bổi sơn trà.. bắt em anh toe toét đầu chim

yeuchaomaokt

New member
hôm thứ 6 đi chơi sơn trà về....thấy mấy bác thợ đang mồi chim trên sơn trà,kích thích quá,sáng qua em cúp hai tiết học,hơn 9h30 vác mồi sách xe chạy lên sơn trà thử vận may.lên đến nơi thì hơn 10h.rẽ xe vào chỗ đêm qua đã tính bữa nay treo mồi,vừa xuống xe thấy bác thợ mồi đang treo mối ờ đó,thất vọng lui xe đi chỗ khác..chạy lên 1 đoạn nge chào mào hót dừng lại ngắm ngía lại thấy chú mồi thứ hai..đành quay xe lại.nhìn đi nhìn lại chả thấy cây nào ngoài cây hôm qua đã có bác kia treo mồi đấu đá chim trời.thồi đành treo chim ở đó xem còn cặp hôm qua k vây..lanh quang treo mồi xong hơn gần 11h..mồi treo ra hót réo ầm ầm..nhưng lại chẳng thấy em chào mào nào về..đành ngồi ngắm biển.klex chạy hơn 20km giờ về liền.12h kém.mấy bác thợ mồi đã về ăn cơm..còn mình em đói meo(sáng chưa sơi gì trưa có mỗi chai nước lọc) ngồi bơ vơ.chim mồi về hết còn mình chim em,lúc đó chắc phải hơn 12h đang định đổi cây bẫy bỗng thấy chim trời đấu giọng rồi từ đâu bay về cây bốn con ,bắt đầu mừng thầm.mồi e thấy chim trời ché liền,bổi trời thì bung cánh ché lia lịa.khoảng 5 phút sau thì ec ec ec.tưởng chim dính em mừng chạy xún.nhưng tái mặt k phải,bổi trời đang quắt đít lồng vặt lông mồi.thấy quắt đít em liền đổi thế.rồi lên bụi ngồi chờ quan sat.bổi trời lại về.bung cánh ché,nhưng vẫn bu đít lông đánh mồi tơi bời.thôi lại tính thế khác rồi.lấy lá nhét kính đít lồng thử.quay thẳng cầu tử về phía bổi đứng xem sao.nhưng làm vậy bổi về vẫn cứ đít lồng đánh,hết cách tức người xót mồi bị đánh téc đầu.dùng cách treo dây vậy.e lấy dây cột nghiêng lồng lên 45 độ.cầu cử nằm đối diện hướng mồi bay đến đá.nhưng mồi về,vẫn đá đít lồng(cho dù đã bịt lá).hơn 3h điên tiết lên em bỏ lun lồng dập xú đất.lên bụi ngồi xem nó có đá được đít nữa k.đi lên gặp bác thợ mồi chào hỏi xã giao,mới biết cặp đang đánh chim mồi của em.sáng cũng bu đít đánh chim bác đó te tua.(nản lun rồi).ngồi coi bổi về k bu đc đít lồng nó đá cạnh.nhổ mất bao nhiêu lông của mồi.cha nó chứ.điên máu,đã gần 3h30 đói hao cả mắt,dùng chiêu cuối k được thì về, e lấy đá vây kín quanh lồng.lần này bổi trời k bu đâu được nữa,cứ nhảy trên đá đi vòng vòng.mồi thấy thế cứ ro ro..rồi nó ché ché.bổi tức quá hay sao cứ nhào thẳng vào lồng nhưng rúc dưới cầu tử,k đậu cầu.loang quanh đánh không được nó nhảy ra.rồi quay phắt lại.lao lên cầu tử đậu cắm đầu xuống mổ mồi và.....phặc....éc éc éc.con bổi này về đấu đì dẫn theo 3 con khác.nó đấu thì có một mái xuống cùng,còn hai con kia mà lại gần là nó đuổi nó đánh.chỉ mình nó đánh vs mồi chứ ba con kia lanh quanh là nó đánh liền.nhưng toàn bu đít đánh...chắc do nó già đời chân đã có bốt nên khôn lanh....bắt được em nó em toe cả đầu chim..hỳ hỳ...
w4JMLTj.jpg
E2qNS26.jpg
CYId2yV.jpg
BfH3dqL.jpg
mfwtrPF.jpg
nBwyf02.jpg
[/IMG]
 

yeuchaomaokt

New member
Mồi mới xong lông.bị bổi làm cho te tua.chúng nó quần nhau từ 11h đến 4h chiều.em con đói phát thảm chứ nói gì nó.chưa tính hồi sáng nó đã đánh te tua con mồi của ông thợ mồi.nge nói là nó chuyên gia phá đám.về bu đít đá mồi.k cho con nào đánh mồi.giờ nó bị cầm tù chắc mấy bâc thợ dễ mần ăn
 

