Riêng lưới nhập vô 60 con một lần bán hết trong vòng 3 ngày. Nhưng vì P không muốn tận diệt tiếp tay cho bẫy lưới và một phần chim lưới không thể kiểm soát được xuất xứ nên không nhập nữa. Tại sao họ lại bỏ không bán nữa chỉ vì không muốn tiếp tay cho bọn tận diệt. Bán vẫn có lời chứ. Bữa đó P có gọi cho mình NC rất lâu và quyết định không bán chim lưới nữa. Thế là cắt doanh thu.
Còn chuyện tại sao 1 tuần có khoảng mười mấy con bẫy đấu. Xin thưa là có lúc chỉ 10 con, có lúc cũng chỉ 8 con. Còn về số lượng tại sao nhiều vậy thì xin thưa là bạn biết bao nhiêu người đi bẫy không và những người đi bẫy họ làm nghề gì.
Cái này không phải là Phong kêu mình nói, mình tự tiện lên đấy viết đôi lời vậy thôi. Chơi chim cò mình cũng bỏ tiền "ngu" vô chim nhiều rồi, nhưng xã hội vẫn còn nhiều người tốt lắm, đừng nên đẩy họ đến bước đường cùng để rồi cuối cùng không còn ai là thật lòng cả.
-nó cho mày mấy con chim mà pic nào cũng thấy nhảy vào quảng cáo ,đính chính dùm vậy tính tạo scandan để nổi tiếng ah!P mua bán chim uy tín nhất từ trước tới giờ mà m gặp. lại rất hòa đồng và nhiệt tình. tuần rồi P muốn xuống BD bẫy chung mà k có time đi vs e nó. hi a e giao lưu tin tưởng nhau tuyệt đối chưa hề có 1 unlike trên facebook P. vậy mà có người vơ đũa cả nắm ám chỉ web bán chim của P. trong khi không có một tấm hình chứng minh mà phán cứ như đúng rồi thiệt bó tay.