Tuan031

New member
hôm thứ 6 đi chơi sơn trà về....thấy mấy bác thợ đang mồi chim trên sơn trà,kích thích quá,sáng qua em cúp hai tiết học,hơn 9h30 vác mồi sách xe chạy lên sơn trà thử vận may.lên đến nơi thì hơn 10h.rẽ xe vào chỗ đêm qua đã tính bữa nay treo mồi,vừa xuống xe thấy bác thợ mồi đang treo mối ờ đó,thất vọng lui xe đi chỗ khác..chạy lên 1 đoạn nge chào mào hót dừng lại ngắm ngía lại thấy chú mồi thứ hai..đành quay xe lại.nhìn đi nhìn lại chả thấy cây nào ngoài cây hôm qua đã có bác kia treo mồi đấu đá chim trời.thồi đành treo chim ở đó xem còn cặp hôm qua k vây..lanh quang treo mồi xong hơn gần 11h..mồi treo ra hót réo ầm ầm..nhưng lại chẳng thấy em chào mào nào về..đành ngồi ngắm biển.klex chạy hơn 20km giờ về liền.12h kém.mấy bác thợ mồi đã về ăn cơm..còn mình em đói meo(sáng chưa sơi gì trưa có mỗi chai nước lọc) ngồi bơ vơ.chim mồi về hết còn mình chim em,lúc đó chắc phải hơn 12h đang định đổi cây bẫy bỗng thấy chim trời đấu giọng rồi từ đâu bay về cây bốn con ,bắt đầu mừng thầm.mồi e thấy chim trời ché liền,bổi trời thì bung cánh ché lia lịa.khoảng 5 phút sau thì ec ec ec.tưởng chim dính em mừng chạy xún.nhưng tái mặt k phải,bổi trời đang quắt đít lồng vặt lông mồi.thấy quắt đít em liền đổi thế.rồi lên bụi ngồi chờ quan sat.bổi trời lại về.bung cánh ché,nhưng vẫn bu đít lông đánh mồi tơi bời.thôi lại tính thế khác rồi.lấy lá nhét kính đít lồng thử.quay thẳng cầu tử về phía bổi đứng xem sao.nhưng làm vậy bổi về vẫn cứ đít lồng đánh,hết cách tức người xót mồi bị đánh téc đầu.dùng cách treo dây vậy.e lấy dây cột nghiêng lồng lên 45 độ.cầu cử nằm đối diện hướng mồi bay đến đá.nhưng mồi về,vẫn đá đít lồng(cho dù đã bịt lá).hơn 3h điên tiết lên em bỏ lun lồng dập xú đất.lên bụi ngồi xem nó có đá được đít nữa k.đi lên gặp bác thợ mồi chào hỏi xã giao,mới biết cặp đang đánh chim mồi của em.sáng cũng bu đít đánh chim bác đó te tua.(nản lun rồi).ngồi coi bổi về k bu đc đít lồng nó đá cạnh.nhổ mất bao nhiêu lông của mồi.cha nó chứ.điên máu,đã gần 3h30 đói hao cả mắt,dùng chiêu cuối k được thì về, e lấy đá vây kín quanh lồng.lần này bổi trời k bu đâu được nữa,cứ nhảy trên đá đi vòng vòng.mồi thấy thế cứ ro ro..rồi nó ché ché.bổi tức quá hay sao cứ nhào thẳng vào lồng nhưng rúc dưới cầu tử,k đậu cầu.loang quanh đánh không được nó nhảy ra.rồi quay phắt lại.lao lên cầu tử đậu cắm đầu xuống mổ mồi và.....phặc....éc éc éc.con bổi này về đấu đì dẫn theo 3 con khác.nó đấu thì có một mái xuống cùng,còn hai con kia mà lại gần là nó đuổi nó đánh.chỉ mình nó đánh vs mồi chứ ba con kia lanh quanh là nó đánh liền.nhưng toàn bu đít đánh...chắc do nó già đời chân đã có bốt nên khôn lanh....bắt được em nó em toe cả đầu chim..hỳ hỳ...
w4JMLTj.jpg
E2qNS26.jpg
CYId2yV.jpg
BfH3dqL.jpg
mfwtrPF.jpg
nBwyf02.jpg
[/IMG]
Chúc mừng bạn đả chinh phục được bổi cứng đầu.Nhìn lồng bẫy của bạn có nhiều khoảng trống quá gặp chim bu đá rất khó dính.Nếu dùng lồng bẫy một mặt của Huế mấy con dạng này rất khó thoát.
 

Jack Dam

New member
nhiều chữ quá không đọc hết, nhưng nhin con bổi còn xấu hơn chí phèo, dáng gầy gòm như xì ke;)
 

neo

New member
chúc mừng bạn đã thu phục được 1 con bổi rất hay ( theo bạn kể )
không quan tâm tới bổi và mồi , chỉ quan tâm cái lồng bẫy , lồng này giống lồng Neo vừa được tặng , chắc nó cùng lò mà ra
 

linhu

New member
Nói đến lụp thì với mềnh lụp Đà Nẵng là vô đối. Cũng 1 form cái to thì cho Chòe, trung cho Mào, nhỏ nhất cho Khuyên.
Mượn tạm mấy hình của anh Bạch Đề SVC


10555129_1511859315692648_877784836_n.jpg

chuc quach 1_zpsrrgnzqv7.jpg
 
Top